Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo kể từ ngày 7/1, khi đích thân chủ tịch Josep Maria Bartomeu đặt viên gạch đầu tiên trong chiến dịch “đưa Messi trở lại trạng thái ổn định”. Ông tuyên bố sẽ có một cuộc bầu cử sớm vào cuối mùa giải năm nay, điều hứa hẹn sẽ giải quyết được mâu thuẫn ngầm giữa Messi và BLĐ đội bóng, mà đỉnh điểm là phát biểu mang tính “thiếu nhạy cảm” của phó chủ tịch Javier Faus cho rằng “có nên không khi cứ phải gia hạn hợp đồng với Messi đều đặn như vậy, khi mà cậu ta còn rất nhiều thời gian trong giao kèo hiện tại”.
Messi biết cách vượt qua khủng hoảng
Khi mà Bartomeu đã “có lòng” như trên, thì Messi cũng không quá hẹp hòi để thể hiện mình “có dạ”. Ngày 11/1, siêu sao người Argentina xuất hiện trên kênh Barca TV, điều rất hiếm khi xảy ra với một cầu thủ có tính cách trầm lặng như anh, để nói rõ ràng về mối quan hệ của mình với HLV Enrique, đồng thời bày tỏ quan điểm đối với những tin đồn thất thiệt. “Họ nói tôi muốn ra đi, điều đó không phải là sự thật”, lời khẳng định này của Messi có thể coi là một bước tiến nữa trong việc bình ổn hóa mối quan hệ của anh với CLB và gạt bỏ đi những sự thất vọng.
Khi mà những yếu tố cản trở về mặt tâm lý đã gần như được rũ bỏ, nguồn cảm hứng từ quyết tâm trở lại để “ngăn không cho Cristiano Ronaldo san bằng thành tích 4 lần giành Quả bóng Vàng” là yếu tố chủ đạo giúp Messi tìm lại mạch thăng hoa thời gian gần đây. Những thông số thống kê đã nói lên tất cả. Sau cơn ác mộng tại Anoeta, Messi như bừng tỉnh với 9 pha lập công và 3 đường kiến tạo trong 7 trận đấu tiếp đó, đáng chú ý là cú hat-trick vào lưới Deportivo tại La Liga và 2 pha lập công vào lưới Atletico Madrid trong khuôn khổ cúp Nhà vua Tây Ban Nha và La Liga.
“Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, Messi đang trên đường tìm lại những gì tốt nhất của mình sau những lùm xùm. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, năm nay sẽ là sự trở lại hoành tráng của La Pulga.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn