Sự việc xảy ra ở phút 20, thời điểm Al-Nassr đang dẫn Al-Shabab 1-0 nhờ pha lập công trên chấm 11 mét của Ronaldo. Từ đường chuyền của đồng đội, CR7 bật cao nhất trong vòng cấm thực hiện cú đánh đầu hoàn hảo vào góc cao tung lưới Al-Shabab. Tuy nhiên, bàn thắng sau đó lại không được công nhận.
Lý do là bởi trọng tài cho rằng, Ronaldo đã đẩy hậu vệ Fawaz Al-Saqour phía Al-Shabab ở tình huống tranh chấp trước đó. Xem lại băng ghi hình, đây là pha bóng hết sức bình thường khi bản thân Al-Saqour cũng quơ tay đẩy CR7.
Bị tước mất bàn thắng sau một quyết định khắc nghiệt, Ronaldo dĩ nhiên nổi nóng. Anh nổi giận đùng đùng, hướng về phía trọng tài rồi nói: "Lúc nào cũng nhắm vào tôi. Khốn kiếp". Dù vậy đến phút 38, tiền đạo 38 tuổi một lần nữa điền tên lên bảng điện tử, và vẫn là từ chấm phạt đền.
Trên mạng xã hội, các cổ động viên không khỏi bức xúc khi Ronaldo bị tước một bàn thắng hợp lệ. Nhiều người thậm chí còn khẳng định trọng tài đã "tham nhũng".
Một fan bình luận gay gắt: "Tham nhũng chống lại Al-Nassr và Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục". Người khác viết: "Mọi thứ trở nên quá rõ ràng". Cổ động viên thứ ba thốt lên: "Ngay cả những người ghét Cristiano cũng đồng ý rằng đó là một vụ cướp trắng trợn".
Chung cuộc, Al-Nassr vẫn giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Al-Shabab tại vòng 4 Saudi Pro League.