Những chấn thương thể thao khó lường nhất năm 2023
Vận rủi có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cầu thang, côn trùng, vấp ngã… Mọi thứ đều có thể là nguồn gốc của sự bất hạnh. Mới nhất không ai khác chính là ngôi sao NBA người Pháp: Victor Wembanyama, ngay trước trận đấu vào đêm Giáng sinh của San Antonio Spurs ở Dallas.
Ngay trước trận đấu với đội Texan, Wembanyama mới bị chấn thương. Anh không biết phải làm gì ngoài việc chứng kiến trận thua của đội nhà (144-119). Bởi cầu thủ 19 tuổi đã giẫm phải chân một cậu bé nhặt bóng trong lúc khởi động và bị trẹo mắt cá chân phải.
Một cảnh tượng kỳ cục đối với HLV của Spurs, Gregg Popovich: “Tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Bạn xem video, bạn không thể tin được luôn. Cũng may cậu ấy chỉ bị đau nhẹ. Nếu là một trận play-off, thì chắc chắn cậu ấy vẫn phải ra sân. Tôi không muốn bất cứ rủi ro nào với Victor nên để cậu ấy ngồi ngoài trận này. Nhưng có vẻ cậu ấy không thoải mái lắm vì không được thi đấu”.
Ở trận cầu tâm điểm vòng 18 Premier League 2023/24 giữa Liverpool vs Arsenal (1-1), cầu thủ bóng đá người Hy Lạp, Tsimikas đã bị gãy xương đòn một cách bất thường. Nguyên do bởi HLV Jurgen Klopp ngã vào người anh, dẫn tới chấn thương.
Trong pha tranh chấp với Bukayo Saka (33’), hậu vệ trái này bị “húc” bay ra đường biên, ngã sõng soài và vô tình lao vào người HLV Klopp đang đứng chỉ đạo bên ngoài đường pitch. Tình huống quá nhanh khiến nhà cầm quân người Đức không kịp phản ứng và ngã đè lên cậu học trò.
Hậu quả không hề nhỏ, Tsimikas sẽ vắng mặt khoảng 6 tuần, trong khi một hậu vệ trái khác của The Kop là Andy Robertson cũng vắng mặt vì chấn thương. Bất lực, Klopp không thể làm gì khác để tránh ngã vào học trò. Ông chỉ biết “sẵn lòng tặng xương đòn của mình nếu nó giúp Kostas khỏe mạnh trở lại”.
Những chấn thương không nhất thiết phải diễn ra trên sân! David Cherry đã có trải nghiệm cay đắng về điều này tại giải vô địch bóng bầu dục thế giới. Cầu thủ người Scotland bị chấn động sau khi ngã cầu thang khách sạn. Chấn thương này buộc anh phải rời khỏi đội tuyển sau trận đấu đầu tiên ở vòng bảng khi họ gặp Nam Phi và thua 3-18.
Cherry không giấu nổi thất vọng trong thông cáo báo chí do Liên đoàn bóng bầu dục Scotland công bố: “Tôi vô cùng thất vọng khi phải rời đội trong tình trạng chấn động. Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu được cùng ĐT Scotland tham dự World Cup. Tôi sẽ cố gắng bình phục sớm”.
Cũng tại World Cup bóng bầu dục, ở Aix-les-Bains (miền Đông nước Pháp), Johan Retief thuộc đội hình chính của Namibia, bị nhện cắn vào ngực. Vết thương bị nhiễm trùng, khiến anh không thể tham gia trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, gặp Uruguay và đội nhà bị thua 26-36.
Chrysander Botha, HLV trưởng của ĐT Nambia, chỉ biết nguyền rủa số phận sau chấn thương khó đỡ này của học trò cưng. “Đây là điều chúng tôi không thể lường trước được. Johan rất đen đủi và chúng tôi thất vọng, bởi vì cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Cậu ấy rất đa năng và là đội trưởng của đội chúng tôi”, HLV Botha than thở.
Tay vợt Beatriz Haddad Maia cũng trải qua những ngày tháng thất vọng vào tháng 9 vừa qua. Trong lúc cô chuẩn bị đối đầu với Danielle Collins ở vòng đầu tiên giải WTA 1000 tại Guadalajara (Mexico), tay vợt người Brazil đã bị thương khi bước ra khỏi phòng tắm.
Cửa kính cabin phòng tắm phát nổ khi tay vợt số 11 thế giới mở ra. Hậu quả cô bị một số vết thương trên cơ thể, bao gồm cả bàn tay. “Ngoài sợ hãi ra, tôi ổn. Nhưng tôi cần nhiều thời gian để trở lại”, tay vợt nữ Brazil an ủi và trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn