Real Madrid từng thắng Barca 3-1 trong trận El Clasico diễn ra ở vòng 9 La Liga mùa này. Đó là trận đấu mà các học trò của ông Ancelotti chơi hoàn toàn “trên cơ” đội bóng xứ Catalunya. Hôm ấy, nếu các chân sút của Real Madrid dứt điểm chỉn chu hơn, lưới của thủ thành Marc-Andre ter Stegen chắc chắn còn bị rung lên thêm ít nhất một lần.
Nhưng đó là khi Real Madrid hừng hực khí thế, trong bối cảnh họ đang trải qua một trong những mùa giải có sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử. Còn ở trận đấu tại Riyadh rạng sáng qua, đoàn quân của HLV Ancelotti bạc nhược đến cùng cực. Họ thi đấu hời hợt và cạn kiệt ý tưởng và nếu không phải thủ thành Thibaut Courtois đã chơi tốt, Real Madrid còn phải nhận thêm bàn thua.
Ở trận chiến Kinh điển này, Real Madrid ra sân với đội hình gần như tối ưu. Nhưng vẫn như trong những trận đấu trước đó kể từ khi bước sang năm 2023, Real Madrid mắc quá nhiều sai lầm cá nhân trong phòng ngự, đặc biệt là hậu vệ phải Dani Carvajal. Đồng thời, hàng công của đội bóng Hoàng gia thi đấu thiếu sáng tạo một cách khó hiểu, dù Karim Benzema vẫn còn đó, bên cạnh 2 sao trẻ được đánh giá cao là Vinicius Jr và Federico Valverde.
Có vẻ như Real Madrid đã đánh mất mình kể từ khi bước sang năm 2023. Đã 4 trận đấu trôi qua trong tháng đầu tiên của năm mới, trong đó các học trò của ông Ancelotti chỉ thắng duy nhất 1 trận, với tỷ số khiêm tốn 1-0 trước đội bóng hạng Ba Cacereno ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Còn lại, họ thua Villarreal 1-2, hòa Valencia 1-1, trước khi bị Barca vùi dập với tỷ số 3-1.
Có lẽ đã đến lúc Real Madrid cần phải bật chế độ “reset” - khởi động lại. Nếu không, cứ với đà “phú quý giật lùi” như hiện nay, thầy trò HLV Ancelotti sẽ còn phải nếm nhiều trái đắng từ nay đến cuối mùa giải. Phải nhắc lại rằng, ở La Liga, Real Madrid cũng thi đấu kém ấn tượng và có nguy cơ không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau 16 vòng đấu, họ đang xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm kém Barca.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây hơn 1 tháng, HLV Ancelotti cho rằng, Real Madrid không cần phải tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Tuy nhiên, sau những thành tích kém ấn tượng trong năm 2023 của đội nhà, chiến lược gia người Italia có lẽ cần phải xem xét lại. Hơn bao giờ hết, Real Madrid đang rất cần một luồng gió mới, đặc biệt là một ngôi sao giúp họ trở nên sáng tạo hơn trong lối chơi.
Ancelotti “bỏ quên” 4 cầu thủ
Dù đội hình vắng một số trụ cột cho trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng HLV Ancelotti kiên quyết không sử dụng 4 cầu thủ, gồm Eden Hazard, Mariano Diaz, Jesus Vallejo và Alvaro Odriozola. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lược gia người Italia không xem họ nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải này.