
Ngày 17/11 vừa qua, Nani đã tổ chức sinh nhật lần thứ 39 ấm áp bên gia đình. Sau khi chia tay bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2024, Nani bây giờ đã có thể tự do tự tại, hưởng cuộc sống nghỉ ngơi trọn vẹn sau hơn 20 năm theo nghiệp quần đùi áo số.
Có thể nói, sự nghiệp của Nani là vô cùng mỹ mãn với tất cả danh hiệu cao quý nhất cấp CLB và ĐTQG. Anh đã cùng với MU vô địch Premier League 4 lần, 1 FIFA Club World Cup và đặc biệt là danh hiệu Champions League. Với ĐT Bồ Đào Nha, chức vô địch EURO 2016 có dấu ấn đậm nét của Nani.
Nhưng có lẽ, mọi thứ về Nani sẽ dễ dàng hơn nếu anh không bị đặt trong phép so sánh với Ronaldo. Mọi thứ bắt đầu làm người ta liên tưởng khi sự nghiệp cả hai khá tương đồng. Đều trưởng thành từ Sporting, họ vươn tới tầm ngôi sao khi đặt chân tới MU. Bước ngoặt chỉ đến sau khi chia tay Old Trafford, Nani lang bạt kỳ hồ, còn Ronaldo vươn tới đỉnh cao muôn trượng.
Trên cả một hành trình dài, rõ ràng Nani bị lu mờ dưới ánh hào quang của người đàn anh hơn 1 tuổi. Nhưng từng có lúc, tiềm năng của Nani không hề kém cạnh. Năm 2011, khi chạm mốc 100 trận tại Premier League, Sky Sports đã thống kê thành tích của Nani so với Ronaldo.
Với cùng 100 trận, Ronaldo ghi được 19 bàn và góp 12 kiến tạo. Trong khi đó, Nani cũng có 19 bàn nhưng kiến tạo tới 33 lần cho đồng đội lập công. Ở gần như cùng độ tuổi, cùng vị trí và lối chơi tương tự, Nani đã thích nghi với bóng đá Anh tốt hơn Ronaldo rất nhiều.

Hiển nhiên, so sánh chỉ để cho thấy rằng Nani rất giỏi, chứ không chỉ là một cầu thủ làng nhàng. Ở thời đỉnh cao, anh chính là một trong những winger xuất sắc nhất châu Âu, trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ.
Năm 2020, Nani còn tự tin nói rằng không chỉ bản thân học hỏi từ Ronaldo, mà chính CR7 cũng học được rất nhiều từ anh. Khi được Sky Sports hỏi về 5 cầu thủ sẽ lựa chọn để tạo thành đội bóng thi đấu trên sân 5 người, Luis Nani đưa ra đội hình tối ưu của bản thân. Đó là đội bóng với David de Gea trong khung gỗ cùng 4 cầu thủ phía trên là Bruno Alves, Paul Scholes, Deco và Ronaldo.
Lý giải về quyết định của bản thân, Nani chia sẻ hài hước: "De Gea trong khung gỗ, anh ấy là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ De Gea nên đeo thêm kính, bởi cậu ấy sẽ chẳng nhìn thấy gì nếu bắt bóng ở sân đấu này".
"Cristiano Ronaldo với bộ kỹ năng qua người kia cùng đôi chân nhanh nhẹn, khéo léo, cậu ấy học được rất nhiều từ tôi khi còn trẻ. CR7 biết điều này mà. Còn Paul Scholes, anh ấy sở hữu khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời cùng tầm nhìn, khả năng bao quát sân hoàn hảo".
Là một cầu thủ Bồ Đào Nha, lại bị coi là đàn em của Ronaldo, việc Nani tự đặt ngang mình với huyền thoại này khiến nhiều người không ưa ra mặt. Dẫu vậy, chẳng ai có thể phủ nhận được rằng từng có thời, nếu MU bế tắc, ngay cả khi có CR7 trên sân, bóng vẫn sẽ được chuyền cho Nani để chờ đợi ma thuật!




















-ra-ngày-1.jpg)


