Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Suarez: ‘Bàn tay của Quỷ’ bóp nát giấc mơ châu Phi

01 giờ trước
Cách đây 15 năm, tiền đạo Luis Suarez đã gây sốc với cả thế giới. Cú phá bóng bằng tay ngay trên vạch vôi đội nhà của anh đã cứu ĐT Uruguay thoát thua, đồng thời giết chết giấc mơ vào bán kết của đối thủ Ghana.

    Luis Suarez làm tan nát trái tim CĐV lục địa đen ở World Cup 2010

    Luis Suarez không chỉ giỏi “cẩu xực”
    Luis Suarez là tiền đạo nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay. Anh là bạn rất thân của siêu sao Lionel Messi. Tuyển thủ Uruguay từng cùng M10 và Neymar hợp thành bộ ba M-S-N huyền thoại giúp Barca giành “cú đúp” vô địch La Liga và Champions League mùa giải 2014/15. Nhưng bên cạnh sự xuất sắc trên sân cỏ, tiền đạo 38 tuổi này cũng đầy tai tiếng.

    Một trong những tai tiếng lớn nhất của Luis Suarez là… cắn người. Theo thống kê, trong sự nghiệp cầu thủ, ngôi sao người Uruguay đã có tổng cộng 8 lần giở võ “cẩu xực” với các nạn nhân như Otman Bakkal (PSV, năm 2010), Branislav Ivanovic (Chelsea, năm 2013) và đặc biệt là vụ Giorgio Chiellini - trung vệ của ĐT Italia đã bị Suarez cắn vào vai ở vòng bảng World Cup 2014.

    Suarez từng cắn trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia ở World cup 2014

    Nhưng “vết đen” lớn nhất của Luis Suarez không phải là những vụ “cắn càn” đó. Lịch sử bóng đá sẽ nhắc mãi về tuyển thủ Uruguay với “bàn tay của Quỷ” ở trận tứ kết World Cup 2010 gặp ĐT Ghana. Tình huống xấu xí ấy khiến cả châu Phi đến giờ vẫn căm hận cựu sao của Barca thấu xương. Họ kết tội Suarez là kẻ đã “bóp nát giấc mơ châu Phi”.

    Vết nhơ ở World Cup 2010
    World Cup 2010 là lần đầu tiên giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh được tổ chức ở châu Phi. Vì thế, các đội bóng ở lục địa đen đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Chủ nhà Nam Phi không thể tiến xa tại giải đấu này, nhưng đã có ĐT Ghana thay họ gánh sứ mệnh làm rạng danh châu Phi. Sau khi vượt qua vòng bảng, ở bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Đức, Ghana tiếp tục đánh bại Mỹ để thẳng tiến vào vòng tứ kết gặp Uruguay.

    Pha dùng tay chơi bóng của Suarez ở trận tứ kết World Cup 2010 gặp ĐT Ghana

    Ở thời điểm đó, Ghana được giới chuyên môn đánh giá có phần nhỉnh hơn ĐT Uruguay. Và thực tế trên sân cỏ, đại diện lục địa đen đã cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn mở tỉ số ở những phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất nhờ pha lập công của tiền vệ Sulley Muntari. Nhưng chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Uruguay có bàn san bằng cách biệt do công của tiền đạo Diego Forlan. Do không có thêm bàn thắng nào được ghi, 2 đội phải kéo nhau sang hiệp phụ.

    Đó là 2 hiệp phụ rất kịch tính với những pha ăn miếng trả miếng. Nó được đẩy lên thành cao trào ở phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, khi ĐT Ghana đứng trước cơ hội có bàn thắng quyết định để giành vé vào vòng bán kết. Đó là tình huống tiền đạo vào sân thay người Dominic Adiyiah tung ra cú đánh đầu vào khung thành đang bỏ trống, khi mà thủ thành Fernando Muslera đã trở thành kẻ ngoài cuộc. Người Ghana lúc đó đều chắc mẩm đội nhà đã giành vé đi tiếp để tạo nên lịch sử cho châu Phi.

    Bàn tay của Quỷ

    Tình huống chụp từ phía sau "bàn tay của Quỷ"

    Nhưng Luis Suarez đã lù lù xuất hiện, thay thế đồng đội Fernando Muslera sắm vai thủ môn. Anh nghiêng người sang phải, chụm cả hai cánh tay lại, dùng toàn lực để đẩy trái bóng ra ngoài ngay sát mép vạch vôi của cầu môn. Cả đội Ghana đã như phát rồ. Họ quây chặt Suarez, chỉ muốn lao vào tẩn cho anh một trận. Còn trọng tài chính, đương nhiên, không ngần ngại rút ngay một tấm thẻ đỏ để đuổi kẻ đã mang đến World Cup 2010 “bàn tay của Quỷ”.

    Khi Luis Suarez rời sân, ống kính camera đã lia nhanh đến vị trí của anh. Trên sóng truyền hình trực tiếp phát đi khắp hành tinh, sao tuyển thủ Uruguay đã bật khóc. Anh không giấu nổi sự buồn chán và thất vọng, vì không thể làm gì hơn nữa để giúp cho đội nhà, trong lúc đồng đội Fernando Muslera đang phải đối mặt với 1 quả penalty. Khi thấy ống kính chĩa vào mình, Suarez kéo vội chiếc áo đang mặc trên người trùm kín đầu, vì không muốn ai phải trông thấy khoảnh khắc đau khổ tột cùng của anh.

    Suarez bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân trong sự phẫn nộ cùng cực của các cầu thủ Ghana

    Nhưng vì áp lực quá lớn, nên trong tình huống sút penalty, tiền đạo Asamoah Gyan đã sút bóng dội xà ngang. Ngay khi chứng kiến pha sút penalty hỏng ăn của ĐT Ghana, Luis Suarez có sự chuyển biến tâm trạng rất nhanh. Không còn nữa một Suarez khóc lóc, đau khổ. Sao Barca nhảy cẫng lên, ăn mừng điên dại như thể anh vừa ghi được bàn thắng quan trọng cho ĐT Uruguay. Sau đó, trong loạt đá luân lưu 11 mét, có lẽ vì quá sốc tâm lý, 2 cầu thủ của Ghana đã sút hỏng phạt đền. Nhờ vậy, Uruguay giành vé vào bán kết gặp ĐT Hà Lan.

    Sau trận tứ kết kịch tính nghẹt thở đó, Luis Suarez trở thành người hùng của bóng đá Uruguay. Ở quê nhà, người ta so sánh pha phá bóng bằng tay của anh với pha ghi bàn vào lưới ĐT Anh mang thương hiệu “bàn tay của Chúa” do Cậu bé vàng Diego Maradona thực hiện ở World Cup 1986. Còn người Ghana coi Suarez là ma quỷ. Họ nguyền rủa anh, căm hận anh và cho đến tận VCK World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, khi Ghana tái ngộ Uruguay ở vòng bảng, đại diện của lục địa đen vẫn muốn đòi món nợ từ Suarez.

    Suarez không xin lỗi

    Người châu Phi hận Suarez, nhưng CĐV Uruguay lại biết ơn anh

    Về phần Suarez, sau khi thực hiện “bàn tay của Quỷ”, anh chỉ bị treo giò 1 trận. Tiếc là Uruguay đã không thể vượt qua ĐT Hà Lan để giành vé vào chung kết. Ở Cape Town, đại diện của Nam Mỹ thua “Cơn lốc màu cam” với tỉ số 2-3, qua đó đành phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi. Trận đấu với Ghana cũng trở thành mốc son cuối cùng của Suarez với ĐT Uruguay. 

    Trong cuốn tự truyện xuất bản gần đây, Luis Suarez tuyên bố rằng, anh không hề hối hận và cảm thấy không cần thiết phải xin lỗi người Ghana. Cựu sao Barca phân trần: “Tình huống khi đó diễn ra rất nhanh. Tôi chỉ có một phần một nghìn giây để suy nghĩ, nên hoàn toàn làm theo phản xạ. Nếu đó là một cú tắc bóng khiến đối thủ bị thương, thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy ăn năn đấy. Còn về tình huống chơi bóng bằng tay đó, tôi đã phải chịu 1 thẻ đỏ trực tiếp. ĐT Ghana đã được đền đáp bằng một quả phạt đền. Nhưng họ đã thực hiện không thành công và đó là lỗi của họ”.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay