Niềm tin ấy bắt đầu ở việc, dù thiếu nhiều ngôi sao, nhưng với một đội ngũ trẻ trung và giàu lòng tự trọng, trách nhiệm, ĐT Việt Nam vẫn có được màn trình diễn chấp nhận được. Họ tạo ra bất ngờ trên đất Qatar và thực tế, ngay cả khi thua Uzbekistan, ĐT Việt Nam vẫn có những phút thi đấu hiệu quả, đầy nỗ lực, gây nhiều khó khăn cho đối thủ là một đội bóng mạnh.
ĐT Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Các cầu thủ và cả những nhà cầm quân nữa, rất cần sự dám nghĩ, dám tin và dám hành động!
Thực tế là ngay cả khi không có những ngôi sao sáng chói, nền tảng thể lực chưa đảm bảo, lối chơi chưa nhuần nhuyễn, nhưng nếu cái Tôi biết hòa thành cái Ta, ĐT Việt Nam vẫn thực sự là một bó đũa. Chợt nhận ra rằng, bóng đá cũng như số phận của mỗi con người vậy. Bạn phải biết mình muốn điều gì thì mới có được hành động đúng đắn. Và, ĐT Việt Nam cần phải mạnh mẽ, đầy lòng tự tôn! Qua trải nghiệm, có thể khẳng định, chúng ta đang có một đội ngũ cầu thủ và BHL đầy trách nhiệm.
Đội tuyển tăng bậc trên BXH FIFA , đó là một tin vui. Nhưng, điều ý nghĩa hơn chính là việc, chúng ta nhận thấy rằng, niềm tin của mình đã được đền đáp bằng thái độ phụng sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. Và rằng, bất luận ở hoàn cảnh nào, ĐT Việt Nam vẫn đầy sức mạnh nếu chúng ta biết phát huy sức mạnh của tập thể, của từng cầu thủ!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn