Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Maradona mặc áo ‘fake’ khi thực hiện ‘bàn tay của Chúa’

01 giờ trước
Mexico ’86 là kỳ World Cup hội tụ rất nhiều những điều điên rồ. Một trong số đó là việc toàn bộ ĐT Argentina, trong đó có huyền thoại Diego Maradona, đã mặc áo đấu “fake” khi thi đấu với người Anh ở trận tứ kết.

    Diego Maradona và đồng đội đã mặc áo "fake" khi đá với ĐT Anh tại vòng tứ kết World Cup 1986

    Từ chiếc áo bán đấu giá bị cho là “hàng fake”…

    Năm 2022, chiếc áo số 10 của “Cậu bé vàng” Diego Maradona được đưa ra bán đấu giá thông qua nhà đấu giá Sotherby. Đó là chiếc áo mà huyền thoại bóng đá xứ sở Tango đã cởi ra tặng trực tiếp cho cựu tuyển thủ Anh Steve Hodge, sau khi trận tứ kết World Cup 1986 kết thúc. Theo lời kể của Hodge, trong lúc 2 đội đi vào đường hầm, ông ngoái lại và thấy Maradona đi ngay phía sau. Ông dừng lại chờ, rồi chủ động choàng tay qua vai của “Cậu bé vàng” để đưa ra lời đề nghị đổi áo và được chấp nhận.

    Khi đó, nhà đấu giá Sotherby's đã công bố mức giá khởi điểm 4 triệu bảng để bán chiếc áo mà Diego Maradona mặc trong ngày ông lập 1 siêu phẩm – đi bóng từ giữa sân và ghi bàn vào lưới của ĐT Anh và ghi 1 bàn thắng bằng tay – được “Cậu bé vàng” sau này tự hào gọi là “Bàn tay của Chúa”. Không ít người đã cho đó là mức giá điên rồ. Nó cao hơn rất nhiều so với số tiền 157.750 bảng Anh mà người ta đã thu về từ việc bán đấu giá chiếc áo số 10 từng được “Vua bóng đá” Pele mặc khi ông vô địch World Cup 1970.

    Những đường kim mũi chỉ vụng về khi gắn logo AFA lên chiếc áo "fake"

    Đáng chú ý, sau khi Sotherby đưa ra mức giá kỷ lục cho chiếc áo số 10 của Diego Maradona, cô con gái đầu lòng Dalma của huyền thoại bóng đá Argentina đã có một phát ngôn gây sốc. Cô khẳng định rằng, chiếc áo đấu mà bố của mình đổi cho cựu tuyển thủ Anh Steve Hodge là hàng “fake”. Dalma sau đó kể lại rằng, bố cô từng phì cười khi ông đề cập đến chiếc áo mà đối thủ Hodge nâng niu gìn giữ như “báu vật” trong suốt nhiều năm qua. Theo lời của “Cậu bé vàng” thì đó là chiếc áo không có giá trị.

    Trước thông tin mà con gái cưng của Diego Maradona chia sẻ, người ta đã vào cuộc và chân tướng sự việc đã được làm sáng tỏ. Hóa ra, chiếc áo số 10 mà Sotherby đấu giá là hàng “fake” đúng nghĩa. Nhưng không chỉ có chiếc áo mà “Cậu bé vàng” mặc, ở trận tứ kết với ĐT Anh tại Mexico ’86, cả đội Argentina đều mặc áo “fake”. Để biết rõ thêm về vụ này, hãy cùng quay trở lại những ngày Hè nóng nực đến điên người ở quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ cách đây 39 năm.

    ĐT Argentina chụp ảnh trước trận tứ kết gặp ĐT Anh

    Ngày 22 tháng 6 năm 1986, Argentina đối đầu với ĐT Anh trên sân Azteca ở vòng tứ kết World Cup. Đó là một trận đấu vô cùng nhạy cảm. Sở dĩ vậy bởi mới chỉ 4 năm trước đó, chiến tranh Falklands đã khiến 2 quốc gia lâm vào cảnh đối đầu nhau, để lại những vết thương lòng và ký ức đau buồn. Mặc dù FIFA lúc bấy giờ khẳng định rằng, trận đấu "chỉ đơn thuần là bóng đá", nhưng đối với cả người hâm mộ và cầu thủ, rõ ràng nó vượt hẳn ra ngoài khuôn khổ bóng đá. 

