Theo dõi thông tin

Vì sao Ronaldo mất áo số 7 ở Bồ Đào Nha nhanh đến vậy?

Rafael Leao sẽ khoác áo số 7 của Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch tại Nations League, nhưng sự thay đổi này xuất phát từ quy định về số áo chứ chưa phải dấu hiệu chính thức cho thấy CR7 đã chia tay đội tuyển.

    Ronaldo tạm thời mất áo số 7 ở tuyển Bồ Đào Nha

    Ronaldo gần như không thể tách rời khỏi chiếc áo số 7 của ĐT Bồ Đào Nha trong gần 20 năm qua. Tuy nhiên, khi đội tuyển đối đầu Đan Mạch vào rạng sáng mai (2/10), Leao sẽ là người mặc số áo biểu tượng này sau khi CR7 rời trại tập trung của Seleccao vì bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus.

    Chưa đầy 24 giờ sau khi Ronaldo rời đội tuyển, UEFA đã công bố danh sách cầu thủ của Bồ Đào Nha cho trận gặp Đan Mạch và xác nhận Leao sẽ tiếp quản áo số 7. Việc một cầu thủ khác mặc số áo vốn gắn liền với Ronaldo chắc chắn gây chú ý, song thực tế đây không phải chuyện chưa từng xảy ra.

    Ronaldo chuyển sang mặc áo số 7 ở cấp độ đội tuyển từ tháng 5/2008 và duy trì số áo này kể từ ấy. Trước đó, anh vốn đã sử dụng số 7 ở cấp CLB, còn việc được trao số áo tại đội tuyển sau khi Luis Figo giải nghệ càng giúp Ronaldo gắn liền với biệt danh CR7, vốn lấy cảm hứng từ chính chiếc áo của huyền thoại Bồ Đào Nha.

    Thực tế, sự xuất hiện của một người khác mang áo số 7 xuất phát từ quy định về số áo tại các trận đấu quốc tế. Theo đó, Nations League quy định các đội tuyển phải phân bổ số áo liên tiếp từ 1 đến 23 mà không được để trống số nào.

    Vì vậy, dù Ronaldo không có tên trong danh sách thi đấu, Bồ Đào Nha không thể đơn giản bỏ qua chiếc áo số 7. Một cầu thủ khác bắt buộc phải nhận số áo này, và lần này người được lựa chọn là Leao.

    Việc Leao được trao áo số 7 của Ronaldo là do quy định của Nations League

    Điều tương tự từng xảy ra mỗi khi Ronaldo không góp mặt trong danh sách thi đấu. Gần nhất là vào tháng 4, khi Ronaldo chấn thương và vắng mặt trong các trận giao hữu với Mexico và Mỹ, Goncalo Guedes của Sociedad đã mặc áo số 7.

    Carlos Forbs cũng từng mang số áo này vào tháng 11/2025 khi Ronaldo bị treo giò ở trận vòng loại World Cup gặp Armenia. Trước đó, vào tháng 3/2024, Bruma mặc áo số 7 trong trận giao hữu với Thụy Điển khi Ronaldo được cho nghỉ, trước khi CR7 trở lại và nhận lại số áo quen thuộc chỉ 5 ngày sau.

    Trong những năm qua, Pedro Neto, Ricardo Horta, Francisco Trincao, Sergio Oliveira, Ricardo Quaresma và Nani cũng từng mặc áo số 7 khi Ronaldo tạm thời không có mặt.

    Vậy nên, việc Leao khoác áo số 7 trước Đan Mạch không đồng nghĩa chiếc áo này đã chính thức được trao khỏi tay Ronaldo. Đây đơn giản là hệ quả từ quy định về số áo của các đội tuyển, và xu hướng này sẽ tiếp tục khi Ronaldo vắng mặt trong trận gặp Đan Mạch cũng như cuộc đối đầu với Na Uy trước khi đợt tập trung đội tuyển kết thúc.

    Đỗ Trung • 35 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay