Bóng Đá Plus trên MXH

Lionel Messi không cần đua bàn thắng với Cristiano Ronaldo để trở nên vĩ đại

01 giờ trước
Lionel Messi chỉ còn cách cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp 5 pha lập công. Nhưng anh không cần phải cố. Dù không ghi thêm bàn nào, anh vẫn vĩ đại hơn Cristiano Ronaldo - người đang giữ kỷ lục về số bàn thắng trong sự nghiệp với 953 lần “nổ súng”.

    Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - bộ đôi kỳ phùng địch thủ

    Trong trận giao hữu với Angola diễn ra vào đêm 14/11, tiền đạo Lionel Messi đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Argentina (bàn mở tỉ số do Lautaro Martinez thực hiện). Đây là pha lập công thứ 895 trong sự nghiệp quần đùi áo số của M10. Nghĩa là chủ nhân của 8 danh hiệu “Quả bóng vàng” chỉ còn cách cột mốc 900 bàn đúng 5 lần “nổ súng”.

    Trong ngày mà Lionel Messi tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng tấn công của ĐT Argentina, kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo lại có màn trình diễn đáng thất vọng. CR7 đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội hậu vệ Dara O’Shea của Ireland. Đó là hành động bột phát xấu xí của một kẻ bế tắc đến cùng cực, trong thế trận Bồ Đào Nha bị đội chủ nhà dẫn 2 bàn.

    Thái độ bĩu môi đáng chê trách của Ronaldo sau khi nhận thẻ đỏ ở trận Bồ Đào Nha thua Ireland 0-2

    Xét về số bàn thắng trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đang là số 1 thế giới. Anh hiện đã có 953 pha lập công và đang hướng đến kỷ lục ghi tròn 1000 bàn. Anh bỏ khá xa Lionel Messi và M10 gần như không có khả năng bắt kịp. Nhưng không sao hết, tuyển thủ Argentina không cần thiết phải chạy đua bàn thắng với Ronaldo để trở nên vĩ đại.

    Cứ mang World Cup ra để định thành bại thì sẽ thấy rõ Lionel Messi vĩ đại hơn Cristiano Ronaldo đến nhường nào. Đầu tiên, hãy tính riêng ở vòng loại World Cup 2026. Với sự góp công rất lớn của M10, ĐT Argentina sớm giành vé tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè năm sau ở Bắc Mỹ với tư cách đội bóng đứng ở vị trí số 1 tại vòng đấu loại khu vực Nam Mỹ.

    Trong ngày CR7 dính thẻ đỏ, Messi ghi 1 bàn vào lưới Angola

    Còn Cristiano Ronaldo thì sao? Chiếc thẻ đỏ của CR7 trên đất Ireland đã đẩy ĐT Bồ Đào Nha vào thế khó. Về mặt lý thuyết, họ hoàn toàn có khả năng mất vị trí số 1 tại bảng F vào tay của Hungary ở lượt đấu cuối cùng, qua đó mất luôn tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2026. Chưa kể, ngay cả khi hoàn thành mục tiêu lên tàu đến Bắc Mỹ mùa Hè năm sau, Ronaldo cũng có khả năng sẽ bị treo giò 2 trận, thậm chí không thể tham dự cả vòng đấu bảng tại World Cup 2026.

    Đó là lý do khiến Cristiano Ronaldo - đang từ biểu tượng dân tộc - trở thành kẻ bị công kích dữ dội ở quê nhà Bồ Đào Nha. Sau trận thua 0-2 của đội nhà trên đất Ireland, báo A Bola giật tít: "Cristiano Ronaldo nên tự cảm thấy xấu hổ". Bài viết còn phân tích thêm rằng: "CR7 đã 40 tuổi, không còn là gã trẻ ranh. Vì thế, sai lầm mà anh tạo ra là không thể tha thứ".

    M10 là nhà đương kim vô địch thế giới, còn CR7 là kẻ thất bại ở các kỳ World Cup

    Trên thực tế, Cristiano Ronaldo đã thua Lionel Messi ngay từ 3 năm về trước, tại VCK World Cup 2022 diễn ra trên đất Qatar. Trong khi M10 gần như mình “gánh team” để đưa đội bóng xứ sở Tango đến chức vô địch thế giới (ghi 7 bàn thắng), thì Ronaldo - do phong độ đáng thất vọng - lại bị HLV Fernando Santos đày trên băng ghế dự bị ở trận thua định mệnh 0-1 trước ĐT Morocco ở vòng tứ kết.

    Thế mới nói, Lionel Messi không cần thiết phải chạy đua bàn thắng với Cristiano Ronaldo để trở nên vĩ đại. Anh đang hơn CR7 rồi. M10 ít ra đã “bỏ túi” một chức vô địch thế giới. Trong khi Ronaldo đã bao giờ thi đấu thành công tại các kỳ World Cup đâu.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay