
BÀN THẮNG
Naegohyang: Kim Hye Yong (40’, 85’), Jong Kum (66’)
Ở trận tứ kết AFC Champions League nữ 2025/26, điều đáng ngại nhất của các cô gái bóng đá TP.HCM chính là trận đấu diễn ra trong thời tiết nắng gay gắt vào lúc 15h00. Sở dĩ thế, bởi trong đội hình của CLB nữ TP.HCM có rất nhiều cầu thủ đã quá 30 tuổi, nên đá ở tiết trời ấy là một thách thức rất lớn cho các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi.
Cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, dẫu vậy Naegohyang vẫn là những người nắm thế chủ động và hướng trận đấu theo ý của họ. Suốt 30 phút đầu, bóng hầu như chỉ diễn ra trên phần sân của đội nữ TP.HCM, nhưng đội bóng đến từ Triều Tiên cũng chưa có cơ hội tấn công nào thực sự quá nguy hiểm.
Ở chiều ngược lại, đội nữ TP.HCM hầu như chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội để phản công. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Chi vẫn chưa có tình huống phản công nào có thể gây khó cho khung thành của đối thủ. Bên cạnh đó, thủ môn Kim Thanh đã chơi khá ổn, nên đã cản phá được nhiều đường tấn công của đội bóng đến từ Triều Tiên.
Có cảm giác, trận đấu diễn ra lúc 15h00 thực tế đã khiến cả hai đội đều mất sức, chứ chẳng riêng gì đội nữ TP.HCM. Nhưng ở phút 40, bàn thắng đã đến với Naegohyang. Từ một đường tạt cánh, bóng được đẩy vào trong cho Kim Hye Yong băng xuống đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Triều Tiên.

Ngay đầu hiệp 2, đội nữ TP.HCM đã thay liền 3 cầu thủ và chủ động đẩy thế trận hòng đánh phủ đầu đối thủ, nhưng những miếng đánh của họ đã bị Naegohyang bẻ gãy và không cho cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Park Ju Mi.
Chưa kể, đội bóng Triều Tiên đã liên tiếp tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Kim Thanh, khiến hàng phòng ngự của TP.HCM phải chống trả rất vất vả. Nhiều tình huống tấn công đã được đội bóng xứ Triều Tiên tạo ra và phút 59 bóng đã được Naegohyang đưa vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.
Ở cuộc đối đầu này, đội bóng đến từ Triều Tiên đã chứng tỏ sự vượt trội và chơi áp đảo hoàn toàn, và phút 66 bàn thắng thứ 2 cũng đã đến với Naegohyang. Từ một cú tạt cánh, bóng được chuyền đến chỗ Jong Kum để cô đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.
Chẳng còn gì để mất, CLB nữ TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, dẫu thế họ vẫn không thể triển khai được những đường tấn công trước hàng phòng ngự chắc chắn và sự tấn công áp đảo của đối thủ. Phút 84, Thuỳ Trang đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, qua đó trọng tài đã cho đối thủ được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Kim Hye Yong đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Naegohyang, đây cũng là bàn thắng thứ 2 của cô ở trận đấu này.
Với 3 bàn thua cách biệt, đội nữ TP.HCM đã chính thức nói lời chia tay với AFC Champions League nữ 2025/26, một kết quả không ngoài dự đoán với giới chuyên môn khi đối thủ Naegohyang quá mạnh.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Naegohyang: Park Ju Mi, Su Jong Ri, Ri Kum Hyang, Kuk Hwa Jo, Ri Myong Gum, Ri Yu Jong, Jong Kum (Pak Son A, 72’), Ji Gyong Pak, Choe Kum Ok (Kim Song Ok, 56’), Kim Hye Yong, Kim Kyong Yong.
TP.HCM: Kim Thanh, Thuý Kiều (Ouni, 57’), Chesna, Hồng Nhung, Hoài Lương (Huỳnh Như, 46’), Bảo Châu (Groves, 72’), Cù Thị Huỳnh Như, Thùy Trang (Phan Thị Trang, 46’), Thu Xuân, Thu Thảo, Joelma (K’Thủa, 46’).














_m.jpg)










