Xem Kanu, muốn quên Giroud và thấy…sướng

Nguyên Phong
15:13 ngày 04-09-2016
Chứng kiến những gì mà cựu danh thủ như Nwankwo Kanu thể hiện trong trận đấu giữa huyền thoại Arsenal và AC Milan, người hâm mộ bóng đá vẫn thấy sướng đến nỗi muốn quên đi cầu thủ hiện tại như Olivier Giroud.
Xem Kanu, muốn quên Giroud và thấy…sướng


GIROUD CÒN THUA CẢ ÔNG LÃO KANU

Trong một rừng các tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới, “ngôi sao đen” Nwankwo Kanu vẫn biết cách gây sự chú ý ngay cả khi bóng chưa lăn. Không có Thierry Henry trên sân, Kanu vẫn nghĩ ông thầy Arsene Wenger sẽ cho mình đá chính. Những năm cuối của Kanu trong màu áo Arsenal, khi Henry không thi đấu, anh là người được chọn thay thế.

Kanu điềm nhiên cùng các đồng đội ra sân, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu. Cho đến khi trọng tài Howard Webb đếm có tới 12 cầu thủ trên sân, Kanu mới tá hỏa vì mình không có tên trong đội hình xuất phát. Anh khoác vai người đồng đội Gilberto Silva rời sân trong sự tếu táo pha lẫn gượng gạo.

Ấy vậy mà cầu thủ tếu táo đó lại ghi bàn ở ngay pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân. Phút 25, Kanu vào thay Silva và anh chỉ mất 2 phút để có được bàn mở tỷ số. Đã 40 tuổi song Kanu vẫn còn đó khả năng đánh hơi bàn thắng, kỹ năng đánh đầu tuyệt đỉnh, điều mà những cầu thủ trên hàng công Arsenal hiện tại, ví dụ như Olivier Giroud không có được.

Kanu 40 tuổi còn thi đấu xuất sắc hơn Giroud hiện tại
Kanu 40 tuổi còn thi đấu xuất sắc hơn Giroud hiện tại

Cú hat-trick, dù trong một trận đấu mang tính biểu diễn, đã lột tả hết được tài năng của Kanu. Trên khán đài, các CĐV Arsenal không ngừng kêu gọi “Wenger, hãy ký hợp đồng với Kanu”. Trên Twitter, fan Arsenal bình luận: “Kanu còn nhanh nhẹn và kỹ năng dứt điểm còn tốt hơn Giroud”.

Một người khác thì chỉ trích: “Kanu trông còn nguy hiểm hơn những gì Giroud và Walcott cộng lại”. Chứng kiến điều này, các cầu thủ trên hàng công của Arsenal nên cảm thấy xấu hổ, bởi người đem ra so sánh với họ là một “ông lão” đã 40 tuổi. Đúng là khi xem Kanu, muốn quên đi Giroud!

VIDEO: Huyền thoại Arsenal 4-2 Huyền thoại AC Milan


XEM HUYỀN THOẠI ĐÁ VẪN… SƯỚNG


Quá khứ nếu đã đẹp thì nó luôn đẹp, không điều gì có thể làm mất đi điều đó. Ký ức mà những huyền thoại đã tạo ra cho người hâm mộ luôn rất đẹp, những pha đi bóng khéo léo, những bàn thắng đẳng cấp, những pha cứu thua ngoạn mục… Khoảnh khắc có thể phai mờ trong trí nhớ của người xem bóng đá theo thời gian, song cảm xúc vẫn luôn nguyên vẹn và bùng nổ trở lại khi được theo dõi các cựu danh thủ thi đấu.

Vì vậy, trận đấu giữa các huyền thoại luôn được chờ đợi và khi xem thì rất… sướng. Trong trận đấu giữa huyền thoại Arsenal và huyền thoại AC Milan, người hâm mộ 2 đội bóng này đã được sống lại trong cảm xúc của một thời huy hoàng, điều mà họ không có được ở hiện tại.

Không có chỗ cho sự toan tính của một trận đấu chuyên nghiệp, những cựu cầu thủ ngày nào thỏa sức phô diễn các pha bóng đá làm nên thương hiệu của họ, dù đôi chân không còn được nhanh nhẹn như xưa. David Seaman không còn giữ mái tóc đuôi ngựa và bộ ria mép độc đáo, nhưng tài năng của anh thì vẫn nguyên vẹn. 

Những kỹ năng bắt bóng của Seaman vẫn còn nguyên vẹn
Những kỹ năng bắt bóng của Seaman vẫn còn nguyên vẹn

Seaman bay nhảy trong khung thành, từ chối các cơ hội của huyền thoại Milan mà quên đi cái tuổi 52 của mình. Robert Pires, Fredrik Ljungberg vẫn thể hiện sự tinh tế như thuở nào, cái thời mà họ giúp Arsenal có Ngoại hạng Anh mùa 2003/04 bất bại thần thánh. 

Về phía Milan, Christian Vieri vẫn cho thấy được khả năng chọn vị trí và sự càn lướt xứng danh “Bò mộng”. Ngoài ra, việc được chứng kiến những Marcel Desailly, Cafu, Paolo Maldini chạy trên sân đã là niềm hạnh phúc lớn lao với người yêu bóng đá. 

Chứng kiến các huyền thoại này thi đấu trên sân đã là cả một niềm vui
Chứng kiến các huyền thoại này thi đấu trên sân đã là cả một niềm vui

Trận đấu giữa những huyền thoại, không có nước mắt, chỉ có niềm vui. Cả khán đài sân Emirates ầm vang khi hậu vệ Nigel Winterburn cố tình ngã lăn ra sân tái lập hình ảnh trọng tài Alcock bị Paulo Di Canio đẩy ngã năm nào. Ở băng ghế huấn luyện, HLV Wenger liên tục nở nụ cười, điều mà hiếm khi ông có được trong khoảng thời gian gần đây.

Trận đấu này còn quyên góp được hơn 1 triệu bảng, giúp các trẻ em nghèo ở Jordan và Somalia xây dựng sân chơi bóng. Ý nghĩa thiện nguyện, pha bóng mãn nhãn, cảm xúc dâng trào, niềm vui khi chơi bóng… tất cả có trong trận đấu giữa những huyền thoại và nó giải thích tại sao khi xem họ thi đấu, thấy thật sướng!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x