Phút 58 trận đấu giữa Al-Nassr và Al-Raed, Ronaldo đã ngã trong vòng cấm của đối phương nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Do quá bức xúc với trọng tài, anh đã giơ tay và hét lên rất to để thể hiện sự bất mãn. Lão tướng người Bồ Đào Nha càng có lý do để thất vọng hơn bởi sau đó trọng tài cũng xem lại VAR để đánh giá xem hậu vệ của Al-Raed có phạm lỗi với CR7 hay không.
Tuy nhiên, rút cục ông xác định pha can thiệp là hợp lệ nên không thay đổi quyết định. Dẫu sao thì việc Al-Nassr không được hưởng phạt đền cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến trận đấu. Lý do là bởi Ronaldo không lập cú đúp thì đội bóng của anh vẫn thắng tưng bừng 4-0 để thu về 3 điểm trọn vẹn.
Với kết quả này, Al Nassr tiếp tục đứng thứ 2 trên BXH giải VĐQG. Họ đang kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm (56 so với 59) nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận (25 so với 24).
Trở lại với Ronaldo, việc anh tỏ rõ sự thất vọng về trọng tài đã gây ra những phản ứng trái chiều trên không gian mạng. Trên Twitter, một tài khoản đưa ra ý kiến: "Đó là pha phạm lỗi quá rõ ràng". Cùng chung quan điểm là tài khoản với dòng trạng thái: "Quyết định không chỉ tay vào chấm phạt đền của trọng tài thật đáng hổ thẹn. Sao ông ấy được cầm còi với năng lực như thế được nhỉ?".
Tuy nhiên, cũng có những người thay vì ủng hộ Ronaldo lại đứng về phía trọng tài. Đơn cử như tài khoản phát đi thông điệp: "Đó chắc chắn không thể là một quả penalty. Ronaldo diễn kịch giỏi đấy".