Trong bóng đá, một số cầu thủ được công nhận là xuất sắc toàn diện, trong khi một số khác bị NHM coi là tệ hại. Nhưng có một số cầu thủ mà giới mộ điệu dường như không bao giờ có thể đạt được sự đồng thuận. Sẽ có một bộ phận nghĩ rằng họ không đủ giỏi, trong khi nửa còn lại khẳng định rằng chính những cầu thủ đó là điều tuyệt vời nhất trong thế giới túc cầu.
Người đầu tiên chính là Odegaard, thủ quân của Arsenal. Một số NHM Pháo thủ tin rằng anh là một tiền vệ hàng đầu và là một đội trưởng mẫu mực, luôn giúp ích rất nhiều cho đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng một bộ phận khác trong cộng đồng NHM lại khăng khăng rằng Odegaard là một trong những người đang cản trở The Gunners đạt được thành công cuối cùng.
Theo những người này, đôi khi Odegaard không chuyền bóng đúng lúc; chưa biết chịu trách nhiệm kịp thời và không tỏa sáng đúng lúc khi đội bóng cần một vị cứu tinh như một đội trưởng nên làm. Họ phàn nàn về việc Odegaard thường đùn đẩy trách nhiệm sang Saka và để cầu thủ người Anh gánh vác những trọng trách nặng nề.
Nhưng Odegaard không phải là cầu thủ Arsenal duy nhất trong danh sách này. Còn có Kai Havertz. Không ít người khẳng định rằng sự hiện diện của anh trên hàng công giúp Arsenal chơi thứ bóng đá tốt hơn và anh là một trong những cầu thủ chăm chỉ nhất và quan trọng nhất của CLB. Một số khác lại khẳng định Havertz không đủ giỏi, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo.
Theo họ, anh không đủ sắc bén để đảm nhiệm vai trò đó cho một đội bóng lớn như Arsenal. Chính họ là những người đã dẫn đầu lời kêu gọi CLB ký hợp đồng với một trung phong mới trước mùa hè này. Bởi vì, theo họ, Arsenal không thể giành được danh hiệu nào nếu Havertz tiếp tục dẫn dắt hàng công. Tuy nhiên, một bộ phận gooner lại cho rằng, nếu không có Havertz, Arsenal sẽ không còn nhiều cơ hội như trước nữa.
Một tiền vệ khác chắc chắn xứng đáng có tên trong danh sách này là Bruno Fernandes. Một số fan MU coi anh là đội trưởng mẫu mực và là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng thực sự yếu kém hiện tại. Họ cảm thấy MU thật may mắn khi có anh, và một số thậm chí còn nói rằng anh ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn những gì anh đang nhận được từ MU lúc này.
Nhưng cũng có những NHM MU khác khẳng định Bruno là một trong những vấn đề của CLB. Họ cho rằng anh thường phức tạp hóa mọi thứ và thử những điều khó khăn trong khi đáng lẽ ra anh nên làm mọi thứ đơn giản; anh không kiểm soát được cảm xúc của mình và vì lý do đó, anh không xứng đáng làm đội trưởng của một CLB lớn như MU.
Một suất khác dành cho Phil Foden. Thật ngạc nhiên phải không? Ở Anh, Foden gây chia rẽ ý kiến như… cơm bữa. Một số người cho rằng Foden giỏi đến mức phải xây dựng đội bóng xung quanh anh. Những người khác sẽ nói rằng anh thậm chí không xứng đáng được triệu tập lên ĐT Anh.
Điều này đã được minh chứng rõ nét tại Euro 2024. Một số NHM nói "hãy để Foden chơi ở vị trí sở trường của anh ấy và xem anh ấy thi đấu" trong khi những người khác lại nói "hãy để Foden ngồi dự bị và xem đội bóng thi đấu". Chuyện này luôn luôn xảy ra. Tại Tam sư, Foden là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất từ trước đến nay.
Và, nhân vật không thể không nhắc đến chính là Cristiano Ronaldo. Cả ở CLB lẫn ĐTQG, anh đều gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng NHM. Tại Al Nassr, một số người tôn thờ anh vì sự vĩ đại của anh và việc anh luôn ghi bàn cho đội bóng. Nhưng một số khác lại không hài lòng với anh vì Ronaldo vẫn chưa mang về cho họ một danh hiệu nào sau ngần ấy thời gian và mức lương mà họ trả cho anh mỗi tuần.
Và tệ hơn nữa là Al Nassr đã giành được nhiều danh hiệu, bao gồm cả chức VĐQG trước khi anh gia nhập CLB. Ngay cả ở ĐT Bồ Đào Nha, một số người vẫn nghĩ Ronaldo là cầu thủ không thể để ngồi dự bị vì anh là tay săn bàn vĩ đại nhất mà bóng đá từng chứng kiến và anh luôn có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Nhưng một số người khác lại cho rằng anh quá già để dẫn dắt hàng công, và việc anh không thể chạy và không thể pressing khiến đội bóng bị tụt lại phía sau.
Về cơ bản, một số NHM tin rằng Ronaldo nên là số 9 của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, trong khi một số khác lại cho rằng anh nên ngồi dự bị nếu Bồ Đào Nha muốn tiến xa.
Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao?