Muôn màu thưởng thức EURO của tuyển thủ Việt

NGỌC ANH
06:44 ngày 14-06-2016
Cũng bị cuốn hút vào những trận đấu hấp dẫn tại EURO 2016, các tuyển thủ Việt Nam đều dành tình yêu đặc biệt cho những đội bóng mà mình yêu thích. Và dù cách thưởng thức có khác nhau nhưng những cuộc đối đầu ở giải đấu đang diễn ra trên đất Pháp luôn đem đến nguồn cảm hứng lớn với giới quần đùi áo số Việt Nam.
Muôn màu thưởng thức EURO của tuyển thủ Việt

CUỐN VÀO TÌNH YÊU ĐỘI TUYỂN ANH

Khá trùng hợp khi những cuộc trao đổi và thăm dò các tuyển thủ Việt Nam về EURO 2016 đều cho những kết quả nghiêng về tình yêu với ĐT Anh! Hàng loạt cầu thủ tên tuổi như Thành Lương, Ngọc Hải, Đình Hoàng… đều thích Tam sư. Hè này, Thành Lương đã cho hai người con về quê vợ tại Vĩnh Phúc nên anh có nhiều thời gian để xem EURO. “Tôi thấy thích cách chơi và sự đa năng của Rooney, người luôn truyền lửa được cho các đàn em như Kane, Sterling, Ali... Trong giai đoạn mà ĐT Anh không được đánh giá cao ở khả năng vô địch thì Rooney chính là ngọn cờ đầu, là thủ lĩnh và là người đem đến khác biệt về thế trận cũng như các pha lên bóng của Tam sư. Và phong cách thi đấu của Rooney cũng ảnh hưởng nhiều đến cách chơi bóng của tôi, đó là phục vụ đồng đội, hy sinh tính cá nhân trong các pha bóng vì thành tích chung của tập thể”, Thành Lương chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ Đình Hoàng, người luôn là lựa chọn số 1 ở hành lang phải của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, tiết lộ ĐT Anh là tình yêu lớn nhất của mình! Anh nói: “Tôi đang độc thân nên sau các buổi tập đều ăn ngủ tại đại bản doanh của đội. Đó là điều kiện tốt để tôi có thể xem các trận đấu tại EURO cũng như học hỏi nhiều điều”. 

Thích phong cách chơi bóng đòi hỏi sự toàn diện cả trong tấn công lẫn phòng ngự của các hậu vệ ĐT Anh, Đình Hoàng bộc bạch: “Tôi đá hậu vệ nên rất thích phong cách tạt cánh đánh đầu của ĐT Anh ngày trước. Nhưng theo thời gian, cách xây dựng các miếng đánh biên của ĐT Anh trở nên đa dạng hơn và thường đòi hỏi các hậu vệ biên có sự hỗ trợ thường xuyên cho tiền vệ đá cùng cánh. Tôi thấy điều đó rất bổ ích cho tôi vì ở ĐT Việt Nam hiện nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn đòi hỏi cao ở những người đá bám biên. Trước đây, thời HLV Toshiya Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam, yếu tố phòng ngự luôn được đặt hàng đầu với các hậu vệ biên. Nay HLV Hữu Thắng muốn có sự hài hòa giữa công và thủ, đá phối hợp nhỏ cần nhịp nhàng trong các đường lên bóng và linh hoạt di chuyển”.


VỪA TRÔNG CON, VỪA XEM EURO

Cũng như đồng đội Thành Lương ở HN.T&T, tiền vệ Văn Quyết được về nhà riêng để nghỉ ngơi 2 ngày trước khi đội bóng Thủ đô bước vào thi đấu. Trở về nhà sau buổi tập của HN.T&T, Văn Quyết dành thời gian chủ yếu cho việc chăm cậu con trai đầu lòng: “Với tôi bây giờ ngoài bóng đá thì việc chăm sóc con là điều hạnh phúc, đem lại hứng thú nhất. Vợ tôi hiểu chồng đam mê bóng đá nên thường chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho hai bố con mỗi khi cả nhà ngồi theo dõi các trận đấu qua tivi”. 

Rất cưng chiều con trai, Quyết “rừng” luôn bế cậu mỗi khi ở nhà: “Cảm giác rất thú vị khi vừa bế con, vừa xem bóng đá. Sự thoải mái và niềm hạnh phúc cực lớn từ việc kết hợp “2 trong 1” đó giúp tôi cân bằng trong cuộc sống”. Tuy nhiên, đương kim Quả bóng bạc Việt Nam lại tỏ ra tiếc nuối khi thần tượng Pirlo không có tên trong danh sách của ĐT Italia dự giải. “Trong một đội bóng, cần có những cầu thủ chơi băm bổ nhưng cũng cần những người chơi kỹ thuật. Tôi thấy Pirlo vẫn có thể chơi bóng đá đỉnh cao và vẫn có thể phát huy những phẩm chất đặc biệt của mình. Đáng tiếc là anh ấy không được triệu tập”, Văn Quyết khép lại câu chuyện.

Nhiều cách thưởng thức EURO khác nhau và có những trải nghiệm cùng các trận đấu kịch tính tại Pháp, các tuyển thủ vừa có quãng thời gian thú vị cùng trái bóng qua tivi và học hỏi được nhiều điều từ các trận đấu.

HLV Hữu Thắng nói “không” với EURO!


Sau khi cùng ĐT Việt Nam tham dự tứ hùng AYA Bank 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình. Nhà cầm quân này tỏ ra thờ ơ với các trận đấu tại EURO 2016 vì muốn dành sự tập trung cao nhất cho công việc tại ĐT Việt Nam. Trước đây, ông Thắng từng tu nghiệp tại Đức và rất yêu mến đội bóng có biệt danh “Cỗ xe tăng”. Nhưng bây giờ do đặc thù công việc nên ông muốn toàn tâm, toàn ý cho ĐT Việt Nam.

Ngọc Hải xem Kane để hoàn thiện mình
Trung vệ Quế Ngọc Hải đánh giá Harry Kane sẽ tỏa sáng tại EURO 2016 bởi đấy là tiền đạo toàn năng, có khả năng độc lập tác chiến cao. “Kèm Kane là điều không hề dễ dàng với các trung vệ. Những pha xoay trở, chạy chỗ, dứt điểm một chạm của Kane rất hay. Tôi đá trung vệ nên cũng học được nhiều điều khi xem các hậu vệ kèm Kane”, Ngọc Hải nói.

Công Phượng bỏ qua vòng bảng


Mới bình phục chấn thương cổ chân từ đợt tập trung ĐT Việt Nam vừa qua, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tập luyện trở lại bình thường ở CLB Mito Hollyhock. Thời gian này, Công Phượng chú trọng rèn sự cứng cáp cho cổ chân cũng như tích cực nâng cao thể lực để không bị lạc lõng so với đồng đội bằng cách sau giờ tập với CLB, anh đều dành phần lớn thời gian tự tập luyện tại phòng. Tiền đạo người Nghệ An được bác sĩ dặn dò ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để không bị ảnh hưởng sức khỏe, nên anh thường “ngó lơ” các trận đấu tại EURO 2016. Bản thân Công Phượng cũng chưa dành sự quan tâm lớn với ngày hội bóng đá tại lục địa già mà chờ đến những cuộc đấu thượng hạng giữa các đội mạnh tại vòng knock-out mới theo dõi.

Tuấn Anh vừa nấu cơm, vừa “ngó” bàn thắng


Sau mỗi buổi tập luyện ở Yokohama FC, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đều tự di chuyển về nơi ở riêng và cuối tuần, anh lại tự nấu ăn. Ngày còn ở Việt Nam, Tuấn Anh không phải nấu cơm nhưng khi sang Nhật Bản thi đấu, anh phải tự lập trong mọi việc. Tuấn Anh chia sẻ, những ngày cuối tuần anh thường đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Dịp EURO này, anh còn vừa nấu vừa tranh thủ xem những pha lập công của các đội để đốt cháy thời gian và vơi đi nỗi nhớ nhà. 

Xuân Trường xem EURO, nhớ đồng đội cũ ở HAGL


Ngày còn ở HAGL, tiền vệ Lương Xuân Trường thường cùng đồng đội xem các trận đấu tại EURO hay World Cup. Kể từ khi sang Hàn Quốc thi đấu cho Incheon Utd, Xuân Trường được bố trí ở riêng và sau mỗi giờ tập trong dịp EURO này, anh chỉ có thể theo dõi các trận đấu diễn ra trong khung giờ sớm. Xuân Trường chia sẻ rằng mỗi khi xem các trận đấu ở EURO, cảm xúc cùng những kỷ niệm ngày còn nhỏ xem bóng đá ở phố Núi lại ùa về. Cầu thủ người Tuyên Quang tiết lộ, các đồng đội ở Incheon Utd sống biệt lập, nên mỗi khi đêm đến, anh xem EURO như cách giải khuây nỗi cô đơn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x