    … Đến việc cả đội Argentina mặc áo đấu mua ngoài “chợ giời”

    Trong bối cảnh đó, FIFA đã thông báo với phía ĐT Argentina rằng họ phải mặc áo đấu tối màu, mục đích là để phân biệt với sắc áo trắng của ĐT Anh - chi tiết kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng vấn đề là đội bóng xứ sở Tango lại không có lựa chọn thay thế phù hợp để chống chọi với cái nóng như thiêu như đốt ở Mexico. Trang phục dự phòng của Argentina lúc ấy được làm bằng vải Cotton – dày và nặng trịch. HLV Carlos Bilardo lập tức nhận thức ra rằng, việc mặc những chiếc áo ấy trong thời tiết khắc nghiệt ở Mexico sẽ gây nguy hiểm cho cầu thủ của mình, có thể dẫn đến những thua thiệt trên sân cỏ.

    Chiếc áo Diego Maradona mặc trong ngày thực hiện "bàn tay của Chúa" được mua từ "chợ giời"

    Lúc đó, một thành viên trong đội Argentina chợt nghĩ đến khu “chợ giời” Tepito – nơi chuyên bán hàng lậu, hàng nhái tấp nập bậc nhất ở Mexico. Vậy là HLV trưởng Carlos Bilardo cử thủ môn dự bị Hector Zelada dẫn đầu một đoàn đi lùng sục để hỏi mua áo. Rất nhanh chóng, họ đã tìm được mẫu áo ưng ý để đáp ứng yêu cầu của FIFA. Đó là những áo đấu được làm bằng chất liệu polyester màu xanh lam nhẹ nhàng với logo Le Coq Sportif thêu - gần giống hệt áo chính thức nhưng màu sắc tươi mới hơn rất nhiều. Rất nhanh chóng, bên bán và bên mua đã chốt xong giá và hàng lập tức được vận chuyển “kín” đến đại bản doanh của ĐT Argentina.

    Tuy nhiên, để hợp thức hóa những chiếc áo đấu “fake” cho cầu thủ khoác ra sân, các thành viên của ĐT Argentina còn phải thực hiện thêm một vài công đoạn. Họ buộc phải gấp rút làm thủ công để gắn logo AFA cũng như số áo, tên cầu thủ… Các thợ may ở địa phương lập tức được huy động, thông qua đầu mối là chủ shop đã bán áo “fake” cho ĐT Argentina. Họ làm gấp rút, miệt mài đêm ngày. Họ tỉ mẩn chỉnh từng chiếc logo có đôi khi bị xô lệch hoặc những con số không thẳng hàng… Theo lời kể của huyền thoại Jorge Valdano, khi nhìn thấy chiếc áo “fake” được hoàn thiện, Diego Maradona đã sững sờ thốt lên: “Chiếc áo đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi”.

    Maradona thực hiện pha đi bóng qua cả ĐT Anh

    Phần còn lại, như mọi người thường hay nói, là lịch sử. Với những chiếc áo đấu nhẹ, phù hợp với cái nóng giữa trưa, lại có màu sắc tươi mới, Diego Maradona và đồng đội đã tạo nên một đêm điên rồ ở Azteca. ĐT Argentina đánh bại người Anh với tỉ số 2-1 trong ngày “Cậu bé vàng” đã mở tỉ số ở nửa đầu hiệp 2 bằng bàn thắng theo phong cách “bàn tay của Chúa”, sau đó 4 phút nhân đôi cách biệt bằng pha solo qua gần như cả đội Tam sư, trước khi đội bóng xứ sở Tango để tiền đạo Gary Lineker gỡ lại 1 bàn ở gần cuối trận. Đoàn quân của ông Carlos Bilardo thẳng tiến vào vòng bán kết, đánh bại ĐT Bỉ, rồi sau đó thắng nốt Đức để trở thành nhà vô địch thế giới.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay