Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Jose Maria Maguregui đã chơi 414 trận tại La Liga. Nhà cầm quân này được biết đến như là cha đẻ của chiến thuật "xe buýt" với số lượng hậu vệ và tiền vệ được bố trí dày đặc trước khung thành đội nhà.
Maguregui sinh ngày 16/6/1934 tại thị trấn Miravalles ở Bilbao, xứ Basque. Ông khởi nghiệp tại CLB Villosa và được chiêu mộ vào đội trẻ Bilbao năm 1951. Chỉ sau đó 1 năm, Maguregui đã có những thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Ông nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình trong giai đoạn từ 1952 tới 1961. Đây là quãng thời gian mà ông đã đoạt chức vô địch La Liga mùa giải 1955/56 và 3 lần giành cúp Nhà Vua Tây Ban Nha (1955, 1956, 1958). Maguregui được xem là đối tác rất tuyệt vời của danh thủ Mauricio Ugartemendia Lauzirika (gọi tắt là Mauri) trong màu áo đội bóng xứ Basque những năm 1950 của thế kỷ trước.
"Maguregui là một ngôi sao, một tiền vệ đẳng cấp. Chúng tôi là một cặp tiền vệ rất ăn ý và luôn sát cánh bên nhau. Cả hai có sự ăn ý tuyệt vời như Xavi và Iniesta của Barca lúc này", ông Mauri bồi hồi kể lại quãng thời gian ông được chơi bóng cùng người bạn quá cố.

Cố HLV Jose Maria Maguregui
Sau khi chia tay Bilbao năm 1961, Maguregui có thêm 2 năm khoác áo Sevilla (1961-1963), 1 mùa giải khoác áo Espanyol (1963-1964) và 1 mùa thi đấu cho Recreativo (1964-1965) trước khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Trên phương diện ĐTQG, ông cũng có 7 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha từ năm 1955 đến 1977.
Một thời gian ngắn sau khi giải nghệ, Maguregui chuyển sang công tác huấn luyện và đội bóng đầu tiên mà ông dẫn dắt là đội bóng quê nhà Miravalles (1967-1969). Sau đó ông chuyển sang Sestao (1969-1972) và lần lượt tiếp quản những đội bóng có tên tuổi tại Tây Ban Nha như Racing Santander (1972-1977 và 1983-1987), Celta de Vigo (1977-1978, 1987-1988 và 1990-1991), Almería (1978-1980) và Espanyol (1980-1983).
Sau khi chia tay Celta Vigo năm 1988, Maguregui chuyển sang dẫn dắt Atletico Madrid nhưng không tại vị ở đây lâu trước khi chuyển sang dẫn dắt một số đội bóng khác như Murcia (1988-1989), Poli Almeria (1992-1993) trước khi nói lời chia tay với bóng đá.
Ngày 30/12/2013, Maguregui đã qua đời ở tuổi 79 sau một cuộc chiến lâu dài với bệnh tật.
Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Maguregui từng nổi tiếng với tuyên bố: "Tôi đã xem bóng đá từ khi còn nhỏ và chẳng có bí mật gì. Bóng đá là phải di chuyển. Muốn chiến thắng bạn phải chạy nhiều hơn đối thủ của mình. Tôi thích những bậc thầy về kỹ thuật, tôi muốn nhìn các cầu thủ thi đấu với đôi chân của mình như những VĐV bóng rổ thi đấu bằng tay. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng phải di chuyển liên tục".