
Lionel Messi đã nói lời chia tay ĐT Argentina trên thảm cỏ Mas Monumental, nhưng những cảm xúc trong đêm đặc biệt ấy dường như vẫn chưa thể diễn tả hết bằng lời. Sau khi khép lại hành trình 20 năm cùng Albiceleste, số 10 tiếp tục đăng một bức tâm thư trên Instagram.
“Tôi đã nhớ việc khoác lên mình màu áo xanh da trời và trắng”, Messi thừa nhận. Trong ngày cuối cùng thi đấu cho đội tuyển, Leo nhiều lần không thể kìm được nước mắt khi bên cạnh anh là gia đình, đồng đội và hàng chục nghìn người hâm mộ.
Đáng chú ý, trong bức thư, Messi dành những lời đặc biệt cho Diego Maradona, đồng thời cảm ơn những CLB từng tạo điều kiện để anh trở về phục vụ Argentina suốt nhiều năm.
Messi viết nguyên văn:
“Ngày hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi đã nhớ việc khoác lên mình màu áo xanh da trời và trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, tràn ngập niềm vui và cũng có một vài nỗi buồn, nhưng tôi biết chắc rằng mỗi bước đi của mình đều xứng đáng.
Và tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Tôi không thể diễn tả tất cả những gì mình cảm nhận chỉ bằng vài lời hay một bài đăng. Hành trình này sẽ không thể xảy ra nếu không có gia đình tôi, những người luôn ở bên cạnh và luôn ủng hộ tôi, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, khi tôi cần họ nhất.
Những người bạn của tôi cũng vô cùng quan trọng, cùng với tất cả các đồng đội, các HLV mà tôi từng làm việc và những thành viên trong ban huấn luyện của họ. Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta tới vị trí mà đất nước xứng đáng có được. Như tôi vẫn luôn nói, tôi biết ông ấy đã giúp đỡ chúng ta khi còn ở đây bên cạnh chúng ta và cả từ trên thiên đường, trong từng bước đi mà chúng ta đã trải qua.
Cảm ơn những CLB mà tôi từng thi đấu vì luôn tôn trọng tình cảm của tôi và cho phép tôi cống hiến cho đất nước mình mỗi khi đến lúc chúng tôi khoác lên chiếc áo của ĐTQG. Và tất nhiên, cảm ơn Chúa: nếu không có sự dẫn đường và ý nguyện của Người, chúng ta thậm chí còn chẳng thể mơ mình sẽ đi được tới tận nơi này.
Tôi là một người biết ơn tất cả những gì mình đã nhận được. Tôi yêu mọi người rất nhiều, tôi sẽ nhớ mọi người và sẽ luôn cảm ơn vì mọi người đã ở bên chúng tôi, ở bên tôi”.

Những dòng cuối ấy khép lại một hành trình mà Messi từng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ những thất bại khiến anh có lúc quyết định rời ĐTQG, Leo cuối cùng cũng chạm tới những danh hiệu lớn nhất cùng Argentina. Bây giờ, khi cuộc hành trình thực sự kết thúc, Messi không nói nhiều về những chiếc cúp. Anh dành lời cuối cho những người đã đi cùng mình: gia đình, bạn bè, đồng đội, HLV, các CLB, Maradona và hàng triệu người Argentina.
Chiếc áo xanh trắng từ nay không còn Messi trên sân. Nhưng như chính bức tâm thư của anh cho thấy, Argentina sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong cuộc đời số 10 - người cũng nhận được sự tán dương của đại kình địch Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha dành tặng những lời có cánh cho Messi ngay dưới bài viết trên Instagram: "Leo, rất nhiều năm bảo vệ màu cờ sắc áo đất nước và một câu chuyện sẽ sống mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng đội tuyển Argentina. Một cái ôm".























