Leroy Sane là điểm sáng hiếm hoi của ĐT Đức trong thảm bại 0-3 trước Hà Lan. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ đá cánh này lập tức tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng giàu đột biến. Màn trình diễn đó cho thấy Sane xứng đáng đá chính trong giai đoạn khó khăn hiện nay của ĐT Đức.
Chưa ai bằng Sane
Dù tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo Man City suốt hai mùa giải qua, nhưng Leroy Sane lại không lọt vào mắt xanh HLV Joachim Loew. Hè năm nay, anh thậm chí không có tên trong danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2018. Sau thảm bại ở ngày hội bóng đá trên đất Nga, HLV Loew đã rút kinh nghiệm bằng cách triệu tập Sane trở lại. Thế nhưng, cầu thủ đá cánh này vẫn không được giao vai chính. Loew cho rằng Sane thi đấu quá cá nhân và việc anh thường xuyên cầm bóng đột phá sẽ ảnh hưởng đến lối chơi chung của ĐT Đức.
Nhưng ở trận gặp Hà Lan rạng sáng qua, những pha đi bóng lắt léo của Sane trở thành điểm sáng duy nhất trong bức tranh tối màu của ĐT Đức. Các tình huống tăng tốc, qua người của tiền vệ đang khoác áo Man City mang tính đột biến cao. Sau khi vào sân ở phút 57, anh đã mang tới diện mạo mới cho các đợt lên bóng của ĐT Đức.
Sự xuất hiện của anh đã tiếp thêm sinh khí cho nhà vô địch World Cup 2014. Tốc độ, sự thanh thoát của Sane hoàn toàn tương phản với một Thomas Mueller lờ đờ, một Timo Werner kém linh hoạt và một Mark Uth lạc lõng trên hệ thống tấn công.
Xứng đáng nhận vai chính
Trong số các tuyển thủ Đức hiện nay, Sane là cầu thủ đặc biệt. Anh gần như là gương mặt duy nhất có thể cầm bóng đột phá qua 2-3 cầu thủ đối phương. Với một tập thể vững mạnh đã định hình lối chơi, việc xuất hiện gương mặt mới khác lạ có thể làm chệch hướng. Nhưng ĐT Đức giờ đây đang xuống dốc trầm trọng. Lối chơi được xây dựng từ 4-5 năm nay không còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ và dễ bị đối phương bắt bài. Trong bối cảnh đó, việc đưa Sane vào đội hình chính là điều hết sức cần thiết. Cầu thủ đá cánh của Man City đem đến nét tươi mới cho một ĐT Đức già cỗi. Anh cũng là nhân tố đem tới đột biến cho những cỗ xe tằng bằng những pha tăng tốc xé gió, những cú đảo chân khiến hậu vệ đối phương chóng mặt.
Trong bối cảnh Julian Draxler và Thomas Mueller sa sút, Sane là gương mặt khả dĩ nhất có thể đem tới đột biến cho ĐT Đức. Cầu thủ của Man City ham giữ bóng nhưng không hề chơi cá nhân. Bằng chứng là từ đầu mùa giải trước đến nay, anh đã có 22 đường kiến tạo cho đồng đội lập công trên tất cả các mặt trận. Một cầu thủ xông xáo như Sane rất cần thiết với ĐT Đức khi họ gặp Pháp trên sân Stade de France vào ngày 17/10 sắp tới.
Từ trước tới nay, HLV Loew đã nhiều lần hắt hủi Sane. Nhưng biết đâu, chính cầu thủ đá cánh tóc xù này lại là người cứu ghế cho ông thầy trong bối cảnh áp lực bủa vây tứ phía.
Sane có phong độ tốt
Trong số các cầu thủ tấn công của ĐT Đức hiện nay, Leroy Sane thuộc nhóm có phong độ tốt nhất. Anh đã in dấu giày trong 4 bàn thắng của Man City mùa giải này. Trong khi đó, Julian Draxler mới có 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, còn Mark Uth mới chỉ có 1 đường kiến tạo kể từ khi bắt đầu mùa giải 2018/19.
