Theo dõi thông tin

Thiếu ‘vết xước’, Messi cũng chỉ là GOAT nhàm chán

Việt Hà Nhà báo
Nếu Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thì anh cũng chỉ khiến người đời nhớ đến bằng những bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục.

Messi có một điểm thua xa nhiều huyền thoại khác: anh không phải nhân vật có chất liệu hấp dẫn để khiến người ta tò mò về cuộc đời mình.

Maradona thì khác. Diego là một bộ phim không có hồi kết: thiên tài, ma túy, Napoli, Argentina, những cuộc nổi loạn, những phát ngôn gây sốc, những lần rơi xuống đáy rồi lại đứng dậy. Xem Maradona đá bóng chưa chắc khoái bằng đọc tiểu sử ăn chơi của Cậu bé vàng.

Ronaldinho lại là một huyền thoại rất đời khác. Ronnie chơi bóng như trên hè phố Rio de Janeiro, với nụ cười hồn nhiên và những cú lắc mông. Neymar cũng vậy: tài năng, hào hoa, tiệc tùng, thời trang, những tranh cãi, những chấn thương và cả những lựa chọn sự nghiệp gây chia rẽ. Xét về “đời sống của một ngôi sao”, Neymar có thể viết thành tiểu thuyết best-seller.

Ronaldo Nazario mang theo bi kịch của cái đầu gối. Mỗi lần “Người ngoài hành tình” trở lại sau chấn thương giống như một chương mới của một bộ phim thể thao. Zidane có lối chơi thanh lịch gần như nghệ thuật, nhưng chính cú húc đầu vào Materazzi lại lột tả phần “cục súc” bên trong danh thủ này. Và một cái kết tuyệt đối điện ảnh ở trận chung kết World Cup 2006.

Cristiano Ronaldo lại là một thế giới hoàn toàn khác: cái tôi khổng lồ, ám ảnh với cơ thể, tiền bạc, kỷ luật, tham vọng và cuộc chiến trường kỳ với chính Messi. Người ta có thể yêu hoặc ghét Ronaldo, nhưng rất khó thờ ơ với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Còn Messi?

Gia đình. Bóng đá. Sự kín tiếng. Một vài lần nổi nóng. Một vài tranh cãi. Rồi lại bóng đá. Một “Messi ngoài sân bóng” quá nhỏ bé và dễ dàng bị lấn át bởi “Messi cầu thủ”.

Messi chẳng làm người ta hồi hộp về khía cạnh con người. Cảm tưởng như nếu vứt quả bóng vào góc nhà thì Messi sẽ là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng cắp ô đi tối cắp ô về và nộp không thiếu đồng lương nào cho vợ. 

Không ai phủ nhận vị trí số một trong lịch sử của Messi

Messi chỉ tạo ra sự kinh ngạc tội độ khi chơi bóng. Một thiên tài trăm năm có một. Nhưng xin đừng nhầm lẫn, Messi chẳng có chút hoa mỹ nào trong lối chơi. Ngôn ngữ bóng đá của cầu thủ này là một hệ điều hành khô khan, được chỉ huy bởi bộ óc trác tuyệt và kỹ năng siêu đẳng. 

Ronaldinho rê bóng như thể muốn lan tỏa niềm vui tới mọi người. Neymar thèm khát những pha xử lý được khán giả trầm trồ. Maradona chơi bóng bằng bản năng của một kẻ nổi loạn.

Messi thì khác. Một cú đẩy bóng vào chân trụ hậu vệ đối phương chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng phía sau khoảnh khắc tưởng như đơn giản ấy là khoảng cách, góc chạy, trọng tâm, tốc độ, hướng di chuyển của đối thủ và khoảng trống phía sau.

Nếu ai thấy Messi chơi thứ bóng đá đẹp thì cũng chẳng sai, nhưng tuyệt đối không hề mang tính biểu diễn. Sự lạnh lùng, chính xác và hiệu quả đến tàn nhẫn chính là con đường biến Messi thành GOAT.

Từ sân cỏ đến ngoài đời, Messi chưa bao giờ cần “drama” để trở thành huyền thoại. Anh không cần tự hủy hoại mình rồi trở lại. Không cần tạo scandal để duy trì sự chú ý. Không cần những cuộc khẩu chiến để chứng minh vị thế.

Anh chỉ cần bước ra sân và tiếp tục làm điều mình giỏi nhất.

Đó cũng là lý do Messi có thể thua Maradona ở một khía cạnh rất đặc biệt: khả năng trở thành một nhân vật văn hóa.

Maradona là một cuộc đời được kể bằng bóng đá. Ronaldinho là một cuộc vui. Ronaldo Nazario là một bi kịch. Zidane là một bài thơ có cái kết đầy tranh cãi. Neymar là một thiên tài chưa bao giờ thoát khỏi những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Cristiano Ronaldo là một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Còn Messi? Con người này là một phép tính gần như hoàn hảo. Và có lẽ đó chính là thứ khiến anh vừa vĩ đại nhất, vừa... ít kịch tính nhất.

Và hãy thành thật thừa nhận đi, bạn sẽ chẳng bao giờ tin thế giới bóng đá sẽ lại xuất hiện một huyền thoại gần như không có “vết xước” như vậy. 

Nó không đời và thậm chí rất chán.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay