Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) vừa công bố những thống kê chuyên môn tại Ligue 1 mùa giải vừa kết thúc. Nhìn vào đó, người ta thấy rất nhiều bất ngờ từ những con số này.
Alexandre Lacazette là Vua phá lưới với 27 bàn (sau 52 cú sút trúng mục tiêu), nhưng Edinson Cavani, chân sút chỉ đứng thứ tư trong danh sách “dội bom” mới là người dứt điểm trúng đích nhiều nhất Ligue 1 mùa này. Cavani đã thực hiện cả thảy 58 pha dứt điểm trúng khung thành đối phương, dù vậy chân sút người Uruguay đã có phần kém may mắn khi chỉ đổi lại được có 18 pha lập công.
Trong khi đó, rất ngạc nhiên khi người phạm lỗi nhiều nhất Ligue 1 mùa này lại là Nabil Fekir, tiền vệ công đầy sáng tạo của Lyon. Anh đã phạm 76 lỗi; nhiều hơn cả những tiền vệ đánh chặn khác như Fabien Lemoine (St.Etienne) và Gelson Fernandes (Rennes) cùng 70 lỗi. Fekir đồng thời rất ham rê dắt bóng nên cũng là người bị phạm lỗi nhiều nhất mùa 2014/15 (111 lần), hơn cả Marco Verratti (93) hay Lionel Mathis (82).
Trong khi đó Steve Mandanda (Marseille) là thủ môn xuất sắc nhất mùa, đồng thời cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu Ligue 1, nhưng người có tỷ lệ cản phá thành công lớn nhất lại là Danijel Subasic - thủ môn người Croatia đang thi đấu cho Monaco. Mandanda thậm chí còn không có tên trong Top 3 thủ môn cản phá hiệu quả nhất Ligue 1 mùa này. Chỉ để thủng lưới 26 bàn ở Ligue 1 2014/15 (Monaco có hàng thủ tốt nhất Ligue 1 mùa này), Subasic cản phá thành công 76,42% tổng cú sút trúng đích của tiền đạo đối phương, vượt qua cả Anthony Lopes (Lyon, 75,91%) và Stephane Ruffier (75,81%).
Không thực sự nổi bật, nhưng độ ổn định tuyệt vời và sự hiệu quả trong lối bắt bóng của Subasic giúp Monaco chơi ấn tượng trong mùa giải họ mất hầu hết các ngôi sao trên hàng công.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đoàn quân trẻ trung của HLV Hubert Fournier (Lyon) đã vượt qua những CLB tên tuổi như Monaco và Marseille để cán đích ở vị trí á quân giải VĐQG Pháp. Và đó được xem là điểm nhấn tiêu biểu nhất Ligue 1 mùa này.
PSG chính thức nâng cao Hexagoal trên sân nhà lần thứ ba liên tiếp và là chức vô địch Pháp lần thứ 5 trong lịch sử đội bóng. Nhìn những gì đội bóng Thủ đô thể hiện ở chặng nước rút, họ có thể làm tốt hơn vào mùa tới…
Ligue 1 mùa sau sẽ chỉ còn 2 đội xuống hạng, thay vì 3 như hiện tại. Đó là quyết định vừa được Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) thông qua sau cuộc bỏ phiếu ngày 21/5. Một sự thay đổi lạ lùng nếu nhìn ra châu Âu bởi không giải vô địch lớn nào với 20 đội tham gia mà chỉ có 2 vé xuống hạng.
11 năm sau khi những Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri lên ngôi vô địch giải U17 châu Âu, Pháp mới lại đăng quang tại sân chơi của bóng đá trẻ. Thế hệ 1998 giàu tiềm năng của Luca Zidane (con trai thứ hai của huyền thoại Zinedine Zidane) đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh.
Với chiến thắng tối thiểu trước Lorient, Monaco đã hoàn thành mục tiêu bảo toàn vị trí thứ 3 chung cuộc để giành vé dự vòng sơ loại Champions League mùa tới.
Hôm qua, HLV Didier Deschamps đã lên danh sách ĐT Pháp gồm 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Bỉ và Albania lần lượt vào các ngày 7 và 13/6 tới.
Monaco chẳng dại gì mà lại đánh mất ưu thế tự quyết tấm vé dự Champions League quý báu mùa sau. Vì thế, 3 điểm tại Lorient đêm nay trở thành mục tiêu tối thượng của đội bóng Công quốc để giữ vững vị trí thứ 3 của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn