32 lấy 25
Tới thời điểm hiện tại, danh sách những cầu thủ có thể xem là thuộc biên chế đội 1 của Real Madrid lên tới 32 người. Ngoài 24 cầu thủ được đăng ký ở mùa giải trước (danh sách có 25, nhưng thủ môn Areola đã chia tay sau khi hết hợp đồng mượn), Real Madrid còn đón thêm 8 người trở lại sau khi hết hợp đồng cho mượn ở các đội bóng khác, là Lunin, Odriozola, Odegaard, Ceballos, Óscar Rodríguez, Mayoral, Reguilón và Alberto Soro. Trong số này, Lunin, Odegaard và Odriozola sẽ được giữ lại. Nghĩa là Real sẽ phải đẩy đi ít nhất 7 người trong số 29 cầu thủ còn lại.
Trong đầu Zidane đã có sẵn một số cái tên. Người mà ông muốn đẩy đi nhất chắc chắn là Gareth Bale. Cầu thủ người Xứ Wales đã không còn có trong kế hoạch của Zidane từ nửa sau của mùa giải trước. Bên cạnh đó là James Rodriguez. Bộ đôi ngôi sao này tiêu tốn của Real Madrid rất nhiều tiền lương mà lại gần như không có đóng góp gì về chuyên môn. Ngoài ra, tiền đạo Mariano cũng có thể bị bán đi, cũng vì lý do không có nhiều đóng góp. Tương lai của tân binh của mùa giải trước, Luka Jovic, cũng sẽ được đặt lên bàn cân.
HLV Zidane cũng sẽ phải sớm quyết định sẽ làm gì với những cầu thủ vừa trở lại sau thời gian chơi bóng cho các CLB khác dưới dạng cho mượn như Ceballos, Oscar, Mayoral, Reguilon và Soro.
Trong số này, người có nhiều cơ hội được ở lại nhất là Ceballos, người đã chơi tốt trong giai đoạn cuối mùa trước trong màu áo Arsenal. Tuy nhiên, nếu Real Madrid nhận được một đề nghị hợp lý, họ hoàn toàn có thể cân nhắc bán đứt tiền vệ người Tây Ban Nha, bởi tuyến giữa của Real dù sao cũng đang khá chật chội, nhất là sau khi đón thêm Odegaard.
Cơn đau đầu mang tên Bale
Real Madrid đặt mục tiêu giảm được ít nhất 30 triệu euro quỹ lương trong mùa chuyển nhượng năm nay (chưa tính cầu thủ mua vào). Những cầu thủ không còn cần thiết nhưng lại hưởng lương cao như Bale (15 triệu euro/mùa), James (6), và Mariano (4), do vậy là những người mà Real “ưu tiên”… bán.
Tuy nhiên, vấn đề là trừ James, người đã chán cảnh hết ngồi dự bị rồi lại bị đẩy cho CLB khác mượn và đang chủ động tìm kiếm một CLB mới, không có cầu thủ nào trong danh sách “phải bán” của Real muốn rời Bernabeu. Trường hợp đau đầu nhất tất nhiên là Bale.
Trong suy nghĩ Zidane, cầu thủ người Xứ Wales có thể nói là giống như một cái nhọt ở mông vậy. Bale rõ ràng không còn tương lai ở Bernabeu sau tuyên bố “Wales. Golf. Real Madrid” (thứ tự ưu tiên), và thực tế là từ khi bóng đá trở lại, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 100 phút và hoàn toàn không chơi một phút nào trong 8 trận cuối cùng của mùa giải.
Nhưng anh ta lại nhất quyết không chịu ra đi. Cầu thủ từng khiến Real mất tới 101 triệu euro để mua về và thêm 15 triệu euro để trả lương mỗi năm từng nói ráo hoảnh là anh sẽ chẳng đi đâu cả; nếu Real không cho anh ra sân, thì anh vẫn cứ ở lại và chơi… golf.
Bale sẽ tiếp tục là một cơn đau đầu với Zidane. Hợp đồng của anh vẫn còn thời hạn tới năm 2022, và tìm được một đội bóng chịu mua anh ta là điều không dễ dàng. Trong trường hợp có đội chịu mua, thì liệu họ có chấp nhận trả cho Bale mức lương như anh ta đang nhận ở Bernabeu?
Giải pháp khả thi nhất là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhưng khi ấy, Real sẽ phải chịu nhiều điều tiếng, chưa kể nguy cơ gặp rắc rối về pháp lý.
Hazard rớt giá mạnh nhất Đại dịch Covid-19 đã khiến giá trị của tất cả các cầu thủ giảm mạnh. Những cầu thủ trước đó càng cao giá thì sự sụt giảm lại càng thấy rõ. Theo nghiên cứu của SafeBettingSites.com, giá trị của 5 cầu thủ đắt giá nhất thế giới (Mbappe, Neymar, Sterling, Salah, Mane) đã giảm tổng cộng 144 triệu euro so với trước dịch. Ngay ngoài Top 5, Hazard là cầu thủ có mức giảm mạnh nhất, từ 120 triệu euro xuống còn 80, tương đương 30%. |
XEM THÊM
Sevilla chống lại pháo hai nòng Lukaku - Lautaro thế nào đây?
Thủ thành Bono (Sevilla): Từ kẻ đóng thế tới người phá tan mộng đẹp của M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn