Thật khó tin khi Raheem Sterling, từng là trụ cột của Man City và đội tuyển Anh, giờ đây lại không có chỗ đứng tại Chelsea. Mùa hè vừa qua, HLV Enzo Maresca đã thẳng thắn thông báo rằng Sterling không còn trong kế hoạch. Dù nhận được vài lời đề nghị, anh vẫn ở lại với hy vọng tình hình sẽ thay đổi sau khi thị trường đóng cửa. Nhưng thực tế còn phũ phàng hơn: Sterling không được thi đấu, không có tên trong đội hình chính, thậm chí không nằm trong danh sách thi đấu.
Với một cầu thủ từng làm mưa làm gió ở Premier League, việc ngồi dự bị trong im lặng là cú sốc lớn. Ở tuổi 29, Sterling vẫn đủ thể lực và kinh nghiệm để tỏa sáng tại một CLB tầm trung ở Anh hoặc ra nước ngoài. Một bản hợp đồng cho mượn vào tháng 1 có thể là lối thoát, giúp anh lấy lại phong độ và niềm vui chơi bóng.
Guehi từng ở rất gần với việc gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thỏa thuận gần như đã hoàn tất, anh thậm chí đã quay video chia tay Crystal Palace, nhưng mọi thứ sụp đổ vào phút chót khi CLB chủ quản chặn thương vụ. Cảm giác hụt hẫng ấy khiến trung vệ người Anh thêm quyết tâm ra đi khi tháng 1 tới.
Với hợp đồng chỉ còn một năm, Palace có thể buộc phải bán Guehi để tránh mất trắng. Trong bối cảnh Liverpool mất người ở hàng thủ vì chấn thương dài hạn, khả năng Guehi được “giải cứu” là rất cao. Ở tuổi 24, anh cần được chơi bóng trong môi trường giàu cạnh tranh để phát triển đúng tiềm năng, điều mà Palace hiện không thể đảm bảo.
Chuyển đến Fenerbahce với nhiều kỳ vọng khi được HLV José Mourinho đích thân gọi điện mời, Jhon Duran tưởng như đã tìm được bến đỗ phù hợp. Nhưng khi Mourinho bị sa thải, mọi thứ sụp đổ. Tiền đạo người Colombia dính chấn thương, mất động lực, thậm chí có tin anh đang rơi vào trạng thái trầm cảm và không còn muốn thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Duran mới 21 tuổi, anh cần môi trường ổn định, nơi HLV tin tưởng và tạo cơ hội ra sân thường xuyên. Một bản hợp đồng cho mượn đến Serie A hoặc La Liga có thể là cơ hội để anh tái khởi động sự nghiệp và tìm lại niềm tin vào bản thân.
Không chỉ Sterling, Axel Disasi cũng đang là nạn nhân của chính sách thanh lọc lực lượng tại Chelsea. Dù từng thi đấu ấn tượng ở Monaco và được xem là bản hợp đồng tiềm năng, trung vệ người Pháp hiện bị “đày” khỏi đội một. Ngay cả khi Chelsea rơi vào khủng hoảng hàng thủ, HLV Maresca vẫn thà dùng Reece James đá trung vệ hơn là trao cơ hội cho Disasi. Đó là thông điệp quá rõ: anh không còn tương lai ở Stamford Bridge.
Ở tuổi 27, độ chín của sự nghiệp, việc mòn mỏi trên ghế dự bị là điều không thể chấp nhận. Disasi cần ra đi, dù là trở lại Ligue 1 hay sang Serie A, nơi anh có thể tái khẳng định mình và tiếp tục cạnh tranh cho suất dự World Cup cùng tuyển Pháp.
Từng được ca ngợi là “thần đồng” mới của bóng đá Brazil, Endrick lại đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tại Real Madrid. Dù đã bình phục chấn thương, anh vẫn không được HLV Xabi Alonso trọng dụng và gần như biến mất khỏi sân cỏ. Với World Cup 2026 đang ở phía trước, việc bị lãng quên lúc này có thể khiến sự nghiệp non trẻ của Endrick trượt dài.
Ở tuổi 18, điều quan trọng nhất với Endrick là được ra sân, được sai và được học hỏi. Một bản hợp đồng cho mượn về quê nhà Brazil hoặc sang Bồ Đào Nha, Hà Lan – nơi các tài năng trẻ được trọng dụng – có thể là chìa khóa để anh lấy lại phong độ và niềm tin.