
Theo thông tin ban đầu từ Liên đoàn bóng đá Colombia, Rodriguez xuất hiện các triệu chứng nặng liên quan đến tình trạng mất nước và buộc phải điều trị tại bệnh viện. Đáng chú ý, cơ quan này khẳng định vấn đề sức khỏe của anh không liên quan đến chấn thương cơ xương hay các hoạt động thi đấu bóng đá.
Sau khi trở lại Mỹ, phía Minnesota United đã yêu cầu kiểm tra kỹ hồ sơ y tế của cầu thủ 34 tuổi. Theo nguồn tin từ St. Paul’s Pioneer Press, bác sĩ của CLB đánh giá tình trạng của Rodriguez là “nghiêm trọng”, dù anh đã được xuất viện vào hôm thứ Tư.
Trong thông báo chính thức, CLB cho biết tình hình của cựu sao Real Madrid đang tiến triển tích cực: “Báo cáo y tế hiện tại cho thấy sự cải thiện ổn định và diễn biến thuận lợi”. Tuy nhiên, do quy định bảo mật y tế tại Mỹ, chi tiết cụ thể về tình trạng của Rodriguez không được tiết lộ thêm.
Hệ quả là Rodriguez đã vắng mặt trong chiến thắng 2-1 của Minnesota United trước LA Galaxy tại MLS. HLV trưởng Cameron Knowles cho biết tình trạng của học trò vẫn cần theo dõi từng ngày: “Cậu ấy đang được theo dõi sát sao theo tư vấn của đội ngũ y tế. Khi có tiến triển, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại đội hình một cách phù hợp”.

Dù không phải chấn thương, nhưng việc phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, nhất là khi Rodriguez vẫn là đội trưởng của tuyển Colombia và dự kiến góp mặt tại World Cup mùa hè này. Tại giải đấu, Colombia nằm ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, CHDC Congo và Uzbekistan.
Ở tuổi 34, Rodriguez vẫn đang duy trì sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau khi kinh qua nhiều CLB kể từ khi rời Everton năm 2021. Trước khi gia nhập Minnesota United, anh từng khoác áo Al Rayyan tại Qatar, nơi anh không chỉ gây ấn tượng chuyên môn mà còn được nhắc đến với hành động nhân văn khi góp phần cứu sống cầu thủ Ousmane Coulibaly trong một tình huống ngừng tim trên sân.
Hiện tại, điều quan trọng nhất với Rodriguez không phải là phong độ, mà là đảm bảo thể trạng ổn định để có thể trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.

