Người gần nhất trước Joachim Loew từng đưa Đức lên ngôi vô địch World Cup là Franz Beckenbauer, vào năm 1990. Khi ấy, Beckenbauer chỉ mới là HLV thứ 4 trong toàn bộ lịch sử Mannschaft (gồm cả Tây Đức trước đây, không tính nước Đức thời Hitler). Đến tận bây giờ, Loew cũng chỉ là HLV trưởng thứ 9 mà Mannschaft từng có.
Sau cú sốc bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2018, HLV Joachim Loew vẫn được đặt niềm tin dẫn dắt ĐT Đức. Thế nhưng, ông không tạo ra được sự thay đổi nào. Thất bại mới đây trước Hà Lan sẽ là dấu chấm hết cho Loew ở ĐT Đức?
Bundesliga mùa này chứng kiến phong độ thăng hoa của Dortmund, tương phản với Bayern Munich suy thoái. Thầy trò HLV Lucien Favre hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch. Dưới đây là những lý do ủng hộ Dortmund:
Trong cơn khủng hoảng trầm kha ở Bayern, vẫn có một điểm sáng hiếm hoi là Renato Sanches. Tiền vệ 21 tuổi vừa được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Bayern trong tháng 9 vừa qua. Để giành được giải thưởng ý nghĩa này, Sanches đã vượt qua các ứng viên tiềm tàng như James Rodriguez, Arjen Robben và Manuel Neuer.
Thế giới đang chống lại Joachim Loew, nhưng không phải tất cả. Trong cơn bão ông vẫn tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, đó là Toni Kroos. Ở cuộc họp báo vừa qua, đội phó Die Mannschaft nói rằng: “Loew xứng đáng được tin tưởng” và “mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa sau khi có được 6 điểm, điều chắc chắn sẽ xảy ra khi chúng tôi thắng Hà Lan và Pháp”.
Suốt 12 năm dài gắn bó với ĐTQG Đức, chiếc ghế của Joachim Loew luôn vững như bàn thạch, chưa khi nào ông phải lo lắng về tương lai. Nhưng bây giờ sự thoải mái ấy đã biến mất. Lần đầu tiên HLV 58 tuổi phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.
Một lần nữa, vị trí tiền đạo cắm ở ĐT Đức đang là cơn đầu đầu của HLV Joachim Loew. Ở đợt tập trung này, Loew chỉ còn 3 tiền đạo là Mueller, Werner và Uth. Tuy nhiên, cả 3 đều có những vấn đề riêng. Cỗ xe tăng sẽ phải đối đầu với Cơn lốc cam mà thiếu đi trọng pháo.
Paco Alcacer gia nhập Dortmund trên danh nghĩa là hàng thải từ Barcelona. Tuy nhiên, anh đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ngay cả những chân sút thứ dữ cũng không dám nghĩ đến.
Renato Sanches đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Bayern Munich. Trong tháng trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính 3 trận và ghi 1 bàn cho Hùm xám. Chắc chắn, danh hiệu này sẽ là sự động viên to lớn cho Sanches trên đường tìm lại phong độ ở Bayern.
Đức sẽ bước vào chuyến làm khách của Hà Lan tại UEFA Nations League đêm mai với những nỗi lo lớn. Viễn cảnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng từ Bayern Munich sẽ xâm nhập Mannschaft đang được nhắc đến...
Cánh trái hàng thủ là vị trí bất ổn nhất của ĐT Đức trong vài năm qua. Hàng loạt thử nghiệm đã được HLV Joachim Loew tiến hành, song vẫn chưa tìm ra được một lựa chọn ưng ý. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên khi tài năng đang gây ấn tượng nhất ở vị trí này tại Bundesliga là Philipp Max của Augsburg lại chưa được trao cơ hội.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn