Những bộ tứ phòng ngự trứ danh từ đầu thế kỷ 21

Đức Hạnh
22:09 ngày 03-12-2015
Thành tích của một đội bóng không chỉ ghi công những ngôi sao tấn công mà còn là đóng góp của các cầu thủ phòng ngự. Từ đầu thế kỷ 21, làng bóng đá chứng kiến rất nhiều bộ tứ hàng thủ danh tiếng đã mang về những thành tích đáng kể cho đội bóng của mình.
Những bộ tứ phòng ngự trứ danh từ đầu thế kỷ 21
Làng bóng đá bao năm nay vẫn thường trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho các ngôi sao tấn công. Đồng nghĩa, các cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự hoặc ít tạo ảnh hưởng lớn lên tập thể hoặc không tạo được tiếng vang đủ lớn đến dư luận. Lần gần nhất một hậu vệ được xướng tên giành QBV châu Âu là Cannavaro sau khi cùng Italia vô địch World Cup 2006 nhưng đó là nhờ thành tích cấp độ ĐT. 

Ở cấp CLB, một đội bóng thi đấu thường xuyên suốt 9 tháng sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ được chơi với nhau trong một thời gian dài, trong đó có các hậu vệ. Tài năng về chuyên môn, sự ăn ý trong thi đấu giữa họ tạo nên các bộ tứ hàng thủ trứ danh trong làng bóng đá. Bộ tứ vệ đó có xuất sắc mới là nền tảng cho các đội bóng thi đấu chắc chắn, gắn kết và đạt kết quả tốt. Dưới đây, BONGDAPLUS điểm mặt một số bộ tứ phòng ngự hay nhất từ đầu thế kỷ 21 xét trên danh tiếng và thành tích họ giành được cho CLB. 

Lilian Thuram, Ciro Ferrara, Paolo Montero, Gianluca Zambrotta (Juventus giai đoạn 2001 - 2003)
Juventus dưới thời Marcelo Lippi trong khoảng thời gian này sở hữu hàng thủ lừng danh với Lilian Thuram - một nhà vô địch World Cup, vô địch EURO; hai trung vệ lão luyện Ciro Ferrara, Montero đã ở đây nhiều năm và hậu vệ cánh năng nổ Zambrotta sau này cũng lên ngôi VĐTG với ĐT Italia (2006). Bộ tứ phòng ngự đó góp công vào việc Juve giành 2 Scudetto năm 2002, 2003 và vào đến chung kết Champions League 2003 (thua AC Milan ở loạt luân lưu).

Từ trái qua: Ferrara, Montero, Zambrotta, Thuram 

Lauren, Kolo Toure, Sol Campbell, Ashley Cole (Arsenal mùa 2003/04)
6 năm sau thế hệ Lee Dixon - Tony Adams - Steve Bould/Martin Keown - Nigel Winterburn, HLV Wenger một lần nữa lại tạo ra được bộ tứ vệ xuất sắc không kém với sự xuất hiện của Lauren, Kolo Toure, Sol Campbell và Ashley Cole để giúp Arsenal vô địch Premier League mùa 2003/04 với thành tích bất bại. Mùa giải đó, "Pháo thủ" chỉ để lọt lưới 26 bàn và hơn đội nhì bảng Chelsea tới 11 điểm.

Từ trái qua, trên xuống: Lauren, Toure, Campbell, Ashley Cole

Paulo Ferreira, John Terry, William Gallas, Ricardo Carvalho (Chelsea mùa 2004/05)
Trong lịch sử Premier League, không có hàng thủ nào chắc chắn hơn tuyến phòng ngự Chelsea ở giai đoạn đầu tiên HLV Jose Mourinho đến với sân Stamford Bridge. The Blues chỉ để thua 15 bàn và giành chức vô địch Premier League với 95 điểm, một kỷ lục của giải đấu này.

Từ trái qua, trên xuống: Ferreira, Carvalho, Gallas, Terry

Cafu, Jaap Stam, Alessandro Nesta, Paolo Maldini (AC Milan mùa 2004/05)
Chỉ chơi cho AC Milan 2 mùa từ 2004-2006 trong giai đoạn cuối sự nghiệp nhưng Jaap Stam vinh dự được đứng vào hàng ngũ bộ tứ phòng ngự trứ danh tại San Siro. Trong khi đó, Cafu, Nesta, Maldini đều là những hậu vệ huyền thoại của Brazil và Italia. Mùa 2004/05, cả bốn người này đều ra sân trong trận chung kết Champions League gặp Liverpool. Việc Liverpool ghi đến 3 bàn chỉ trong 6 phút có lẽ là khoảnh khoắc đáng quên với bốn danh thủ trên nhưng tầm vóc lớn lao của họ thì không ai có thể phủ nhận.

Không khó để nhận ngay ra bộ tứ phòng ngự trong đội hình AC Milan ra sân ở chung kết Champions League 2004/05

Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra (Manchester United giai đoạn 2006 - 2009)
Cú ăn ba năm 1999 của M.U ghi nhận công lao không nhỏ của bộ tứ vệ gồm Gary Neville, Ronny Johnsen, Jaap Stam, Denis Irwin. Nhưng phải mất gần 10 năm sau, HLV huyền thoại Alex Ferguson mới tìm ra được hàng thủ ưng ý như vậy. Những Neville, Ferdinand, Vidic, Evra trở thành chốt chặn an toàn nơi hậu phương giúp M.U 3 năm liên tiếp vô địch Premier League (trung bình thủng lưới 24 bàn/mùa giải) và giành thêm một danh hiệu Champions League 2007/08. 

Từ trái qua: Neville, Ferdinand, Vidic, Evra

Dani Alves, Gerard Pique, Carles Puyol, Eric Abidal (Barcelona giai đoạn 2008 - 2011)
Ngay khi Pep Guardiola trở thành HLV trưởng Barcelona, ông đã đưa Dani Alves, Gerard Pique về Camp Nou để hợp cùng đội trưởng Puyol và Eric Abidal thành bộ tứ vệ xuất sắc. Không chỉ mạnh ở khả năng phòng ngự, bốn người họ còn tham gia tích cực vào lối chơi tiqui-taca mà Pep áp dụng. Bộ tứ hàng thủ này góp công lớn vào việc chinh phục 14 danh hiệu trong 4 năm tại vị của Pep, không kém gì những Messi, Xavi, Iniesta. Barca thời Pep thành công tới mức khiến người ta so sánh với đội hình Brazil vô địch World Cup 1970 để tìm ra đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại. Khi đó, những Alves, Pique, Puyol, Abidal chẳng khác nào được ví như bộ tứ vệ huyền thoại Carlos Alberto, Piazza, Brito, Erevaldo của Brazil 1970. 

Từ trái qua, trên xuống: Puyol, Pique, Alves, Abidal

Maicon, Lucio, Walter Samuel, Javier Zanetti (Inter Milan mùa 2009/10)
Lịch sử ghi nhận sự thống trị của Juventus ở Serie A với 31 lần vô địch, AC Milan có thể là đại diện Italia giành nhiều Cúp C1 và Champions League nhất nhưng Inter Milan cũng tự khắc tên mình lên lịch sử với cú ăn ba duy nhất cho một đội bóng Ý ở mùa 2009/10. Mùa đó, Inter được dẫn dắt bởi Jose Mourinho - HLV sở trường chơi phòng ngự phản công. Và một Inter thủ chắc như bê tông đã được hình thành từ những cái tên như Maicon, Lucio, Walter Samuel, Javier Zanetti. Mourinho đã "Italia hóa" cả 4 người Nam Mỹ này để tái hiện lối phòng ngự catenaccio huyền thoại và giúp Inter giành được chiến tích chói lọi. 

Từ trái sang, trên xuống: Lucio, Samuel, Zanetti, Maicon

Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Neven Subotic, Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund giai đoạn 2010 - 2013)
Hai chức vô địch Bundesliga từ sau công cuộc tái thiết diễn ra trong nhiều năm cho thấy sức mạnh thực sự của Dortmund dưới sự dẫn dắt bởi HLV Juergen Klopp. Những năm đầu thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, không nhiều đội bóng ở châu Âu tấn công cống hiến như Dortmund - lối chơi đã làm nức lòng nhiều NHM chứng kiến họ thi đấu. Nhưng thành công đến với đội bóng này còn đến từ việc hàng thủ của họ cũng chơi rất xuất sắc nhờ sự ăn ý của bộ tứ vệ gồm Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer hai bên cánh;  Mats Hummels và Neven Subotic đá trung vệ. Ngay mùa 2010/11, Dortmund đã lên ngôi với thành tích thủng lưới ít nhất giải, chỉ 22 bàn. Bộ tứ vệ này tiếp tục thi đấu cùng nhau ở các mùa sau, góp công đưa Dortmund đi đến thành công cuối cùng là ngôi á quân Champions League 2012/13. 

Từ trái sang, trên xuống: Piszczek, Hummels, Subotic, Schmelzer

Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Aleksandar Kolarov (Manchester City mùa 2011/12)
Sự xuất sắc của hàng phòng ngự Man City với những cái tên Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov khi chỉ nhận 29 bàn thua sau 38 vòng đấu đã giúp cho đội bóng của HLV Roberto Mancini vượt qua M.U đầy kịch tính để lên ngôi vô địch Premier League 2011/12 nhờ hơn hiệu số phụ. Đáng nói hơn khi đây là chức vô địch Anh lần đầu tiên cho Man City sau 44 năm đằng đẵng chờ đợi từ lần lên ngôi gần nhất năm 1968. 

Từ trái sang, trên xuống: Lescott, Kompany, Kolarov, Zabaleta

Juanfran, Diego Godin, Joao Miranda, Filipe Luis (Atletico Madrid mùa 2013/14)
Mùa bóng 2013/14, Atletico Madrid dưới sự lèo lái của thuyền trưởng Diego Simenone đã vô địch La Liga đồng thời ngắt mạch 9 năm thống trị của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Mùa đó, Atletico ghi 77 bàn (kém xa hai ông lớn đều ghi 100 bàn trở lên) nhưng thủng lưới  ít nhất giải, chỉ 26 bàn so với 33 của Barca và 38 của Real. Kết quả có được đó là nhờ bộ tứ hàng thủ gồm Juanfran, Diego Godin, Joao Miranda và Filipe Luis thường xuyên thi đấu ổn định. Với nền tảng hàng thủ chắc chắn, lì lợm, lối chơi phòng ngự phản công của Atletico đã tỏ ra hiệu quả vượt trội không chỉ ở La Liga mà lan sang cả mặt trận Champions League, nơi Atletico loại cả những Barcelona, Chelsea để tiến vào trận chung kết gặp Real Madrid. Và nếu Real không có bàn gỡ 1-1 ở phút 90+3, Atletico đã có thể đăng quang ngoạn mục. Dù sao, mùa bóng đó cũng đã rất thành công với thầy trò Simeone và bộ tứ vệ trong thành phần Atletico năm đó rất xứng đáng được tôn vinh. 

Từ trái sang, trên xuống: Filipe Luis, Miranda, Juanfran, Godin.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x