CLB TP.HCM & Than.QN tại AFC Cup 2020: Đã thấy phía trước là núi cao

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:49 ngày 13-02-2020
Nếu CLB TP.HCM khởi đầu tại AFC Cup 2020 bằng trận hòa 0-0 trước Yangon United (Myanmar) thì những đồng nghiệp của họ là Than.QN đã thảm bại 1-4 trên sân của Bali United (Indonesia). Để đi xa hơn, 2 đại diện của V.League cần có thêm sự đầu tư và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị.
CLB TP.HCM & Than.QN tại AFC Cup 2020: Đã thấy phía trước là núi cao

Nhưng nhìn lại 90 phút trên đất Myanmar, các nhà á quân V.League đã không kiểm soát được thế trận và tạo ra số cơ hội ghi bàn ít hơn nhiều so với đội chủ nhà dù họ là người mở tỷ số. Nguyên do có thể bắt đầu từ việc tiền đạo Amido Balde, người mở tỷ số trận đấu đã phải rời sân ở phút 41 do chấn thương. Để rồi sau đó, đại diện của Việt Nam chỉ còn chơi với những cầu thủ nội trên hàng công. Thật may, Công Phượng đã tỏa sáng đúng lúc, kéo lại 1 điểm trên sân của Yangon United.

Có điểm trên sân khách dĩ nhiên không tệ nhưng hãy nhớ, con đường phía trước với thầy trò HLV Chung Hae Soung vẫn còn rất dài. Ở thời điểm V.League đang diễn ra, đó mới là một cuộc chiến thật sự khi CLB TP.HCM khi ấy sẽ phải “phân thân” trên cả 2 mặt trận. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột như Đỗ Văn Thuận, Viktor và Matias bị chấn thương dài hạn và CLB TP.HCM cũng không thể đăng ký thêm ngoại binh tại AFC Cup, thì bài toán nhân sự chắc chắn sẽ khiến cho HLV Chung Hae Soung đau đầu.

Một chút ưu thế cho thầy trò HLV Chung Hae Soung là họ rơi vào bảng đấu khá dễ thở với Hougang United FC (Singapore), Lao Toyota FC (Lào) và Yangon United FC (Myanmar). Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nếu không có tham vọng và sự chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc “xa luân chiến”.

Than.QN (quần trắng) nỗ lực tấn công trước Bali ở lượt trận ra quân	Ảnh: CTV

Trở lại đấu trường AFC Cup sau 2 năm vắng bóng, Than.QN đã phải nhận “cú đấm trời giáng” với thất bại trước Bali United. Nguyên do dẫn đến trận thua tan tác của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ ở ngay phút thứ 4 của Diego Fagan, sau pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với hậu vệ chủ nhà. Trong bối cảnh chỉ được đăng ký 3 ngoại binh (do không làm kịp cho suất ngoại binh châu Á tại AFC), sự vắng mặt của Fagan sẽ khiến Than.QN gặp rất nhiều khó khăn ở những trận đấu tới.

Khó khăn sẽ càng chất chồng khi lực lượng của Than.QN còn bị đánh giá là mỏng và yếu hơn CLB TP.HCM nhiều. Tới đây thầy trò HLV Phang Thanh Hùng sẽ bước vào tham chiến tại V.League khốc liệt. Thêm nữa, ở AFC Cup họ phải rơi vào bảng đấu với những đối thủ sừng sỏ gồm Ceres Negros FC (Philippines), Bali United FC (Indonesia) bên cạnh một “ngựa ô” Svay Rieng FC (Campuchia). 

Vẫn còn quá sớm để đoán định tương lại của CLB TP.HCM và Than.QN tại đấu trường AFC Cup ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn từ khâu chuẩn bị ở lượt trận đấu đầu tiên trên sân khách, hẳn sẽ có lý nếu như nhiều người dự đoán, họ sẽ khó đi xa ở đấu trường châu lục. Nó khác xa với cái cách mà Hà Nội FC và B.BD từng chuẩn bị, để đi vào cuốn biên niên sử của bóng đá Việt Nam khi lọt sâu vào vòng bán kết liên khu vực (Hà Nội FC sau đó còn vào chơi chung kết liên khu vực, tương đương vòng bán kết AFC Cup). Dĩ nhiên, còn cả một chặng đường dài phía trước, nếu CLB TP.HCM và Than.QN “siết lại ốc vít”, nỗ lực chiến đấu vì danh danh dự, họ sẽ có một tương lai sáng hơn thay vì phải sớm ngồi ngoài làm khán giải tại AFC Cup 2020.

TP.HCM tạm thở phào với Amido

Tiền đạo Amido buộc phải rời sân cuối hiệp 1 ở trận đấu với Yangon United do chấn thương khiến cho BHL CLB TP.HCM không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung có thể tạm thở phào bởi chân sút này chỉ bị căng cơ, chỉ cần nghỉ một thời gian là có thể thi đấu trở lại và hoàn toàn có thể ra sân trong chuyến làm khách trên sân Hougang United (Singapore) vào ngày 25/2 tới. Amido là tác giả của bàn thắng mở tỷ số vào lưới Yangon United trong trận hòa 2-2 của CLB TP.HCM. 

XEM THÊM

Công Phượng lắc đầu điệu nghệ, ghi bàn đầu tiên trong màu áo TP.HCM

Công Phượng bị 'ném đá' & chuyện nhìn từ khoảng trống sau lưng

Đình Trọng: ‘Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ là dễ dàng’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x