
Tình huống xảy ra ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một, khi Al-Nassr đang có pha lên bóng nguy hiểm nhưng bị cắt ngang. Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng, tiến lại gần vị vua áo đen và nói với giọng mỉa mai, theo tờ The Sun: "Tốt lắm, tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy đi, ông đang điều khiển trận đấu rất hay đấy". Câu nói được ống kính truyền hình ghi lại, cho thấy sự thất vọng của CR7 dù anh vẫn chơi đầy quyết tâm.
Sang hiệp hai, Ronaldo nhanh chóng trút giận lên sân cỏ. Anh là người góp công lớn trong bàn thắng quyết định, khi cú sút đầu tiên của mình bị thủ môn cản ra, tạo điều kiện cho Joao Felix bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Ronaldo bước lên chấm phạt đền và lạnh lùng sút chìm về góc trái, nâng tỷ số lên 2–0. Bàn thắng này không chỉ giúp Al-Nassr nắm chắc chiến thắng mà còn là pha lập công thứ 953 trong sự nghiệp của CR7, đồng thời là bàn thứ 83 tại Saudi Pro League kể từ khi anh gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023.
Trước đó, Angelo Gabriel mở tỷ số ngay đầu hiệp hai. Neom sau đó vỡ trận hoàn toàn khi Luciano Rodríguez nhận thẻ đỏ vì pha đánh nguội. Al-Nassr dễ dàng khép lại trận đấu với chiến thắng thứ tám liên tiếp. Felix ấn định tỷ số 3-1 bằng bàn thắng thứ 10 của anh mùa này, chỉ kém Ronaldo trong danh sách ghi bàn nội bộ.

Sau trận, Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên mạng xã hội: "Đang làm việc vì giấc mơ của chúng ta". Với phong độ hiện tại, Al-Nassr đang tiến rất gần chức vô địch quốc nội đầu tiên dưới thời Ronaldo. Ở tuổi 40, khát khao của CR7 vẫn chưa hề suy giảm và anh đang duy trì hiệu suất hơn một bàn mỗi trận trong năm 2025, tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại.
Trở lại với nghĩa vụ quốc gia, Ronaldo chuẩn bị hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha cho hai trận vòng loại World Cup gặp Ireland và Armenia. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan mới đây, anh thẳng thắn chia sẻ: "Giành World Cup không phải là giấc mơ. Nó không thay đổi tên tôi trong lịch sử bóng đá. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc. Dù có vô địch hay không, điều đó cũng không định nghĩa tôi là ai. Tôi đã cùng Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu".
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, Ronaldo sẽ trở lại CLB để cùng Al-Nassr chạm trán Al-Khaleej ngày 23/11, trước khi bước vào trận AFC Cup gặp Istiklol.


























