Ngôi sao của Spurs đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho Hàn Quốc ở phút bù giờ trong trận đấu với Chile hôm thứ Hai, nâng tổng số bàn thắng của anh cho ĐTQG lên 32 trong 100 trận.
Cũng ở trận đấu đó, Son còn ghi một "bàn thắng" về tính cao thượng trong thể thao, khi có hành động ngăn cản hai cầu thủ của ĐT Chile là Paulo Diaz và Benjamin Kuscevic xích mích, có lời qua tiếng lại với nhau.
Cả hai đã lao vào nhau và có vẻ như mọi thứ có thể bắt đầu nghiêm trọng, nhưng đội trưởng của Hàn Quốc đã đóng vai trò người gìn giữ hòa bình và đảm bảo rằng cặp đôi này không tái hiện lại màn ẩu đả lịch sử giữa hai cầu thủ của Newcastle là Lee Bowyer và Kieron Dyer.
Hành động của Son đã ngay lập tức nhận được những lời tán dương của NHM.
Trên Twitter, một người dùng đã nói đùa rằng "nên trao giải Nobel hòa bình cho Son" sau khi chứng kiến hành động của anh. Trong khi một người khác tự hỏi liệu Son có phải là "Con người vĩ đại nhất trong lịch sử?".
ĐT Chile đã gặp vấn đề kỷ luật trong trận giao hữu với Hàn Quốc. Ngoài pha va chạm giữa hai cầu thủ được Son ngăn cản, đại diện của Nam Mỹ cũng mất Alex Ibacache - người đã bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2.