Luis Enrique và Real Madrid: Mười năm không gặp...
Mười năm trời kể từ lần cuối gặp nhau năm 2003, Real Madrid mới gặp lại cố nhân Luis Enrique, nay đã là HLV của Celta Vigo.
Trong lịch sử Real, chưa có cựu cầu thủ nào ghét họ như Enrique, kể cả Samuel Eto’o, người chuyên ghi bàn vào lưới họ. Định mệnh giữa Real và Enrique, khi ấy hãy còn là một cầu thủ trong biên chế đội bóng Hoàng gia, khởi đầu từ ngày 21/3/1996.
Ngày ấy Real vừa bị lọai khỏi Cúp Nhà Vua lẫn Champions League, đã vậy còn đang đứng tận vị trí thứ 6 trên BXH La Liga. Hôm ấy tân HLV Arsenio Iglesias (thay Jorge Valdano) cho đội nghỉ 1 ngày và Enrique tận dụng đúng ngày ấy để... ký hợp đồng cho Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.
Đến ngày 27/5 năm ấy, Enrique chính thức trở thành cầu thủ Barca sau 5 năm chơi cho Real. Từ ngày khoác lên mình màu áo Barca, Enrique trở thành một anti-Madridista chính hiệu, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chỉ trích đội bóng cũ. Ông từng ghi 2 bàn vào lưới Real trong những trận El Clasico, và lần nào cũng ăn mừng một cách đầy phấn khích. Một trong số đó là bàn gỡ 1-1 hồi 2003, nơi ông có pha xung đột đáng nhớ với Zinedine Zidane.
Trận cầu tới đây, là kỷ niệm 10 năm từ cuộc đụng độ đáng nhớ ngày ấy. Enrique nay đã là HLV của Celta, còn Zizou đã là trợ lý của Carlo Ancelotti.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn