Chuyện từ Paris: Tôi làm thượng khách của PSG

Minh Hải
16:00 ngày 14-02-2016
Tôi đang viết những dòng này bằng tất cả sự háo hức của người lần đầu đến Paris, lần đầu làm khách VIP của PSG và đang trong một chuyến đi không thể nào quên tại Thủ đô của nước Pháp.
Chuyện từ Paris: Tôi làm thượng khách của PSG

NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG HUYỀN THOẠI THỂ THAO

Nhận lời mời trực tiếp từ PSG, phóng viên báo Bóng đá lên đường sang Paris tác nghiệp như biết bao chuyến công tác khác. Nhưng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đỉnh cao của sự thú vị nằm ở sự khám phá và tự khám phá những điều tuyệt vời ẩn sau những căn nhà, những đồ vật, nội thất tưởng như bình thường ở kinh đô Ánh sáng.

Tôi đang nói đến khách sạn Molitor – một khách sạn như bao nhiêu khách sạn khác ở Paris nhưng giấu trong lòng nó những câu chuyện, hiện vật về nhiều huyền thoại của làng thể thao thế giới. Bước qua cửa khách sạn Molitor, tôi nhìn thấy một chiếc Rolls Royes khá cũ kỹ và thầm nghĩ rằng đây có thể là chiếc xe của ông chủ khách sạn hoài cổ.

Tuy nhiên, người lễ tân mang lại cho tôi bất ngờ đầu tiên vì đây chính là chiếc xe Rolls Royes của Eric Cantona để lại cách đây vào năm 2013 và sau bao khó khăn cùng 125.000 euro, khách sạn Molitor đã sở hữu hiện vật này. Sau đó, rất nhiều hoạ sĩ đã vẽ lên vỏ xe và mang lại sự lộng lẫy đầy màu sắc. Coi đây là món quà quý giá, ông chủ khách sạn đã trưng bày nó ở nơi lộng lẫy nhất của khách sạn.

Trước khi nổi tiếng, Johnny Weissmuller làm cứu hộ tại khách sạn Molitor

Kiến trúc của khách sạn Molitor rất đặc biệt và không giống bất cứ căn nhà hay khách sạn nào ở Paris bởi tất cả các căn phòng đều quay ra bể bơi. Khi xây dựng khách sạn này, các nhà thiết kế coi bể bơi là điểm nhấn độc đáo nhất về kiến trúc, đơn giản bởi đây là chiếc bể bơi đầu tiên được xây dựng trên đất Pháp và nó được đưa vào sử dụng năm 1929. Điều đặc biệt hơn nữa nằm ở anh chàng cứu hộ ở bể bơi – Johnny Weissmuller.

Johnny Weissmuller có tài năng thiên bẩm về bơi lội và từng có thời gian làm công việc cứu hộ ở bể bơi ngoài trời của khách sạn Molitor trước khi đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp thể thao hoành tráng của mình, Johnny Weissmuller sở hữu thành tích bơi lội vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 và là người bơi nhanh nhất trong những năm 1920.

Ông giành 5 HCV ở môn bơi lội, 52 lần vô địch quốc gia và thiết lập hơn 50 kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do và bơi bướm. Sau khi giải nghệ, Johnny Weissmuller lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và đi đến đỉnh cao danh vọng bằng vai diễn Tarzan những năm 1930 và 1940.

Ngay ở phòng ăn sang trọng bên cạnh hầm rượu vang là bể bơi trong nhà của khách sạn Molitor. Nhiều người vẫn hồn nhiên bơi lội tung tăng mà không biết rằng bể bơi này từng chứng kiến một trận kịch chiến giữa 2 VĐV tennis hàng đầu thế giới.

Giám đốc điều hành giới thiệu lịch sử của sân sân Công viên các Hoàng tử

Tới Paris để tham dự giải Roland Garros, Serena Willams và Rafael Nadal từng ở lại khách này và người chủ đã đưa ra ý tưởng: Hút hết nước ở bể bơi trong nhà và biến nó thành sân tennis và cuộc đấu độc nhất vô nhị giữa 2 tay vợt hàng đầu lúc đó diễn ra theo cách không thể đặc biệt hơn. Đó cũng là cách mà chúng tôi cảm nhận khi sống trong khách sạn đầy dấu ấn của những huyền thoại thể thao này.

LÀM KHÁCH VIP CỦA PARIS SAINTS GERMAIN

Người Pháp đã nổi tiếng từ rất lâu và được ban tặng bao nhiêu mỹ từ để tôn vinh sự tinh tế, thanh lịch, lãng mạn. Một khi, bạn đã là khách của người Pháp, bạn sẽ nhận được từ họ sự chu đáo đến hết mình, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Trước chuyến đi, chúng tôi đã được thông báo về lịch trình với tư cách là “thượng khách” của PSG và đội ngũ nhân viên ở đây thông tin đến từng chi tiết nhỏ, từ cái khăn cái áo, cập nhật thời tiết hằng ngày và quan tâm đến cả việc bạn có theo chế độ ăn kiêng, ăn riêng không.

Vừa đặt chân vào phòng, trên bàn bày ngay ngắn một đĩa hoa quả, mấy thứ bánh kẹo nhỏ nhưng rất ngon, đậm phong cách Pháp và một túi tài liệu như thể họ bỏ tất cả Paris vào chiếc túi. Đặc biệt nhất là một tấm bưu thiệp chào mừng có chữ ký tươi của Tổng giám đốc PSG Vicent Mezard.

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ dự khán 2 trận của PSG, một trận gặp Lille ở giải vô địch Pháp và đương nhiên, tâm điểm sẽ là trận đấu ở vòng knock out với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League. Cầm trên tay chiếc thẻ VIP, chúng tôi có một vinh dự rất lớn khi được khám phá sân Công viên các Hoàng tử huyền thoại và người thuyết trình là giám đốc của các bộ phận và lịch sử hào hùng của đội bóng này được tái hiện một cách đầy đủ mà từng thớ bêtông lịch sử cũng có thể kể những câu chuyện của riêng nó. Anh bạn phụ trách về truyền thông của PSG thì thầm: Đây là điều chưa từng có kể từ khi tôi vào đây làm.

Tỷ phú, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaïfi nói chuyện vui vẻ với chúng tôi

Chúng tôi được đưa xuống tận sân và đi một vòng để cảm nhận độ mềm, mịn của mặt cỏ, được tận hưởng bầu không khí náo nhiệt được tạo ra bởi 40.000 khán giả cuồng nhiệt có mặt trên sân. Chưa bao giờ, những danh thủ thế giới lại gần chúng tôi đến thế. Thậm chí, David Luiz, Di Maria còn nháy mắt chào chúng tôi một cách đầy trìu mến và thân thiện. Ngồi trên lô ghế VIP, chúng tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng âm thanh của trái bóng, quỹ đạo bay của trái bóng và tận hưởng cảm giác xem bóng đá hoàn toàn mới lạ.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, 15 phút là vừa đủ để chúng tôi được khám phá nghệ thuật thưởng thức những món ăn nhanh và những loại rượu vang hảo hạng của người Pháp. Không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon, những đồ uống quý hiếm, chúng tôi còn được giáp mặt, thậm chí nói chuyện với những nhân vật nổi tiếng và quyền lực nhất nhì trong giới thể thao Pháp.

Ngoài hành lang, chúng tôi cũng nở nụ cười chào cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sazkozy và trò chuyện một cách thân tình với Chủ tịch PSG – tỷ phú Nasser Al-Khelaïfi. Trời mưa và trận hoà 0-0 giữa PSG và Lille có lẽ là điều tiếc nuối duy nhất trong trận đấu này. Tất cả những gì chưa trọn vẹn của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành cho trận chiến thượng đỉnh giữa PSG và Chelsea với sự háo hức còn vẹn nguyên.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x