
Messi cùng Inter Miami tới Nhà Trắng để kỷ niệm chức vô địch MLS Cup 2025. Siêu sao người Argentina bước vào phòng East Room cùng Tổng thống Trump và đồng chủ sở hữu của Inter Miami, Jorge Mas, sau khi các cầu thủ và ban huấn luyện đã có mặt.
"Thật vinh dự khi tôi có thể nói điều mà chưa tổng thống nào từng nói trước đây: Chào mừng Lionel Messi tới Nhà Trắng", ông Trump mở đầu. Sau đó, vị tổng thống của Mỹ kể rằng con trai ông, Barron, là một người hâm mộ lớn của Messi và Cristiano Ronaldo - hai trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
"Con trai tôi nói: 'Bố biết hôm nay ai sẽ ở đây không?'. Tôi nói: 'Không, hôm nay bố có rất nhiều việc'. Nó nói: 'Messi!'. Nó là fan lớn của anh. Nó nghĩ anh là một con người tuyệt vời... Nó cũng là fan bóng đá cuồng nhiệt của anh và một quý ông tên Ronaldo".
Nghe vậy, Messi chỉ đứng mỉm cười khi ông Trump hướng lời nói về phía anh. Tổng thống Trump cho biết ký ức đầu tiên của ông về bóng đá gắn liền với huyền thoại Pele, nhà vô địch World Cup 3 lần từng chơi cho New York Cosmos.

Sau đó, ông chuyển sang cuộc tranh luận Messi hay Pele vĩ đại hơn, hỏi đám đông và các cầu thủ Inter Miami. "Tôi không biết… Có thể cậu còn giỏi hơn. Ai giỏi hơn?", ông Trump nói khi quay sang các cầu thủ. "Tôi nghĩ là cậu ấy", ông Trump nói tiếp, ám chỉ Messi.
Cuối cùng, ông Trump ca ngợi tinh thần chiến thắng của Messi. Tổng thống Mỹ đọc phần ghi chú chuẩn bị sẵn để ca ngợi thành tích của Inter Miami trong năm 2025, bao gồm chiến thắng đầu tiên của một CLB Bắc Mỹ trước đội châu Âu tại FIFA Club World Cup và hành trình vô địch MLS.
Ông đặc biệt khen ngợi Messi, nói rằng nhiều cầu thủ lớn từ nước ngoài đến Mỹ nhưng không giành chiến thắng. "Còn anh chàng này thì thắng. Có rất nhiều sự chú ý xung quanh, và anh ấy vẫn thắng. Leo, cậu đến đây và chiến thắng. Điều đó không dễ. Cậu đến và chiến thắng dù chịu áp lực lớn", ông Trump nói.
Cuối buổi lễ, Tổng thống Trump mời Messi và toàn đội vào Phòng Bầu dục - nơi ông gọi là "trung tâm của thế giới".

























