Theo dõi thông tin

Olise vs Yamal: Ai là kèo trái số 1 thế giới lúc này?

Khi Michael Olise liên tục tỏa sáng trong màu áo Bayern lẫn tuyển Pháp, việc đặt anh lên bàn cân với Lamine Yamal gần như là điều không thể tránh khỏi. Vậy lúc này, ai là kèo trái đáng sợ hơn?

    Yamal va Olise đang là hai ngôi sao chạy cánh phải hay nhất thế giới

    Thú thực, đây là cuộc so sánh không dễ để tìm ra đáp án. Trong khi Olise vừa có màn trình diễn xuất thần giúp tuyển Pháp ngược dòng thắng Bỉ 4-1, thì Yamal vẫn đều đặn tạo ra những khoảnh khắc và con số khiến người ta phải nhắc lại rằng anh mới 19 tuổi.

    Thực tế, Olise đã trải qua quãng thời gian thi đấu đủ để khiến cuộc tranh luận nóng lên. Trước Bỉ, anh chỉ vào sân từ phút 60 song lập tức thay đổi cục diện, kiến tạo cho Rayan Cherki rồi ghi 2 bàn trong những phút cuối. Sau trận, Olise chạm mốc 10 bàn và 10 kiến tạo cho Pháp sau 29 lần ra sân, thành tích chỉ kém Raymond Kopa đúng 1 trận về tốc độ đạt đến hai cột mốc ấy.

    Điều đáng sợ ở Olise là sự ổn định. Anh không cần mỗi trận phải có một pha bóng khiến khán giả kinh ngạc. Olise cứ thế kiểm soát nhịp tấn công, nhận bóng ở cánh phải, cắt vào trung lộ bằng chân trái, chuyền xuyên tuyến rồi lại xuất hiện ở khu vực nguy hiểm. Mùa trước, ngôi sao 24 tuổi đã được Bayern bầu chọn là cầu thủ hay nhất CLB, một sự ghi nhận cho thấy phong độ ấy không phải chỉ gói gọn trong vài tuần bùng nổ nhất thời.

    Còn Yamal thì sao? Ngôi sao trẻ của Barca lại sở hữu một thứ khác, đó là luôn mang đến cho người hâm mộ một cảm giác theo kiểu "bất thình lình", khi từng tình huống đều có thể biến thành một pha bóng đặc biệt. Yamal vừa kết thúc tháng 9 với 9 bàn và 7 kiến tạo cho CLB lẫn đội tuyển, trong đó có những trận liên tục ghi dấu giày vào các bàn thắng của Barca và Tây Ban Nha. Gần nhất, Yamal mới lập siêu phẩm cứa lòng vào lưới CH Séc tại Nations League.

    So sánh Yamal với Olise chưa bao giờ là điều dễ dàng

    Xét cho cùng, Olise giống một nghệ sĩ đã tìm thấy nhịp điệu của mình, trong khi Yamal giống một cậu bé vẫn đang thử xem giới hạn của sân bóng nằm ở đâu. Olise có thể khiến hàng thủ đau đầu vì sự chính xác và khả năng lựa chọn tình huống, còn Yamal đôi khi chỉ cần một pha rê bóng, một cú ngoặt vào trong hoặc một đường chuyền tưởng như không tồn tại để phá vỡ cả cấu trúc phòng ngự.

    Thực ra, cuộc tranh luận này đã xuất hiện từ mùa giải trước với những đánh giá dành cho hai người khá trái ngược. Cựu danh thủ Marcel Desailly cho rằng Olise vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của Yamal ở những trận đấu đỉnh cao, trong khi một số bảng xếp hạng gần đây lại đưa Olise lên trên tất cả các cầu thủ chạy cánh phải khác. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hai ngôi sao lúc này rõ ràng không còn lớn.

    Nếu chỉ hỏi ai đang có phong độ ổn định hơn, Olise hoàn toàn có thể giành phần thắng. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern trưởng thành, sắc bén và ngày càng biết cách biến ảnh hưởng của mình thành bàn thắng, kiến tạo và những trận đấu được quyết định bởi chính anh. Song nếu câu hỏi là ai đáng sợ hơn khi bóng nằm dưới chân, Yamal vẫn nhỉnh hơn. Bởi trước Olise, bạn có thể phần nào đoán được anh muốn làm gì. Với Yamal, đôi khi ngay cả người xem cũng không biết điều gì sắp xảy ra.

    Đây chỉ là khác biệt rất nhỏ thôi nhưng đủ để Yamal vẫn giữ vị trí đầu tiên trong cuộc đua này. Olise đang áp sát. Rất sát. Song "kèo trái" của Yamal vẫn là thứ khiến hàng thủ đối phương phải khốn khổ.

    Đỗ Trung • 46 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay