Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả TP.HCM 2–2 Thanh Hoá: Tân ‘hứ’ ghi bàn, xứ Thanh vẫn chưa thể thắng TP.HCM
15 giờ trước
Mở tỷ số từ sớm, nhưng Thanh Hoá đã không thể giành được lợi thế trước chủ nhà TP.HCM, thậm chí còn suýt bị thua ngược nếu không có bàn cân bằng tỷ số của Tân “hứ” sau đó. Với kết quả này, Thanh Hoá vẫn chưa thể thắng được TP.HCM.

    Các chân sút của Thanh Hoá liên tục làm khó khung thành của thủ môn Lê Giang. Ảnh: Quốc An

    BÀN THẮNG
    TP.HCM: Mạnh Cường (53’), Quốc Cường (77’)
    Thanh Hoá: Igor Silva (7’), Ngọc Tân (81’)

    THẺ ĐỎ
    Thanh Hoá: HLV Popov (2 TV), GĐKT Hoàng Thanh Tùng (45’+3)

    VIDEO: TP.HCM 2-2 Thanh Hóa


    TP.HCM vừa có trận thua 0-2 trước Hải Phòng ở vòng 12 cách đây vài ngày, trong lúc đội khách Thanh Hoá đã có 5 trận liên tiếp chưa biết thắng. Vì thế, cả hai đang rất khát điểm hòng có thể cải thiện thứ hạng, nhất là đội khách xứ Thanh. Nói thế, vì nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, Thanh Hoá sẽ chính thức quay lại ngôi đầu bảng.

    Cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, nói thế vì dù được đánh giá cao hơn, nhưng Thanh Hoá chưa từng thắng được chủ nhà TP.HCM trong 5 trận gần nhất, tính từ mùa giải 2022 đến nay. Dẫu vậy, đội khách xứ Thanh vẫn chủ động nắm thế trận và chơi áp đặt trên phần sân của TP.HCM. Ngay phút thứ 7, đội khách đã có bàn mở tỷ số từ một pha triển khai tấn công, trung vệ Igor Silva đã có bàn thắng cho đội khách xứ Thanh trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và khán giả chủ nhà.

    Niềm vui của Thanh Hoá khi có bàn thắng sớm. Ảnh: Quốc An

    Bị thua bàn quá sớm, CLB TP.HCM buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu, hòng tìm bàn cân bằng tỷ số. Nhiều cơ hội được các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà sau 25 phút đầu trận. Thực tế, từ sau bàn mở tỷ số của Igor, cả hai đội đều chưa thực sự tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng diễn biến trận đấu khá hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai.

    Phút bù giờ 45+3, HLV Popov đã phải nhận thẻ vàng thứ 2, trong lúc GĐKT Hoàng Thanh Tùng của Thanh Hoá cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp do tranh cãi với trọng tài. Do đó cả hai đ buộc phải lên khán đài ở khoảng thời gian sau đó của trận đấu. Cũng trong những phút bù giờ cuối hiệp 1, chủ nhà TP.HCM đã tấn công liên tục và phải nhờ sự xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng mới cứu thua được cho mành lưới của đội khách xứ Thanh.

    HLV Popov và trợ lý Thanh Tùng bị thẻ đỏ vào cuối hiệp 1. Ảnh: Quốc An

    Vào hiệp 2, không ngạc nhiên khi chủ nhà TP.HCM chủ động nắm thế trận và liên tiếp mở các đợt tấn công trên phần sân của Thanh Hoá, đơn giản bởi họ đang là đội bị dẫn bàn. Phút 53 trong một pha phối hợp tấn công, bóng được tạt cho Huy Toàn và anh đã tung cú sút hỏng khiến bóng tìm đến chân của người đồng đội Mạnh Cường để anh này dứt điểm cận thành cân bằng 1-1 cho TP.HCM. Dẫu vậy, sau khi tham khảo VAR mất gần 8 phút, bàn thắng mới chính thức được công nhận trong sự thở phào của các CĐV chủ nhà.

    Bàn thắng giúp tinh thần CLB TP.HCM hưng phấn hẳn, họ liên tục tổ chức những đợt vây hãm khung thành của thủ môn Xuân Hoàng. Tuy nhiên, khi các cầu thủ chủ nhà chưa tìm được lợi thế, họ đã bị đối thủ Thanh Hoá phản đòn tới tấp trong 2 phút 74 và 75. Liên tiếp những cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Lê Giang, nhưng sự may mắn đã cứu thua cho khung thành của đội chủ nhà.

    Pha tranh bóng quyết liệt từ cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

    Phút 77, trong một pha phản công cực nhanh, Quốc Cường đã có cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng vào lưới thủ môn Xuân Hoàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài quá lâu, vì chỉ chưa đầy 5 phút sau đó, Ngọc Tân đã cú sút xa đầy bất ngờ cân bằng 2-2 cho Thanh Hoá.

    Chia điểm với tỷ số hoà 2-2, Thanh Hoá vẫn chưa thể vượt mặt Nam Định để giành lại ngôi đầu bảng, trong lúc TP.HCM vẫn đứng nguyên vị trí thứ 9. Với kết quả này, Thanh Hoá vẫn chưa thể có trận thắng trước CLB TP.HCM trong 6 trận gần nhất, tính từ mùa giải 2022 đến nay.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    TP.HCM: Lê Giang, Hoàng Phúc, Adriano Schmidt (Việt Hoàng, 72’), Mạnh Cường, Huy Toàn (Hải Quân, 73’), Quốc Cường, Endrick, Quốc Gia, Thanh Long (Mathew, 87’), Vũ Tín, Ferreira Patryck.
    Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Thanh Long, Igor Silva, Viết Tú, Thái Sơn, Thái Bình, A Mít, Ngọc Tân, Luiz Antonio, Ngọc Mỹ, Lucas Ribamar.

    FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại  https://fptplay.vn

    Đỗ Tuấn • 15 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay