Những lý do 'trời ơi đất hỡi' khiến Roy Keane nổi giận

TÙNG LÂM
11:22 ngày 02-05-2022
Rất, rất nhiều người, từ kinh nghiệm đau thương của mình, nói rằng tốt nhất là đừng làm Roy Keane nổi giận nếu muốn sống yên ổn. Vấn đề là, cựu tiền vệ của M.U lại quá dễ nổi giận. Có cảm giác ông có thể phát điên với mọi thứ trên đời.
Những lý do 'trời ơi đất hỡi' khiến Roy Keane nổi giận

1. Rashford… cười

Keane nói rằng ông cảm thấy khó chịu khi thấy Rashford cứ cười suốt trong phần khởi động trước trận đấu. “Cứ mỗi lần tôi thấy Marcus khởi động là y như rằng tôi thấy anh ta cười,” Keane nói, “Cười gì lắm vậy? Ta chỉ cười khi ghi bàn hay làm được gì đó thôi chứ. Những người như Marcus phải biết họ sắp sửa bước vào một cuộc chiến, vì tương lai của mình và nhiều thứ khác. Nên thôi cái trò cười lúc khởi động đi”.

2. Cầu thủ đổi áo

Chuyện cầu thủ đổi áo sau trận đã trở nên bình thường, đôi khi còn được xem như một thông lệ. Nhưng với Keane thì chuyện này thật ngớ ngẩn. Có thể thái độ này của ông xuất phát từ một “sai lầm” trong quá khứ. Đó là khi Keane, như ông nói là vì phép lịch sử, xin đổi áo với Matthias Sammer sau khi Ireland của ông đánh bại đội tuyển Đức, để rồi nhận lại lời từ chối và cảm giác bẽ bàng.

3. Chạm tấm biển Anfield

Trong một chương trình, huyền thoại của Arsenal, Ian Wright, thừa nhận ông từng lén chạm vào tấm biển Anfield trong một lần Arsenal làm khách của Liverpool. Wright nói nhiều cầu thủ cũng làm như ông. Còn Keane? “Không bao giờ? Đó là trò trẻ con. Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại làm thế?”

4. Sandwich tôm

Ngay từ khi còn thi đấu, Keane đã là người thích có ý kiến về mọi chuyện. Kể cả là về các CĐV, đối tượng lẽ ra không nên động tới. “Trên sân khách, CĐV của chúng tôi rất tuyệt,” Keane nói, “Nhưng trên sân nhà, họ quá chú trọng vào chuyện ăn uống - bia bọt, đồ giải khát với bánh Sandwich tôm - thế nên chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trên sân. Tôi không nghĩ là có nhiều người tới Old Trafford biết đánh vấn từ ‘bóng đá’, chưa nói tới hiểu nó”.

Pogba và Rashford luôn là  cái gai  trong mắt của  Roy Kean

5. Nói chuyện trong đường hầm

Quan điểm của Keane rất đơn giản: Mỗi trận đấu là một trận chiến. Bởi thế, chuyện các cầu thủ của hai đội nói chuyện với nhau trong đường hầm trước trận cũng khó hiểu như chuyện những người lính của hai bên cười đùa với nhau trước khi ra trận. “Tôi chịu không tiêu hóa nổi,” Keane nói gay gắt, “Anh thậm chí còn không nên nhìn vào đối thủ”.

6. Các ông chủ người Mỹ

Ngày nay, rất nhiều CLB ở Premier League thuộc quyền sở hữu của các ông chủ người Mỹ, trong đó có chính M.U của Keane. Nhưng Keane ghét tất cả. Lý do khá buồn cười: Những ông chủ người Mỹ chỉ thích kiểu HLV với hàm răng đẹp và làn da rám nắng. “Họ có vẻ thích những HLV cổ đeo còi, tay cầm bảng, da rám nắng và bộ răng rất trắng,” Keane nhận xét.

7. Vợ

Sau khi thấy Mason Mount, Ben Chilwell và Billy Gilmour, những đồng đội cũ ở Chelsea, nói chuyện với nhau suốt 20 phút trước trận Anh-Scotland ở EURO 2020, Keane tỏ ra khó chịu. “Tôi chả hiểu sao họ có thể nói chuyện với nhau suốt 20 phút. Tôi chẳng nói với ai được quá 5 phút,” Keane phàn nàn. Khi người dẫn chương trình hỏi “thế còn vợ anh?”, Keane trả lời luôn “không, không bao giờ”.

8. Nhóm nhạc ABBA

Ngày còn dẫn dắt Sunderland, điều khiến Keane khó chịu nhất về các cầu thủ của mình là họ thường nghe nhạc của ABBA trong phòng thay đồ. “Bài hát cuối cùng các cầu thủ nghe trước khi ra sân là ‘Dancing Queen’ của ABBA,” Keane kể lại, “Và điều tệ hại nhất mà tôi thấy là không có bất kỳ cầu thủ nào yêu cầu tắt nhạc đi. Họ sắp ra trận, sự hưng phấn đang lên cao, thế mà lại nghe cái bài “Dancing Queen’ chết tiệt đó. Tôi lúc nào cũng thấy lo lắng.”

9. Paul Pogba

Là người không thể nói chuyện với vợ trong 5 phút, nên không có gì khó hiểu khi Keane thấy khó chịu với việc Paul Pogba nói chuyện không ngừng với một trong những người anh em của mình trước và trong trận đấu giữa M.U với St. Etienne. “Tôi biết anh ta thích sự thoải mái,” Keane nói, “nhưng đêm nay anh ta đã đi quá giới hạn rồi. Đêm nay họ nói chuyện với nhau còn nhiều hơn thời gian tôi nói chuyện với các anh em của mình trong 5 năm qua.”

10. Màu xanh dương

Keane nói thẳng rằng ông luôn ghét màu xanh, không phải xanh lá mà là xanh dương, màu của bầu trời và mặt biển. Không, không phải Keane ghét bầu trời hay mặt biển, mà đơn giản là vì “(Man) City mặc áo xanh. (Glasgow) Rangers cũng mặc áo xanh. Những đối thủ lớn nhất của tôi đều mặc áo xanh. Nên tôi không thích cái màu xanh khốn kiếp ấy.”

11. Quảng cáo Budweiser và… Robbie Savage

Thời còn thi đấu, Savage có nhiều điểm giống với Roy Keane. Nên khi chuyển sang làm HLV, ông đã tính tới chuyện ký hợp đồng với tiền vệ người Xứ Wales. Rồi ông gạt ngay ý định đó khi gọi điện cho Savage và nghe được thông điệp từ hộp thư thoại. “’Chào, Robbie nè – có chiện dzì dzậy!’ – y chang quảng cáo bia Budweiser,” Keane kể. “Tôi dập máy ngay và không bao giờ gọi lại. Tôi không điên mà ký hợp đồng với tên đó.”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x