Những sao mai sớm nở chóng tàn trong thế kỷ 21

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:41 ngày 14-11-2018
Bongdaplus điểm mặt những tài năng trẻ được đánh giá sở hữu tiềm năng to lớn nhưng không phát triển đúng kỳ vọng trong thế kỷ 21.
Những sao mai sớm nở chóng tàn trong thế kỷ 21

Freddy Adu: Thần đồng bóng đá Mỹ, một hiện tượng đào tạo trẻ và được ví với Pele những năm đầu thế kỷ. Tuy nhiên, cả sự nghiệp Adu chỉ là một cầu thủ làng nhàng lang bạt khắp các đội bóng nhỏ.

Alexandre Pato: Khi chuyển từ Internacional sang Milan, anh được đánh giá sở hữu tiềm năng cực kỳ to lớn. Thực tế, 2 mùa giải đầu tiên ở Italia, Pato thi đấu khá ấn tượng nhưng dần lụi tàn theo thời gian, không thể có được bước tiến nhảy vọt như kỳ vọng.


Robinho: Một Pele mới khác và là phiên bản chính gốc Brazil. Robinho tiềm năng tới mức Real Madrid chấp nhận chi ra 24 triệu euro cho Santos để chiêu mộ và lập tức trao cho anh chiếc áo số 10. Dù vậy, sự nghiệp của Robinho tàn lụi dần từ Real sang Man City đến Milan và bây giờ khoác áo Sivasspor của Thổ Nhĩ Kỳ.

Anthony Le Tallec: Cầu thủ người Pháp là thành viên ĐT U17 Pháp vô địch U17 World Cup năm 2001 và là tác giả bàn quyết định trong trận chung kết với Nigeria. Sau khi khoác áo Liverpool, Saint-Etienne, Sunderland hay Le Mans và một số đội bóng khác, hiện anh thi đấu cho Astra Giurgiu của Romania.

Javier Portillo: Từng được kỳ vọng là người kế vị Raul Gonzalez tại Real Madrid nhưng kết cục của tiền đạo này tại Santiago Bernabeu thật buồn thảm.

Adriano: Tiền đạo người Brazil từng vươn tới đỉnh cao và hội tụ mọi phẩm chất để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử. Tuy nhiên, Adriano nhanh chóng tụt dốc và không bao giờ trở lại bởi những lối sống trụy lạc.

Yoann Gourcuff: Khi còn là tài năng trẻ, Gourcuff được ví là Zidane mới. Chuyển đến đầu quân cho Milan, anh được ví là Kaka mới. Tuy nhiên, áp lực khủng khiếp truyền thông tạo ra đã khiến anh thui chột.

Giovinco: Chấn thương và thể trạng thấp bé là nguyên nhân chính khiến cầu thủ có biệt danh Kiến nguyên tử không bao giờ vươn tới tầm ngôi sao, bất kể anh vẫn tạo ra ma thuật từ Italia đến Mỹ.

Anderson: Quả bóng vàng U17 World Cup 2005 đã tiêu tốn của M.U 30 triệu euro để chiêu mộ. Tuy nhiên, việc không thể thích ứng với cuộc sống tại Anh đã khiến tiền vệ người Brazil sa sút.

Bojan Krkic: Sau Messi, Krkic là tài năng nhận được nhiều kỳ vọng nhất của La Masia. Nhưng khác với Messi, Krkic chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.

Federico Macheda: Gà son, Cristiano Ronaldo mới của M.U đang chơi bóng tại Serie C cho Novara Calcio.

Andres D'Alessandro: Viên ngọc thô của lò River Plate đi qua Đức, Anh, Tây Ban Nha rồi trở lại quê nhà. Hành trình ấy không ở tầm vóc đáng chờ đợi, đối với cầu thủ sở hữu cái trái đầy ma thuật này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x