
Đặc biệt ở vòng bán kết, Wes Brown kèm chết Messi lúc đó đang ở giai đoạn đỉnh cao. Tiết lộ về bí quyết khóa chặt Messi, Wes Brown tiết lộ lời dặn ngắn gọn của Sir Alex, đó là “đừng lao vào”.
BÍ QUYẾT NGẮN GỌN CỦA SIR ALEX
Trong buổi phỏng vấn với Express, cựu cầu thủ Wes Brown chia sẻ về cách anh từng ngăn chặn thành công siêu sao Lionel Messi – thời điểm MU và Barca đối đầu ở Champions League. Cựu tuyển thủ Anh cho biết chỉ cần luôn bên cạnh và áp sát Messi thì mới có thể khiến cho cầu thủ người Argentina không có nhiều cơ hội để tạo ra nguy hiểm.

Cụ thể, Wes Brown chia sẻ cách “bắt chết” Messi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng: "Một khi Messi có bóng và bắt đầu chạy, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Bằng cách nào đó, bạn phải ngăn chặn việc đó xảy ra. Bạn có thể làm điều đó chỉ bằng cách ở gần Messi, để cậu ấy phải chuyền bóng, nhưng chắc chắn bạn không muốn cậu ấy nhận bóng. Mỗi lần như thế, Messi đều xoay người và chạy thẳng vào bạn với tốc độ tối đa. Ai cũng biết giành bóng trong chân của Messi là khó tới mức nào. Không chỉ vậy, cậu ấy sẽ kéo bạn ra khỏi vị trí hiện tại để tạo khoảng trống cho người khác chạy vào".

Wes Brown đã rút ra kinh nghiệm này khi đối đầu với Messi ở bán kết Champions League mùa 2007/08. Ở thời điểm đó, Wes Brown đang thi đấu cho Man United và đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Anh được Sir Alex Ferguson giao trọng trách theo kèm ngôi sao trẻ Lionel Messi. Cầu thủ người Anh rốt cuộc cũng khiến cho ngôi sao 20 tuổi thời đó gặp khó khăn trong mỗi lần đối mặt, qua đó giúp Quỷ đỏ giữ trắng lưới sau 2 lượt trận và giành chiến thắng chung cuộc trước Barcelona với cú dứt điểm duy nhất của Paul Scholes ở trận lượt về.
Ngoài ra, Brown còn tiết lộ những lời nhắc nhở mà HLV Sir Alex Ferguson đã nói với anh để khắc chế Messi. Brown nhắc lại như như sau: "Tôi nhớ những lời đó cứ vang đi vang lại trong đầu tôi trước khi chúng tôi đấu với Barcelona ở bán kết Champions League 2007/08. Tôi đã được chuẩn bị tất cả mọi thứ trong các buổi tập trước đó. Thường thì nhiệm vụ của tôi là để mắt đến Lionel Messi và chỉ dẫn của Sir Alex Ferguson rất đơn giản. 'Đừng lao vào'. Cụm từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi và tôi đã làm tốt nhiệm vụ ngày hôm đó.
MUỐN ĐỔI RONALDO LẤY MESSI
Messi khi đó mới chỉ 20 tuổi, nhưng cậu ấy đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mọi người đều biết rõ về Messi. Cậu ấy và Ronaldo đều còn rất trẻ, nhưng cả hai vừa lọt vào tốp ba trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng. Rõ ràng là chúng tôi tập luyện với Ronaldo hàng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đối đầu với Messi và đó là điều khiến chúng tôi rất hào hứng”.
Brown cũng thừa nhận rằng ông sẽ không phản đối việc đổi một Cristiano Ronaldo trẻ tuổi lấy Messi khi cả hai đang ở đỉnh cao phong độ. Quan điểm của Brown về việc này rất rõ ràng: "Tôi không chắc là bạn sẽ bỏ qua nếu có cơ hội làm vậy. Nhưng tôi cũng không biết những người đứng đầu CLB và cả Sir Alex Ferguson tính toán như thế nào. Dù sao, MU là nơi Ronado trưởng thành và ghi dấu ấn, nhưng cá nhân tôi tin rằng Messi cũng sẽ tỏa sáng trong đội hình đó.

Tôi không thích cách mọi người nói về cậu ấy kiểu như, Messi của bạn giỏi hơn Ronaldo và Ronaldo thì chưa hay bằng, điều đó hoàn toàn sai. Họ là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đơn giản là như vậy”.
Vượt qua Barca, MU đối đầu với Chelsea ở trận tranh ngôi vô địch Champions League. Trong trận chung kết năm đó, chính Wes Brown là người có đường tạt bóng chính xác để Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỉ số vào lưới Chelsea. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Frank Lampard đã khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ và sau đó là chấm luân lưu. Tại đây, Ronaldo là người đã đá hỏng quả phạt đền bên phía MU, tuy nhiên, quả đá "định mệnh" của John Terry và sự xuất sắc của Edwin van der Sar đã mang về danh hiệu Champions League cho MU. Còn với Barca, họ chỉ phải đợi tới ngay mùa giải sau đó để vô địch Champions khi đánh bại chính MU.
Brown khuyến khích Ronaldo sang MLS
Ronaldo vẫn còn giao kèo với Al Nassr và vẫn đang tỏa sáng. Cá nhân Brown hi vọng Ronaldo sẽ tới Mỹ thi đấu bởi anh háo hức chờ đợi màn đối đầu giữa 2 siêu sao đương đại ở đây: “Ronaldo phải tới Mỹ, đặc biệt khi Messi cũng ở đó. Tôi đã xem Ronaldo thi đấu vài lần và cậu ấy đang ở phong độ tốt. Ronaldo vẫn ghi bàn, trông rất khỏe mạnh so với độ tuổi của mình và vẫn đang chạy tốt dù sắp ở tuổi 40. Ronaldo sẽ không treo giày sớm và sẽ tiếp tục phá kỷ lục. Ronaldo đã đến một vài nơi và tôi rất muốn thấy anh ấy thêm nước Mỹ vào danh sách. Gần đây Ronaldo đã ghi nhiều bàn thắng hơn Messi và thật tuyệt khi được chứng kiến họ gặp nhau một lần nữa”.


























