Theo dõi thông tin

Argentina đang làm hỏng hình tượng Messi?

Màn chia tay Lionel Messi với ĐT Argentina lẽ ra phải là một trong những sự kiện trang trọng nhất của bóng đá thế giới. Nhưng thay vì chỉ nói về những khoảnh khắc cuối cùng của một huyền thoại, người ta lại đang phải bàn về những chuyện bên lề không đáng có.

    Quá nhiều sự cố

    Trận Argentina gặp Benin ngày 6/10 tại sân Monumental được xem là lời chia tay của Messi với đội tuyển quốc gia Argentina. Hơn hai thập kỷ khoác áo Albiceleste, anh đã giành Copa America và World Cup, trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong kỷ nguyên thành công của bóng đá Argentina. 

    Vé trận đấu được bán hết trong chưa đầy hai giờ, còn HLV Lionel Scaloni thậm chí cho rằng nếu có thêm 4 sân Monumental, tất cả cũng sẽ kín chỗ.

    Đó phải là một đêm dành riêng cho Messi. Thế nhưng trước giờ bóng lăn, câu chuyện lại bị phủ bóng bởi những rắc rối trong cách Argentina tổ chức trận đấu.

    Theo đó, đội tuyển Benin phải trải qua hành trình khoảng 25 giờ để tới Buenos Aires. Một chuyên viên phân tích video được cho là bất tỉnh vì quá mệt mỏi, trong khi một số cầu thủ không thể đến đúng kế hoạch. 

    Tại khách sạn, đội khách gặp tình trạng thiếu nước nóng, phòng xông hơi không hoạt động và khu tập luyện chỉ có vài thiết bị cơ bản. Benin thậm chí phải tập trên mặt sân nhân tạo. Những vấn đề này sau đó phần nào được khắc phục, nhưng đủ để tạo ra dấu hỏi về công tác tổ chức.

    Trước đó, Argentina còn gặp sự cố nghiêm trọng hơn với Burkina Faso. Đội khách ban đầu không thể sang Buenos Aires với lực lượng mạnh nhất do những bất đồng liên quan đến điều kiện di chuyển và quyền lợi. 

    Kết quả là Argentina thắng 7-0, nhưng đối thủ thực tế sử dụng đội U23. Một cầu thủ Burkina Faso mới 17 tuổi và chưa từng đá chính cho CLB còn được tung vào sân. Một trận giao hữu vốn đã không có nhiều giá trị cạnh tranh, cuối cùng lại càng mất ý nghĩa.

    Vì sao Argentina chỉ thích gặp "đối yếu"

    Điều đáng suy nghĩ là Argentina hoàn toàn không thiếu lựa chọn nếu muốn tạo ra một màn chia tay xứng đáng cho Messi. Họ đang là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới và từng đứng số một FIFA trong năm 2024. 

    Nhưng thay vì tìm kiếm những đối thủ có thể tạo ra một trận cầu thực sự đáng nhớ, AFA lại tổ chức liên tiếp các cuộc gặp với những đội có vị trí thấp hơn rất nhiều trên bảng xếp hạng.

    Đây cũng là một xu hướng kéo dài chứ không chỉ xuất hiện trong đợt FIFA Days này. Năm 2024, Argentina lần lượt đá giao hữu với El Salvador, Costa Rica, Ecuador và Guatemala. Trong đó, El Salvador và Guatemala rõ ràng không thuộc nhóm đối thủ hàng đầu thế giới. 

    Đến năm 2025, Argentina còn gặp Puerto Rico, đội từng đứng thứ 157 FIFA, và xu hướng lựa chọn những đối thủ dưới tầm tiếp tục được truyền thông Argentina đặt câu hỏi. 

    Argentina thường chọn các đối thủ yếu để đá giao hữu, qua đó có nhiều chiến thắng và tăng thứ hạng trên BXH FIFA

    La Nación hồi tháng 3/2026 thống kê rằng trong 12 đối thủ gần nhất của Argentina ở các trận giao hữu, có tới 8 đội đứng ngoài Top 50 FIFA và một đội đúng vị trí 50.

    Vậy AFA được gì từ cách lựa chọn này? Đầu tiên là lý do chuyên môn. Những trận đấu với đối thủ yếu giúp Scaloni thử nghiệm cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật và tạo cơ hội cho những gương mặt mới mà không phải chịu quá nhiều rủi ro. 

    Lợi ích thương mại cũng rất rõ ràng khi mà một trận đấu trên sân nhà có Messi luôn tạo ra sức hút khổng lồ, bất kể đối thủ là ai.

    Nhưng cũng không thể bỏ qua một khả năng khác là những chiến thắng trước đối thủ yếu giúp Argentina hạn chế nguy cơ mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

    FIFA hiện tính điểm dựa trên kết quả, sức mạnh tương đối của hai đội, tầm quan trọng trận đấu và kết quả được kỳ vọng. Điều đó có nghĩa thắng một đối thủ yếu không mang lại lượng điểm lớn, nhưng vẫn giúp đội thắng tránh những cú trượt điểm không cần thiết.

    Tuy nhiên, những trận giao hữu có trọng số thấp hơn nhiều so với các trận vòng loại và giải đấu chính thức. Vì vậy, nếu có tính toán về thứ hạng, nó nhiều khả năng chỉ là một yếu tố phụ bên cạnh thử nghiệm đội hình, thương mại và lịch thi đấu.

    Bảo vệ hay phá hoại?

    Argentina đang bảo vệ hay phá hoại ngày chia tay của Messi?

    Một đội tuyển vô địch thế giới và sở hữu Messi không nên biến những trận đấu cuối cùng của kỷ nguyên vĩ đại ấy thành các cuộc so tài thiếu tính cạnh tranh. 

    Argentina thắng Burkina Faso 7-0, nhưng đối thủ chỉ đưa đội U23 sang. Benin được lựa chọn cho trận chia tay Messi, song lại xuất hiện hàng loạt rắc rối hậu cần trước giờ thi đấu. Những câu chuyện bên lề ấy vô tình kéo sự chú ý ra khỏi nhân vật đáng lẽ phải đứng ở trung tâm, đó là Messi.

    Messi xứng đáng với một trận chia tay lớn hơn thế. Anh từng cùng Argentina trải qua những thất bại đau đớn, từng bị chỉ trích, từng có thời điểm tưởng như sẽ không bao giờ chạm tới đỉnh cao cùng đội tuyển. Cuối cùng, Messi giành Copa America rồi World Cup và hoàn tất hành trình theo cách gần như không thể đẹp hơn.

    Vì thế, trận đấu cuối cùng của anh không nhất thiết phải gặp Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha. Nhưng nó cần được tổ chức với sự tôn trọng tương xứng với di sản ấy.

    Argentina có thể vẫn thắng Benin. Messi có thể vẫn mỉm cười, bước ra Monumental và nhận được những tràng pháo tay mà anh xứng đáng nhận. Nhưng một cuộc chia tay vĩ đại không chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc trên sân. Nó còn nằm ở cách người ta chuẩn bị cho khoảnh khắc đó.

    Và ở khía cạnh ấy, AFA đang khiến người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi là Argentina đang bảo vệ hình ảnh của Messi, hay đang quá dễ dãi với chính di sản mà họ đã cùng anh tạo dựng?

    Trung Nghĩa • 41 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay