Thời còn ở Stuttgart hay Arsenal, tiền vệ người Belarus này là một cầu thủ xuất sắc với kĩ thuật và khả năng rê dắt tuyệt vời. Đó là thời điểm mà Hleb đã có tất cả: tài năng, danh tiếng, tiền bạc và quan trọng là địa vị trong CLB. Sau những thành công ở London, Hleb quyết định tìm kiếm những thử thách mới cho mình, và anh đã nhận lời chuyển đến Barca vào năm 2009.
Tuy nhiên, Hleb không ngờ rằng, quyết định này đã khiến anh liên tục bước những bước lùi trong sự nghiệp. Anh đã rơi vào tình cảnh “ngồi mát ăn bát vàng”, tuy nhiên đối với một cầu thủ bóng đá, điều đó chẳng sung sướng gì. Hleb vẫn nhận lương đều nhưng không được thi đấu. Cầu thủ người Belarus không thể hòa nhập được với đội bóng mới. Đôi khi anh tỏa sáng, nhưng lại là ở trên… sân tập. Thậm chí, Hleb không ghi nổi một bàn thắng nào trong 36 trận được ra sân trong màu áo Barca.
Ra mắt bằng một trận thua
Trận ra mắt của Hleb là một kỉ niệm đáng quên đối với riêng cầu thủ này, khi Barca đã để thua 0-1 trước Numancia tại Soria (2008/09). Trận đấu sau đó với Racing, Hleb được ra sân ngay từ đầu nhưng khi chưa hết hiệp 1, anh đã buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối sau pha va chạm với hậu vệ Pablo Pinillos. Kể từ đó, Hleb không thể nào bình phục hoàn toàn để thể hiện hết khả năng của mình được nữa.

Hleb không thể hòa nhập được với lối chơi của Barca
Hiện nay, Hleb (32 tuổi) đang thi đấu tại quên nhà cho đội ĐKVĐ BATE Borisov. Tính đến thời điểm này, Hleb đã ghi được 3 bàn thắng sau 16 trận với BATE và vừa được gọi trở lại ĐTQG Belarus. Tuy nhiên sắp tới, anh sẽ không ra sân trong trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2014 do bị treo giò bởi đã nhận đủ số thẻ vàng.
Con trai của thủy thủ và thợ nề
Hleb có bố là một thủy thủ và mẹ là một thợ nề. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình trong các đội trẻ của Dinamo Minsk và BATE trước khi được Stuttgart phát hiện và mang về. Tại đây, Hleb đã tỏa sáng khi cùng CLB giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2002/03. Mùa hè năm 2005, Hleb đã cập bến Arsenal với một bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro với thời hạn 4 năm. Dưới sự chỉ dạy của HLV Arsene Wenger, Hleb đã dần hoàn thiện được kĩ năng chơi bóng của mình và trở thành một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất Premier League. Tài năng của anh đã khiến Barca sau đó phải bỏ ra tới 17 triệu euro để thuyết phục Hleb chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu.
Sau khi không tìm được chỗ đứng ở Barca, Hleb bắt đầu chuỗi hành trình gian nan nhất trong sự nghiệp của mình. Anh liên tục chuyển CLB (dưới dạng cho mượn) từ trở lại Stuttgart cho tới Birmingham và sau đó là Wolfsburg, tuy nhiên Hleb không có được thành công với bất kì đội bóng nào.
Năm 2012, Hleb đã chủ động kết thúc hợp đồng với Barca và đến với Krylia Sovetov Samara, một CLB thuộc giải Premier League của Nga trong 6 tháng trước khi trở về quê nhà đầu quân cho BATE Borisov. Tại đây, Hleb cuối cùng cũng có thể tìm lại được phần nào hình ảnh của mình và lại trở thành một cầu thủ quan trọng đối với CLB. Đây có lẽ cũng là một cái kết đẹp cuối sự nghiệp dành cho tiền vệ tài hoa này.