Atletico 7-3 Real: Diego Costa lập poker, Atletico đại thắng Real

Hồng Duy Hồng Duy
09:22 ngày 27-07-2019
Cú poker của chân sút Diego Costa cùng màn trình diễn ấn tượng đến từ tân binh Joao Felix đã giúp Atletico Madrid đánh bại Real Madrid với tỷ số khó tin 7-3 tại ICC 2019.

BÀN THẮNG
Atletico: Diego Costa (1', 28', pen 45', 51'), Felix (8'), Correa (19'), Vitolo (70')
Real: Nacho (59'), Benzema (pen 86'), Javi Hernandez (89')

Real Madrid 3-7 Atletico Madrid


Thẻ đỏ:
Atletico: Diego Costa (Atletico, 65')
Real: Carvajal (Real, 65')

Ở những trận giao hữu đã qua, Real Madrid và Atletico Madrid chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có. Do đó, cả 2 đội bóng thành Madrid rất cần một nguồn động lực để tăng tốc trong chiến dịch chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Trận derby Madrid trên đất Mỹ vào sáng nay là thời cơ để cả hai thể hiện quyết tâm và cũng là dịp để những tân binh đắt giá của hai bên chứng tỏ khát vọng. Vì vậy, Real và Atletico đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể.

Nhưng sau 90 phút thi đấu, chỉ có đoàn quân của HLV Diego Simeone có được trọn vẹn niềm vui còn nhà vô địch C1/Champions League nhiều nhất lịch sử vẫn còn vô số việc để làm nếu muốn tạo nên một điều gì đó trong mùa giải mới.

Ngay phút đầu tiên, BHL và CĐV Atletico đã có dịp ăn mừng. Xuất phát từ pha tỉa bóng của Joao Felix sang cánh phải, Diego Costa sau khi đi bóng đã quyết định dứt điểm về góc xa. Bóng chạm chân Sergio Ramos đổi hướng, đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Courtois. 1-0 cho Atletico.

Dẫn trước từ sớm, Atletico càng chơi càng hay, đặc biệt là ngòi nổ Joao Felix. Đến phút thứ 8, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Atletico đã có bàn đầu tiên cho đội bóng mới khi băng vào đệm bóng đơn giản từ đường chuyền lại của Saul bên cánh trái.

Felix đã có màn trình diễn tuyệt hay trước Real
Felix đã có màn trình diễn tuyệt hay trước Real

Giữa lúc Atletico dẫn trước 2-0 và đang vào đà hưng phấn thì HLV Simeone buộc phải có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi đưa Angel Correa vào sân thay Alvaro Morata. Dù vậy, lối chơi tấn công rực lửa và đầy ngẫu hứng của Atletico cũng không vì thế mà mất đi.

Liên tiếp sau đó, cặp Felix - Costa gây ra sóng gió trước cầu môn Real nhưng Courtois đã thi đấu rất tập trung để cứu thua cho đội nhà. Phút 20, cầu thủ vào sân thay người Correa sau 1 nhịp khống chế bóng bằng đùi đã xoay người sút bóng về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Los Rojiblancos.

8 phút sau, Diego Costa tận dụng sai lầm của Modric để ghi bàn thắng thứ 4 cho Atletico. Thời gian tiếp theo, Real nỗ lực lên bóng nhưng Hazard hầu như không thể vượt qua được sự đeo bám của Trippier bởi cựu cầu thủ Tottenham đã quá hiểu anh.

Pha bóng đáng chú ý nhất mà Real tạo ra là cú sút trúng cột dọc của Vinicius ở phút 39. Trước khi hiệp 1 khép lại, Costa lập hat-trick sau khi sút 11m thành công để giúp đội nhà dẫn trước với cách biệt 5-0.

Costa ghi dấu ấn với 4 bàn thắng và 1 tấm thẻ đỏ
Costa ghi dấu ấn với 4 bàn thắng và 1 tấm thẻ đỏ

Bước sang hiệp 2, Real có một số điều chỉnh nhân sự nhưng khi mà những Lucas Vazquez, Dani Carvajal mới chân ướt chân ráo vào sân và còn chưa thể hiện đươc nhiều, đội bóng của HLV Zidane lại phải nhận thêm 1 bàn thua.

Lại là Joao Felix có đường chọc khe thông minh cho Diego Costa thoát xuống dứt điểm gọn gàng, gia tăng cách biệt lên thành 6-0 cho đội Á quân La Liga mùa trước.

Phải chờ tới phút 60, Real mới có được bàn thắng đầu tiên với tình huống đi bóng từ cánh trái của Hazard trước khi anh chuyền vào cho Nacho dứt điểm ở cự ly gần.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên ở phút 65 khi cả 2 đội chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Costa và Carvajal. Nguyên do đến từ việc Carvajal phạm lỗi thô bạo với Lemar và Costa ngay ở gần đó đã đến "trả đũa" cho người đồng đội. Lập tức, cầu thủ đôi bên phải lao vào can ngăn trước khi trọng tài chính đưa ra quyết định cuối cùng.

Costa và Carvajal đều được đi nghỉ sớm vì thẻ đỏ
Costa và Carvajal đều được đi nghỉ sớm vì thẻ đỏ

Vừa gỡ được 1 bàn, hàng thủ Real lại tiếp tục "biếu" bàn thắng cho đối phương. Phút 70, Vitolo dứt điểm tung lưới Navas sau tình huống solo từ giữa sân. 7-1 nghiêng về Atletico.

Thời gian còn lại của hiệp 2, Atletico thi đấu thong dong, tạo điều kiện cho Real có thêm 2 lần sút tung lưới Oblak với các pha lập công của Karim Benzema trên chấm 11m (phút 86) và Javi Hernandez (89').

Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng 7-3 trước Real. Như vậy, Real đã kết thúc ICC 2019 với chỉ 2 điểm/3 trận còn Atletico có 5 điểm/2 trận. Trận cuối của Atletico ở giải đấu này sẽ diễn ra vào 10/8 và đối thủ của họ sẽ là Juventus.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x