Cựu HLV của Al Nassr: 'Ronaldo đừng mơ dạo chơi ở Saudi Arabia'

Tùng Lâm
06:22 ngày 07-01-2023
Raul Caneda, người hiểu rất rõ bóng đá Saudi Arabia cũng như Al Nassr khi từng có 5 năm làm việc ở đất nước Trung Đông này, trong đó có 2 năm làm HLV của Al Nassr (2014 và 2016), vừa trả lời phỏng vấn tờ AS.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cảnh báo Ronaldo rằng Saudi Arabia không phải là nơi dưỡng già, bởi giải VĐQG của họ rất giàu tính cạnh tranh, và còn có tham vọng vươn cao hơn nữa.

PV: Caneda này, vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo tới Al Nassr có khiến ông ngạc nhiên không, như phần lớn những người khác?

HLV Caneda: Một phần có, một phần không. Tôi đã sớm biết rằng ở Saudi Arabia người ta đã nung nấu kế hoạch nâng giải đấu của họ lên một tầm cao mới, và tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề bởi vì nói về tiền thì ở đó không thiếu. Ngoài ra, cũng phải nhớ là chúng ta đang nói về giải đấu quan trọng bậc nhất ở châu Á đấy.

Ông có cho rằng Ronaldo đã phạm sai lầm, rằng tới Saudi Arabia là một bước lùi?

Sai ở chỗ nào cơ? Chúng ta đã thấy Iniesta, Xavi hay Raul chuyển tới những giải đấu kém cạnh tranh hơn, nhưng có ai nói là họ bước lùi đâu. Ronaldo vừa ký bản hợp đồng hậu hĩnh nhất trong lịch sử bóng đá. Và tôi nghĩ sở dĩ có những ý kiến như thế là bởi người ta có những định kiến, nhất là trong câu chuyện so sánh với Messi. Iniesta đâu có tới Nhật Bản để ăn sushi, anh ấy đến đó là để kiếm tiền. Và Xavi cũng đã rất thành công ở Qatar.

Nói rằng Ronaldo đang bước lùi, khi anh ấy đã gần 38 tuổi, là điều hết sức buồn cười. Nhưng đấy cũng là một cách nhìn rất châu Âu. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta là rốn của cả thế giới.

Ông có thể phát triển ý cuối được không?

Ở châu Âu, trong rất nhiều mặt, đặc biệt là bóng đá, có cảm giác chúng ta tự xem mình là trung tâm của vũ trụ. Ví dụ như có nhiều người cho rằng Pele không xứng đáng được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bởi vì ông ấy chưa từng chơi bóng ở châu Âu. Có ai chịu tìm hiểu xem Santos của Pele đã đá như đi dạo thế nào trong những lần vượt Đại Tây Dương đâu. Đến Pele còn như vậy, thì các nền bóng đá ở châu Á, ở Trung Đông, đương nhiên là không bao giờ nhận được sự nhìn nhận đúng đắn.

Ý ông đang nói tới Qatar và kỳ World Cup đầy tranh cãi ở đó à?

Ví dụ thôi. Qatar có năng lực tài chính tuyệt vời, với một số CLB cũng có bề dày truyền thống, nhưng Saudi Arabia mới là trung tâm của bóng đá Ả-rập. Tôi có thể nói là gấp 20 lần Qatar. Để dễ hình dung thì cũng giống như chúng ta đặt Tây Ban Nha cạnh Andorra ấy. Ở Saudi Arabia, mỗi CLB chỉ được phép có tối đa 8 cầu thủ nước ngoài, và tất cả những cầu thủ ấy đều phải ở trình độ cao. Họ không thường xuyên ký hợp đồng với những cầu thủ trên 30 tuổi đâu. 

Hồi 2012, khi chúng tôi đá ở Champions League (châu Á), có tới 3 đội bóng của Saudi vào tới bán kết. Al-Hilal đã vô địch 2 trong số 4 mùa giải gần nhất, và những trận chung kết có sự góp mặt của một CLB Saudi thường thu hút được tới 20 triệu người xem từ Algeria, Morocco, Ai Cập… Trong thế giới Ả-rập thì Al-Hilal vs Al Nassr cũng như Real Madrid vs Barca vậy. Nhiều người không chịu tìm hiểu, nên chỉ biết tới bóng đá Saudi Arabia qua các kỳ World Cup.

Ronaldo có thể chờ đợi điều gì ở đó?

Một giải đấu với tính cạnh tranh và mức độ đòi hỏi rất cao. Tôi nhớ là khi tôi tới Al-Ittihad vào tháng Hai, tôi là HLV thứ ba của họ ở mùa giải đó. Các đội bóng thậm chí thay HLV ngay cả khi đội chưa thua. Ở đây tôi nghĩ phải phân biệt rõ giữa các quốc gia thuộc vùng vịnh. UAE và Qatar là những nước rất nhỏ, trong khi Saudi Arabia là nước lớn nhất và rất giàu truyền thống. Với tôi, bóng đá Saudi Arabia cũng ngang trình bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Sức mạnh kinh tế là không phải bàn, và những cầu thủ giỏi đã “lỡ” tới đó sẽ khó mà rời đi được khi mà họ được trả lương rất, rất cao.

Như khoản 200 triệu của Ronaldo?

Không ở mức đó, tất nhiên. Nhưng kiếm được 3 tới 4 triệu euro ròng mỗi mùa ở đó là điều không hề khó khăn với các ngôi sao. Tôi sẽ không thấy ngạc nhiên nếu họ trả cho Messi nhiều tiền hơn nữa, hay họ sẽ bắt đầu đầu tư mạnh tay để thu hút những ngôi sao hàng đầu ở các giải châu Âu. Vụ Ronaldo là một lời cảnh báo: Các đối thủ của Al Nassr chắc chắn cũng không chịu đứng yên. Chính phủ Saudi Arabia đang hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng, nên họ sẽ không dừng lại ở Ronaldo. Họ vừa mua lại Newcastle, và bước tiếp theo là biến giải VĐQG của mình thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới, có lẽ là trong top 10.

Còn về Al Nassr thì sao?

Một đội bóng lớn, nằm trong nhóm ba đội mạnh nhất ở Arabia. Và đừng nhầm nhé, Al Nassr chắc chắn sẽ đòi hỏi rất cao từ Ronaldo. Nghe những lời chê bai Al Nassr làm tôi thấy buồn cười. Ronaldo không dễ mà thành ngôi sao ở đó đâu, một phần vì tuổi tác của anh ta, một phần vì trình độ của đối thủ cũng chẳng hề thấp. Ở Saudi Arabia, có ba hay bốn đội đủ khả năng cạnh tranh ở La Liga đấy.

Nói cách khác, không có chuyện lại ghi 50, 60 bàn mỗi mùa…

Tôi không biết Ronaldo có thể ghi được bao nhiêu bàn. Nhưng tôi biết rõ là Al Nassr không đưa Ronaldo về làm cảnh, mà để chiến thắng. Họ sẽ không chấp nhận những màn trình diễn dưới sức của Ronaldo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước đây đã có những cầu thủ lớn, ví dụ Bebeto, phải chịu những áp lực khủng khiếp khi không chơi được như kỳ vọng. Tôi tin là Ronaldo hiểu rằng người ta trả nhiều tiền cho anh ta với mong muốn nhận lại những gì tương xứng.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x