
Andy van der Meyde đã kết thúc sự nghiệp bóng đá ở tuổi 31. Cựu tuyển thủ Hà Lan gặp vấn đề gia đình và nghiện ma túy, rượu, dẫn đến sự sa sút về hình ảnh và tài chính. Nhiều lần, tiền vệ này nói rằng mình hối tiếc và xấu hổ vì đã không cố gắng để thoát nghiện.
Paul Gascoigne cũng đã mất sạch vì rượu. Cựu tiền vệ huyền thoại này thừa nhận uống tới 4 chai rượu whisky mỗi ngày và thường xuyên hít cocaine. Ông đã mất hết tiền bạc vì tệ nạn và phải vào trung tâm cai nghiện.
George Best cũng thân tàn ma dại vì rượu. “Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào rượu, phụ nữ. Phần còn lại thì tôi phung phí”. Không có cụm từ nào diễn tả chính xác hơn cuộc sống cá nhân của George Best, biểu tượng của lịch sử bóng đá thế giới nhờ tài năng xuất chúng, nhưng lại luôn phải vật lộn với vấn đề tiền bạc trong đời sống riêng tư.
Garrincha, cầu thủ huyền thoại người Brazil còn nghiện rượu và thuốc lá từ năm 10 tuổi, đã trở thành một biểu tượng lịch sử sánh ngang với Pelé. Ông qua đời năm 1983 ở tuổi 49 do chứng nghiện rượu.

Jean-Marc Bosman lại là một trường hợp đáng thương. Sau khi giành được một trong những phán quyết quan trọng nhất trong bóng đá, không CLB nào muốn thuê anh nữa. Anh thất bại trong kinh doanh áo đấu và gặp vấn đề về thuế. Năm 2011, anh bị kết tội hành hung bạn gái và bị kết án một năm tù vào năm 2013.
Wes Brown, cựu cầu thủ của ĐT Anh và MU, đã bị Tòa án Tối cao Anh tuyên bố phá sản vào năm 2023. Vào thời điểm đó, tờ Mirror đưa tin rằng cầu thủ từng vô địch Ngoại hạng Anh 7 lần, vô địch Champions League 2 lần, vô địch Cúp Liên lục địa và vô địch Club World Cup… đang bị Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia (HMRC) điều tra. Chính quyền đã chấp thuận yêu cầu của cơ quan này tuyên bố hậu vệ lừng danh này phá sản.
Cựu cầu thủ người Serbia của Real Madrid Predrag Spasic đã giải nghệ năm 1997 và trở về quê hương, nơi anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Ngày nay, anh làm công nhân kho để kiếm sống.
Trong khi đó, Andreas Brehme lần cuối cùng làm trợ lý HLV cho Stuttgart là hơn 10 năm trước. Sau đó, ông tham gia một số quảng cáo, nhưng không tìm được công việc ổn định. Hậu vệ huyền thoại này thậm chí còn nhận được lời đề nghị dọn dẹp nhà vệ sinh để thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Salvador Cabanas, tiền đạo người Paraguay, người từng bị thương ở đầu năm 2010, đã rơi vào cảnh phá sản sau khi hồi phục. Anh đổ lỗi cho vợ cũ, người đại diện và một người bạn đã chiếm đoạt tài sản của anh trong thời gian dưỡng thương.
Adam Johnson lại là một vụ hoàn toàn khác. Tháng 3/2015, anh bị bắt sau khi bị cảnh sát bắt quả tang quan hệ tình dục với một bé gái 15 tuổi. Anh bị đình chỉ thi đấu cho Sunderland, nhận tội về tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, và vào ngày 24/3/2016, bị kết án 6 năm tù.
CLB Inter Milan có 2 người hùng sa cơ như thế. Đầu tiên là Hoàng đế Adriano, người có tất cả những tố chất để trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh đã tự hủy hoại tất cả vì sự thiếu suy xét và những thói quen xấu. Hiện tại, Adriano sống ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro.
Thứ hai là Christian Vieri. Ông đã mất toàn bộ gia sản của mình do đầu tư thua lỗ, tệ nạn, chơi bài và phụ nữ.


























