Ông Lorenzo Sanz từng là Chủ tịch Real trong 10 năm, giai đoạn từ 1995 đến 2005 và cùng đội bóng giành được 6 danh hiệu, bao gồm cả 2 chức vô địch Champions League năm 1998 và 2000.
Fernando Sanz, người từng khoác áo Real trong giai đoạn cha anh còn là Chủ tịch đội bóng mới đây đã thông báo về tình hình sức khỏe của ông: "Chúng tôi khá lo lắng và không làm được gì nhiều".
"Ông bị sốt trong 8 ngày, họ gọi điện thoại và bảo uống paracetamol. Cha tôi không muốn đến bệnh viện cho đến khi ông ấy bị hụt hơi và tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Họ đưa ông vào trong và nói rằng tình hình của ông rất tệ, có quá ít oxy trong máu. Cha tôi nói rằng ông chỉ bị sốt nhẹ và không muốn can thiệp vào hệ thống miễn dịch. Chúng tôi không biết đó có phải là virus corona hay không.
Mẹ tôi hiện đang ở đó bởi vì chúng tôi chưa thể thu xếp công việc. Các bác sỹ đã nói rằng họ sẽ gọi khi có vấn đề và cho đến khi nào chưa thấy họ gọi thì tình hình vẫn ổn", con trai của cựu chủ tịch Real nói thêm.
XEM THÊM
Trái ngược Ngoại hạng Anh, La Liga hạ quyết tâm không hủy mùa giải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn