
BÀN THẮNG
Melbourne City: Mc Namara (12’, 45’+1), Apostolakis (55’), Butrus (58’), Karic (73’)
Đang là á quân của giải, nên đội nữ Melbourne City được đánh giá cao hơn trong cuộc so kè này và thực tế họ đã cho thấy sức mạnh ngay từ đầu, khi nắm thế trận và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của đội bóng đến từ Singapore.
Phút thứ 9 trong một pha tấn công của Melbourne City, bóng trúng tay một cầu thủ của Lion City trong vòng cấm, đội bóng Úc châu được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mc Namara đã mở tỷ số cho Melbourne City. Bàn thắng giúp đội nữ đến từ xứ chuột túi thêm hưng phấn và liên tục tạo sức ép về phía khung thành của đối thủ.

Ngược lại, suốt 20 phút đầu, Lion City gần như chưa có pha tấn công nào thật sự nguy hiểm trên phần sân của đội bóng đến từ Úc, trong lúc bóng hầu như chỉ quanh quẩn trên phần sân của họ với sự kiểm soát gần như hoàn toàn của Melbourne City. Tuy nhiên, hàng phòng ngự số đông của Lion City và lối chơi như kiểu “mèo vờn chuột” nên bàn thắng vẫn chưa có thêm cho Melbourne City.
Mãi đến phút 45, Melbourne City được hưởng quả phạt đền thứ 2 và Mc Namara tiếp tục là người nâng tỷ số lên 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Trước đối thủ quá yếu đến từ Singapore, nên hiệp 2 đội bóng đến từ xứ chuột túi đã rút những gương mặt chủ chốt ra nghỉ, dẫu thế họ vẫn nắm thế trận và vượt trội hơn hẳn.

Phút 55, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 và người lập công là Apostolakis. Chỉ sau đó 3 phút, đến lượt Butrus nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đến từ Úc châu. Đến lúc này, các nữ cầu thủ của Lion City đã gần như buông xuôi và họ cũng không còn đủ thể lực đeo bám đối thủ, nên thua thêm một bàn nữa ở phút 73 từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự, người ghi bàn là Karic.
Dội cơn mưa bàn thắng với tỷ số cách biệt 5-0, các cô gái Melbourne City đẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong lúc Lion City đứng chót bảng.

























