
Mâu thuẫn giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang nóng lên từng giờ, sau khi đội trưởng Bồ Đào Nha bất ngờ rời trại tập trung và tuyên bố sẽ công khai “sự thật” về lý do anh chia tay đội tuyển. Giữa lúc đó, nhà báo Edu Aguirre đã tiết lộ tình tiết được cho là châm ngòi cho cuộc khủng hoảng.
Theo Aguirre, chuyện bắt đầu từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 vừa qua. Ronaldo ngồi dự bị và không được vào sân. Sau trận, Jorge Jesus được cho là đã gặp riêng CR7 để giải thích và thừa nhận mình xử lý chưa tốt.
Quan trọng hơn, theo lời Aguirre, Jesus còn hứa sẽ nói rõ mọi chuyện trong cuộc họp báo sau đó.
“Huấn luyện viên Jesus đến gặp riêng Cristiano và nói rằng ông ấy đã không xử lý tốt. Ông ta hứa nếu có cuộc họp báo, ông ta sẽ làm rõ và xin lỗi”, Aguirre kể lại trên chương trình El Chiringuito. Nhưng rồi mọi chuyện đi theo hướng hoàn toàn khác.
Tại buổi họp báo, Jesus không đưa ra lời xin lỗi như những gì được cho là đã hứa với Ronaldo. Thay vào đó, ông nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về mình và không cầu thủ nào có thể thay đổi điều đó.
“Tôi là huấn luyện viên. Tôi nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ ngồi dự bị. Không cầu thủ nào có thể thay đổi quyết định của tôi. Không phải cậu ấy, không ai cả”, Jesus tuyên bố.
Chính sự trái ngược giữa cuộc trò chuyện riêng và phát biểu công khai này được Aguirre xem là nguyên nhân khiến Ronaldo cảm thấy bị “phản bội”.
Nhà báo người Tây Ban Nha thậm chí cho rằng Jesus đang muốn khẳng định quyền lực bằng cách đặt Ronaldo vào thế bất lợi. Theo Aguirre, trong những thất bại của Bồ Đào Nha, Ronaldo thường là người hứng chịu phần lớn chỉ trích, thay vì HLV hay những cầu thủ khác.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được Aguirre đánh giá cao vì duy trì cuộc sống xoay quanh bóng đá và giữ phong độ đỉnh cao. “Cristiano không phải là bao cát để người ta đấm”, Aguirre nhấn mạnh.
Sau cuộc họp báo của Jesus tại Copenhagen, Ronaldo rời sân vận động Parken bằng xe của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và không tham gia buổi tập. Sau đó, CR7 đăng thông điệp tuyên bố cho biết anh đã quyết định rời trại tập trung và sẽ nói với người dân Bồ Đào Nha “sự thật” về những lý do dẫn đến quyết định này.
Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Đan Mạch mà không có đội trưởng lâu năm. Và câu hỏi được đặt ra lúc này là: “sự phản bội” mà Ronaldo nhắc tới sẽ còn kéo theo những gì?

























