Robben cần mạnh mẽ hơn nữa

PHONG LINH
07:56 ngày 06-11-2015
Chấn thương khiến Arjen Robben không thể thi đấu gần như suốt giai đoạn đầu mùa này. Cùng với sự nổi lên mạnh mẽ của Robert Lewandowski, Thomas Mueller và đặc biệt 2 tân binh Douglas Costa và Kingsley Coman, vai trò của cầu thủ người Hà Lan đã ngày càng mờ nhạt.
Robben cần mạnh mẽ hơn nữa
Vị thế của Robben tại Allianz thực sự bị lung lay khi anh thi đấu không ấn tượng sau chấn thương. Robben bắt đầu trở lại ở trận thắng Cologne 4-0 của Bayern cuối tháng trước. Cựu binh 31 tuổi ghi 1 bàn (3-0), song sớm bị rút ra sân ở phút 64. Ở trận kế tiếp Robben phải ngồi dự bị cho Coman trong chiến thắng 3-1 trước Wolfsburg tại Cúp QG Đức, chỉ được vào sân thay tài năng trẻ người Pháp ở cuối hiệp 2. 

Nỗi thất vọng mang tên Robben thực sự lớn hơn ở trận hòa Frankfurt 0-0. Đó là trận đầu tiên anh được chơi cả 90 phút sau chấn thương, nhưng đã thi đấu hết sức mờ nhạt, khiến Bayern bị cầm chân. Để rồi, viễn cảnh Robben sẽ chính thức mất suất đá chính vào tay Coman đã bắt đầu được nói tới. Trước đó, anh thực tế bị mất vị thế là lựa chọn hàng đầu cho vị trí chạy cánh vào tay một ngôi sao chân ướt chân ráo khác là Douglas Costa. 

Đến trận gặp Arsenal rạng sáng qua, Robben lại ngồi dự bị. Coman tiếp tục được đá chính, gây ấn tượng và giúp Bayern dẫn trước tới 3-0. Chỉ sau đó, Robben mới được tung vào sân và lại thay vị trí của cậu nhóc 19 tuổi này. 

Robben chỉ mất 37 giây để nâng tỷ số lên 4-0 cho Bayern với pha cắt mặt hậu vệ đối phương và đệm bóng đẳng cấp. Một phản ứng khá lạ của Robben sau pha lập công này là anh không ăn mừng. Dễ dàng nhận thấy, ngôi sao 31 tuổi đang trong tâm trạng vừa lo lắng vừa tự ái. 

Robben đã ghi bàn, nhưng không có nghĩa đã lấy lại vị thế. Thực tế, đó chỉ là bàn thắng không còn nhiều ý nghĩa. Anh cần phải mạnh mẽ hơn, phải tiếp tục thể hiện nếu không muốn tình hình lại xấu đi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mueller & Lewandowski: Song sát khủng khiếp nhất châu Âu Mueller & Lewandowski: Song sát khủng khiếp nhất châu Âu

    Rạng sáng qua tại Allianz Arena, Thomas Mueller lập cú đúp, kéo dài thành tích ấn tượng với 8 bàn sau 7 trận gần nhất cho Bayern. Tổng thể ở mọi mặt trận, tiền đạo người Đức đã có 16 bàn thắng từ đầu mùa. Còn Lewandowski, với bàn mở tỷ số phút thứ 10, anh đã ghi bàn trở lại sau 2 trận yên lặng và nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 18.

  • 02h30 ngày 7/11, Hannover vs Hertha Berlin: Tiếp đà thăng hoa 02h30 ngày 7/11, Hannover vs Hertha Berlin: Tiếp đà thăng hoa

    Hannover đang vùng lên khá mạnh mẽ sau giai đoạn gây thất vọng hồi đầu mùa. Đội bóng của HLV Michael Frontzeck chỉ thua 1 trong 5 vòng Bundesliga gần đây, còn lại giành 1 trận hòa và 3 chiến thắng. Thành tích đó đã giúp Hannover từ vị trí cuối bảng đã leo lên thứ 14.

  • Hàng công của Bayern khủng khiếp cỡ nào? Hàng công của Bayern khủng khiếp cỡ nào?

    Bayern Munich vừa có màn trả đũa ấn tượng khi vùi dập Arsenal tới 5-1 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2015/16. Với 5 lần làm tung lưới Pháo thủ, Bayern đã ghi được tổng cộng 49 bàn thắng kể từ đầu mùa.

  • Lahm khen Oezil là cầu thủ thông minh nhất Lahm khen Oezil là cầu thủ thông minh nhất

    Hậu vệ Philipp Lahm của Bayern Munich mới đây đã gửi những lời có cánh đến đồng nghiệp Mesut Oezil bên phía Arsenal. Theo Lahm thì Oezil là đồng đội thông minh nhất từng sát cánh với anh.

  • Lewandowski quyết tâm sút thủng lưới Arsenal Lewandowski quyết tâm sút thủng lưới Arsenal

    Với Arsenal, Robert Lewandowski luôn là cái tên đáng sợ nhất trong đội hình Bayern bởi chân sút người Ba Lan đã ghi tới 17 bàn sau 16 trận ở mọi đấu trường mùa này. Dù Lewy đã trải qua 2 trận tịt ngòi nhưng giống như khi một con “mãnh thú” bị bỏ đói, cơn khát bàn thắng chỉ càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn mà thôi!

  • Vòng 3 Cúp QG Đức 2015/16: Ông lớn rộng cửa vào tứ kết Vòng 3 Cúp QG Đức 2015/16: Ông lớn rộng cửa vào tứ kết

    Rạng sáng qua, LĐBĐ Đức (DFB) đã tổ chức bốc thăm chia cặp vòng 3 Cúp QG Đức. Không giống như tại vòng 2 với cuộc đại chiến giữa 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Wolfsburg và Bayern (Bayern thắng 3-1), vòng 3 không có trận cầu đinh nào. Điều đó cũng đồng nghĩa các ứng viên sáng giá cho chức vô địch sẽ rộng cửa hơn trong việc tiến vào từ kết.

  • Huyền thoại ĐT Đức không hiểu sao Pep “chê” Bayern Huyền thoại ĐT Đức không hiểu sao Pep “chê” Bayern

    Lothar Matthaeus, thành viên ĐT Đức vô địch thế giới năm 1990 cảm thấy khó hiểu khi thấy Pep Guardiola chần chừ kí hợp đồng với Bayern Munich, bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha khó có thể tìm thấy bến đỗ nào lý tưởng hơn.

  • Nóng bỏng cuộc đua Top 4 Bundesliga Nóng bỏng cuộc đua Top 4 Bundesliga

    Những kết quả ở vòng 11 giúp NHM định hình lại trật tự của Bundesliga, khi Top 7 ở thời điểm hiện tại đã có sự hiện diện của 6 gương mặt cũ. Sự định hình này bắt đầu cho một cuộc đua hứa hẹn sẽ rất khốc liệt trong thời gian tới.

  • “Vua áo đen” thành... vua rắc rối “Vua áo đen” thành... vua rắc rối

    Mùa giải Bundesliga 2015/16 là mùa giải đầu tiên mà giải đấu số 1 Đức áp dụng công nghệ Hawk-eye vào việc xác định bàn thắng, sau một thời gian dài tranh luận. Nhưng khi Hawk-eye chưa phát huy nhiều công dụng thì những rắc rối về công tác trọng tài lại nổ ra và đang trở nên nóng bỏng.

  • Aubameyang nuôi tham vọng vươn tới tầm Messi và Ronaldo Aubameyang nuôi tham vọng vươn tới tầm Messi và Ronaldo

    Tiền đạo đang chơi cực hay trong màu áo Dortmund là Pierre-Emeric Aubameyang vừa đặt ra một mục tiêu đầy táo bạo. Theo đó, anh sẽ cố gắng vươn tới đẳng cấp của 2 siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay là Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Lionel Messi (Barcelona).

  • Vì sao Bayern hỏi mua Carvajal và Pogba? Vì sao Bayern hỏi mua Carvajal và Pogba?

    Mùa giải vẫn còn chưa đi được nửa đường, Bayern đã đánh tiếng muốn có một lúc hai cầu thủ quan trọng là Daniel Carvajal và Paul Pogba. Vậy tại sao gã khổng lồ của bóng đá Đức lại cùng lúc hướng đến hai ngôi sao này khi mùa bóng hãy còn chưa trôi qua được phân nửa?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x