Mỗi mùa Larue Cup về trên Quảng Trị đều mang đến cho người yêu bóng đá nơi đây những cảm giác khó quên. Năm nay, lần thứ 2 giải bóng đá phong trào Larue Cup được tổ chức tại mảnh đất đầy nắng gió này, các đội bóng và khán giả lại thêm một lần được trải nghiệm không khí sôi động, vui tươi và thấm đượm tình bằng hữu.
Chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày nhưng Larue Cup Quảng Trị 2014 đã đọng lại rất nhiều dư vị khó phai. Đó là những trận cầu đỉnh cao của bóng đá phong trào giữa các đội bóng đến từ khắp các huyện, thị và TP.Đông Hà. Các đội bóng với thành phần phong phú, đa dạng từ cán bộ, nhân viên, sinh viên, thanh niên đều trình diễn những phong cách khác nhau, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt.
Một pha tranh bóng quyết liệt tại Larue Cup 2014
Đó là những màn cổ vũ tưng bừng trên các khán đài không còn chỗ trống. Hay đó là những tràng cười sảng khoái khi tham gia các trò chơi và những cái nâng ly chúc mừng cùng thưởng thức hương vị Bia Larue mát lạnh.
Khán giả luôn đến chật kín các khán đài để cổ vũ các đội bóng
Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Trị, Trưởng BTC giải nhận xét Larue Cup 2014 đã thành công không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là một “món ăn tinh thần” quý giá cho người yêu thể thao Quảng Trị.
Larue Cup 2014 được tổ chức với quy mô và chất lượng rất cao
“Khi tổ chức giải đấu này, BTC giải luôn có những trăn trở phải làm sao cho giải đấu không chỉ về chuyên môn đơn thuần mà còn tạo ra một cộng đồng bóng đá, giúp cho các đội bóng phong trào nơi đây có một sân chơi thật sự bổ ích và từ đó gắn kết với nhau thường xuyên hơn. Giải đấu Larue Cup năm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, tuyển dụng đội bóng đến khâu thực hiện, tổ chức thi đấu với tính chuyên môn rất cao. Không những thế, nhãn hàng bia Larue còn đầu tư khu vực vườn bia với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi nhằm tăng tính giải trí cho giải đấu”.
Larue Cup 2014 đã thực sự mang đến một ngày hội trong những ngày đầu mùa hè ở Quảng Trị. Các đội bóng và người yêu thể thao nơi đây đều hào hứng và sau đó nuối tiếc khi giải đấu qua đi. Tất cả lại cùng hẹn nhau trong một mùa Larue tới, với tình bạn bè sẽ càng được thắp sáng và cùng nhau chia sẻ niềm vui quanh quả bóng tròn.
Sau 3 ngày tranh tài, đội Nhất Thiên Long đã xuất sắc giành ngôi vô
địch Larue Cup Quảng Trị 2014. Với thành tích này, đội Nhất Thiên Long
nhận giải thưởng 20 triệu đồng và sẽ đại diện Quảng Trị dự Siêu Cup
Larue 2014 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6 tới. Larue Cup là giải đấu
phong trào ra đời từ năm 2008 tại Đà Nẵng, được tài trợ bởi nhãn hàng
bia Larue, Công ty TNHH Nhà Máy Bia VN. Năm nay, giải đấu tại Quảng Trị
có sự tham dự của 24 đội bóng xuất sắc nhất (đã vượt qua vòng loại 72
đội diễn ra từ ngày 14/5 tại Trung tâm TDTT TP.Đông Hà). Điểm đến tiếp
theo của Larue Cup 2014 sau Quảng Trị sẽ là Quảng Nam.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Từng là một trong những phóng viên thể thao có tiếng ở Nhật Bản nhờ có mối quan hệ rộng, Takashi Morimoto hiện giờ chuyển qua làm ông bầu kiêm môi giới cầu thủ cũng như HLV, trong đó Đông Nam Á là địa bàn hoạt động chủ yếu. BĐ&CS đã có cuộc trao đổi với Takashi Morimoto để tìm hiểu về ông Toshiya Miura, tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam.
Nếu như trong ngày ra quân, ĐT nữ Việt Nam đã bị thất bại với tỷ số 0-3 trước Thái Lan thì đến ngày hôm qua (18/5), các học trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã có trận thắng đầu tiên tại giải đấu này trước đội nữ Vân Nam (Trung Quốc).
Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu ở vòng bảng và chắc chắn có một suất ở trận đấu play-off trên con đường gian nan chinh phục tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Nhằm dưỡng sức cho thủ môn Kiều Trinh, tối qua HLV Trần Vân Phát đã tung Lê Thị Tuyết Mai vào trấn giữ khung thành ĐT Việt Nam trong cuộc so kè với Australia.
Thi đấu lấn lướt và tạo ra cơn mưa bàn thắng, HA.GL đã có chiến thắng thuyết phục trước Đồng Nai. Trận thắng này như câu trả lời về tham vọng của đội bóng phố Núi ở Cúp QG 2014.
Cuộc so kè Thái Lan - Myanmar chiều nay được xem là trận quyết chiến. Nói thế là bởi cả hai đội đều quyết tâm giành chiếc vé có mặt ở trận play-off, nhằm mở ra cơ hội đến World Cup vào năm sau.
Dù thua 0-2 trước Australia nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn giành vé tham dự trận play-off với đội đứng thứ 3 ở bảng B. Điều được nhiều người quan tâm nhất hiện nay, chính là việc đối thủ của Việt Nam là Thái Lan hay Myanmar? Nhưng theo HLV Trần Vân Phát thì: “Gặp đội nào trong hai đối thủ này đều như nhau”.
Dù trời đổ mưa rất to trên sân Thống Nhất, nhưng hàng ngàn khán giả Việt Nam vẫn bất chấp tất cả để cổ vũ cho thầy trò HLV Trần Vân Phát trong cuộc đụng độ nhà ĐKVĐ châu Á, Australia.
Australia là ĐKVĐ châu Á. Điều này chẳng là gì với các nữ cầu thủ của chúng ta. Bởi thực tế, suốt 90 phút, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường và tạo được dấu ấn trước đối thủ mạnh.
Đội bóng hạng Nhất Đắk Lắk khiến NHM thực sự sốc khi họ bất ngờ quật ngã "đại gia" HN.T&T ngay trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG 2014.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn