ĐT nữ Việt Nam: Mùa Xuân đầu tiên của các cô gái vàng

Đỗ Tuấn
09:13 ngày 21-02-2022
Nói mùa Xuân đầu tiên, bởi đây là lần đầu ĐT nữ Việt Nam giành được vé dự World Cup và lại ngay đầu năm mới 2022, cũng là lần đầu các nữ tuyển thủ khi về nước được chào đón trọng thị như thế. Thế nên với các nữ tuyển thủ, dẫu Tết đã qua, nhưng năm mới với họ chỉ vừa bắt đầu…
ĐT nữ Việt Nam: Mùa Xuân đầu tiên của các cô gái vàng

Tối 16/2, tức ngay sau đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021 tại TP.HCM, tân Quả bóng bạc nữ Phạm Hải Yến và tuyển thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhã đã thổ lộ: “Sáng mai bọn em bay sớm, nhớ nhà lắm rồi vì từ hôm về Việt Nam đến giờ, bọn em chưa được về nhà”. Lời thổ lộ của Hải Yến khiến chúng tôi ngạc nhiên, bởi thực tế đội tuyển nữ về nước từ ngày 10/2, tức đã một tuần lễ trôi qua, nhưng các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vẫn chưa được về thăm người thân và gia đình vì phải liên tục đi dự các sự kiện.

Khi được hỏi những ngày qua phải liên tục tham dự các sự kiện có mệt không, tân Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như bày tỏ rất thật: “Mệt anh ạ, nhưng mà vui. Thật sự bóng đá nữ bọn em ít được quan tâm, giờ có được chiếc vé đến World Cup nên mọi người quan tâm cũng là bình thường và bọn em rất trân trọng điều ấy”.

Liên tục tham dự các sự kiện, nên đến ngày 17/2, các nữ tuyển thủ bóng đá mới được về thăm gia đình. Về nhà, với Huỳnh Như là một niềm vui lớn khi cô liên tục được người thân trong gia đình và bạn bè, lối xóm qua thăm hỏi rồi mời cơm. Chưa kể, tỉnh Trà Vinh còn tổ chức một buổi gặp mặt tôn vinh nữ thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam, nên mãi đến ngày 19/2 vừa qua, Huỳnh Như mới có được một bữa cơm đàng hoàng với cha mẹ ở nhà. Huỳnh Như chia sẻ: “Hôm nay em mới chính thức được ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, được thưởng thực món gà hấp rượu khoái khẩu thật tuyệt vời. Dẫu Tết đã trôi qua hơn 2 tuần, nhưng với bọn em giờ mới bắt đầu là năm mới vì được sum họp cùng gia đình, ăn những bữa cơm đầu tiên của năm mới, được mừng tuổi cha mẹ và lì xì cho các cháu. Thật sự không khí trong nhà em những ngày này chẳng khác gì Tết”.

Huỳnh Như hạnh phúc bên mâm cơm gia đình cùng cha mẹ

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau đêm Gala trao giải Quả bóng vàng trở về, tân Quả bóng đồng nữ Nguyễn Bích Thùy cùng đồng đội Trần Thị Thu lại tiếp tục được UBND tỉnh tặng bằng khen. Trong khi đó, huyện Nghĩa Hành và UBND xã Hành Thuận - nơi Bích Thùy sinh sống cũng tổ chức lễ đón linh đình, khiến cô gái nhỏ nhắn của bóng đá Việt Nam cứ gọi là cười hết cỡ. 

Hôm qua (20/2), lúc chúng tôi gọi điện hỏi thăm, Bích Thùy thổ lộ: “Từ hôm về nước đến giờ em vẫn chưa có bữa cơm nào với gia đình, toàn bị các chú, các bác lãnh đạo kéo đi khắp nơi. Vui nhưng thật sự em mệt đừ người. Bắt đầu từ ngày mai em phải từ chối hết tất cả cuộc hẹn, có mất lòng cũng chịu, vì em có ít ngày nghỉ bên gia đình nên muốn ở nhà chơi với mọi người, rồi sau đó lại tiếp tục tập trung đội tuyển, em đuối lắm rồi”.

Gọi điện hỏi thăm Quả bóng bạc nữ khi Phạm Hải Yến về đến nhà ở Thường Tín (Hà Nội), cô cho biết: “Về nhà em mới biết mẹ và một vài người thân trong gia đình bị F0 nên không khí cũng có phần kém vui anh ạ. Do từng nhiễm Covid-19 nên em có kinh nghiệm, vì vậy em sẽ chăm sóc mọi người trong nhà. Hôm nay, sức khỏe của mẹ em và mọi người đã ổn. Hy vọng gia đình sớm có bữa cơm đầu năm với đủ tất cả các thành viên trước khi em lại lên đường tập trung đội tuyển”.

Kết thúc cuộc gọi với Hải Yến, tự dưng tôi lại nhớ đến những ngày ĐT nữ Việt Nam chống chọi với dịch bệnh tại Tây Ban Nha và Ấn Độ, để rồi bằng ý chí quật cường, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup nữ. Bất giác tôi nhớ đến lời của Huỳnh Như: “Bọn em chẳng dám so sánh với các đồng nghiệp bên bóng đá nam, và mọi sự so sánh đều rất khập khiễnh. Em chỉ mong khán giả quan tâm hơn đến bóng đá nữ. Chỉ cần mỗi người theo dõi nhiều hơn đến bóng đá nữ một chút là bọn em hạnh phúc lắm rồi”. Lời tâm sự của thủ quân ĐT nữ Việt Nam thật sự cũng là nỗi lòng của tất cả những người làm bóng đá nữ… 

Sau những ngày nghỉ ngắn ngủi bên gia đình, đầu tháng 3 Huỳnh Như và các đồng đội sẽ lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là việc bảo vệ HCV SEA Games môn bóng đá nữ vào tháng 5 tới tại Hà Nội. Một hành trình mới lại bắt đầu…

Một đêm Gala rất đặc biệt của Huỳnh Như

Sau đêm Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021, Huỳnh Như tâm sự: “Đây là Gala trao giải rất đặc biệt với em, bởi lần đầu tiên em có cha mẹ bên cạnh cổ vũ và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc. Thật sự hôm ấy, lúc từ trên sân khấu nhìn xuống thấy cha mẹ và các đồng đội của ĐT nữ Việt Nam, em suýt bật khóc, chẳng biết sao lại như thế. Có lẽ em nhớ lại những thời khắc khó khăn mà đội tuyển nữ đã trải qua ở Asian Cup nữ vừa qua, nên khi anh MC Quốc Khánh hỏi em mới trả là em vui quá nên không nói nên lời, nhưng thật sự lúc ấy em đang rất kiềm chế cảm xúc”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x