
Sóng gió quanh Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi CR7 rời trại tập trung hôm thứ Tư giữa những đồn đoán về mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển đã chứng kiến lượng người theo dõi sụt giảm mạnh. Theo thống kê được truyền thông Anh đăng tải, Instagram của tuyển Bồ Đào Nha có khoảng 24,9 triệu follower trước khi Ronaldo ra đi. Đến tối thứ Năm, con số này chỉ còn 23,8 triệu, tương đương mức giảm hơn 1,1 triệu tài khoản trong khoảng một ngày.
Sự việc xảy ra sau những diễn biến căng thẳng bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy. Ronaldo ngồi dự bị cả trận dù từng được thông báo có khả năng vào sân khoảng 30 phút cuối. Sau đó, Jorge Jesus công khai khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về mình.
“Tôi là HLV và tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không đá chính. Tôi nói sẽ đưa cậu ấy lên ghế dự bị và nếu cần cậu ấy trong 30 phút, cậu ấy sẽ vào sân. Nhưng tôi nhìn nhận diễn biến trận đấu theo cách khác, vì vậy cậu ấy không được sử dụng”, Jesus tuyên bố.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn nhấn mạnh: “Cristiano hay bất kỳ cầu thủ nào khác cũng sẽ không thay đổi những ý tưởng của tôi với tư cách HLV. Không bao giờ. Không phải cậu ấy hay bất cứ ai khác. Kể cả một chủ tịch. Không bao giờ”.

Không lâu sau cuộc họp báo hôm thứ Tư của Jesus, Ronaldo quyết định rời đội tuyển. CR7 thông báo: “Sau cuộc họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời trại tập trung của đội tuyển”.
“Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho người dân Bồ Đào Nha biết sự thật về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định rời đội tuyển, nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Bây giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả đồng đội của tôi, không có ngoại lệ, gặp nhiều may mắn”, Ronaldo nói thêm.
Câu chuyện càng gây chú ý khi Piers Morgan, người có mối quan hệ cá nhân rất thân với Ronaldo, ám chỉ nguyên nhân thực sự chưa được tiết lộ. Ông viết trên mạng xã hội: “Đó không phải lý do khiến cậu ấy bỏ đi, như mọi người sẽ hiểu rõ khi cậu ấy lên tiếng”.
Chưa đầy 24 giờ sau khi Ronaldo rời đội, chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của anh cũng đã có chủ mới. Rafael Leao mặc số áo này trong trận Nations League gặp Đan Mạch. Bồ Đào Nha sau đó thắng 4-2, trong đó Goncalo Ramos, người thay thế Ronaldo trên hàng công, ghi bàn thứ hai. Tuy nhiên, chiến thắng ấy vẫn chưa thể dập tắt những tranh luận xung quanh cuộc chia tay đột ngột của CR7 và hiệu ứng khổng lồ mà sự việc tạo ra bên ngoài sân cỏ.


























