
Ngày 14/11, ở phút 61 trận đấu giữa CH Ireland và Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, trong một pha tranh chấp vị trí chờ bóng bổng với hậu vệ Dara O'Shea trong vòng cấm, Ronaldo vung khuỷu tay trúng mặt đối phương. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định đổi sang thẻ đỏ.
Mới đây, FIFA đưa ra quyết định về hành vi phi thể thao của Ronaldo. Theo đó, FIFA sẽ treo giò Ronaldo 3 trận vì tấm thẻ đỏ trên. Tuy nhiên, 2 trong số đó là "án treo".
Thông tin từ phía The Athletic như sau: "Ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định cấm Ronaldo ra sân trong một trận, đồng thời thử thách Ronaldo trong một năm tiếp theo, nghĩa là cầu thủ này sẽ không phải vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào nữa, nếu không vi phạm thêm một hành vi tương tự".

Vừa qua, Ronaldo thi hành án cấm thi đấu trong trận Bồ Đào Nha gặp Armenia. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 sẽ được góp mặt trong 2 trận đầu tiên của nhà đương kim vô địch UEFA Nations League ở vòng bảng World Cup 2026.
Với cá nhân CR7, anh tiết lộ World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng tham dự cúp thế giới. Dù vậy, Ronaldo khẳng định di sản của bản thân không phụ thuộc vào việc có vô địch World Cup hay không.
“Nếu bạn hỏi tôi, 'Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không?' Không, đó không phải là giấc mơ. Vô địch World Cup, không gì có thể thay đổi tên tuổi tôi trong lịch sử bóng đá, tôi nói nghiêm túc đấy. Một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là điều quan trọng nhất mà chúng tôi có”, Ronaldo chia sẻ.


























