Phùng Thanh Phương dẫn dắt CLB TP.HCM: Chạm vào nỗi nhớ!

Đỗ Tuấn
15:35 ngày 12-03-2014
“Lần đầu giữ vai trò HLV trưởng một đội chuyên nghiệp, tôi lo lắm nhưng làm được gì cho bóng đá Sài Gòn là tôi luôn sẵn sàng!”, HLV Phùng Thanh Phương của CLB TP.HCM đã tâm sự như thế, trước khi bước vào buổi tập chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2014 vào chiều qua…
Phùng Thanh Phương dẫn dắt CLB TP.HCM: Chạm vào nỗi nhớ!
NẶNG LÒNG VỚI BÓNG ĐÁ THÀNH PHỐ
Nhìn cái dáng tất tả của vị HLV họ Phùng chuẩn bị cho buổi tập chuyên môn của đội TP.HCM, tôi tin lời tâm sự trên của Phương chẳng hề “đãi bôi”. Trước giải hạng Nhất 2014 khá nhiều CLB có kinh tế khá hơn đã mời gọi anh về cầm quân, bởi nói gì thì cái tên Phùng Thanh Phương đã rất quen thuộc ở các ĐTQG, dù chỉ là trợ lý. Tuy nhiên, Phương đều từ chối, vì: “Cực chẳng đã thì tôi mới đi về xứ khác, chứ Sài Gòn còn đội bóng là tôi còn bám trụ”.

Thi đấu cho bóng đá TP.HCM không lâu, chỉ khoảng 7 năm (từ 1997 đến 2004), nhưng trong đó mất 2 năm chữa trị và tập luyện để hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, Phùng Thanh Phương có đến gần 10 năm thâm niên trong việc huấn luyện, và tất cả đều gắn bó với các đội bóng TP.HCM . Về điều này, Thanh Phương đã không dưới một lần bày tỏ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, nên cảm thấy buồn khi bóng đá Sài Gòn ngày càng sa sút, vậy nên trong thâm tâm luôn muốn làm một điều gì đó cho bóng đá quê hương của mình…”.

NIỀM TIN PHÙNG THANH PHƯƠNG
Cơ hội đã đến khi CLB TP.HCM  có mặt ở sân chơi hạng Nhất 2014, và Phùng Thanh Phương đã được chọn để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Vị trí mà rất nhiều người đã chọn cách… né, bởi nhiều lý do, trong đó có một lý do khiến nhiều người yêu bóng đá xứ này cảm thấy đau lòng đó là… nghèo!


Ai cũng bảo TP.HCM là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, nhưng nghịch lý là đội bóng của xứ ngày suốt thời gian qua chạy đôn chạy đáo vẫn chưa thể kiếm ra nhà tài trợ, và hiện sẽ bước vào mùa giải mới bằng ngân sách nhà nước. HLV Phùng Thanh Phương bày tỏ: “Thời buổi này làm bóng đá bằng ngân sách nhà nước khó lắm vì kinh phí sẽ rất hạn chế. Nắm vai trò HLV trưởng, tôi không hề cảm thấy áp lực về chuyên môn, nhưng lại rất âu lo về vấn đề kinh phí, bởi nếu không có tiền điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thi đấu của cầu thủ”.

Mùa giải 2014, trong 28 cầu thủ của CLB TP.HCM có đến 11 cầu thủ người Sài Gòn. Số còn lại dù không phải người bản địa, nhưng hầu hết đều từng thi đấu cho các đội bóng xứ này và cũng vì tình yêu Sài Gòn mà chung tay góp sức, bởi thực tế tiền lương các cầu thủ ở đây nhận được không cao, chỉ từ 6 đến 15 triệu đồng/người. Phùng Thanh Phương cho biết: “Nhìn sự háo hức góp sức của mọi người cho bóng đá Sài Gòn, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có thể thành tích của chúng tôi ở mùa giải này sẽ chưa cao như mong đợi, bởi chúng tôi xác định đây là mùa bản lề, nhằm tạo một nền tảng ổn định để hướng tới tương lai. Nhưng tôi tin, bóng đá TPHCM sẽ có ngày qua cơn bĩ cực…”.

Nhìn Phùng Thanh Phương và các cầu thủ TP.HCM nỗ lực tập luyện trong buổi chiều muộn, người viết không khỏi nhớ đến những ngày tháng cũ, và mong lắm những cuối tuần khán đài sân Thống Nhất sẽ đầy ắp lửa tình yêu để một ngày nào đó bóng đá TP.HCM sẽ trở lại như những ngày xưa…

VÀI NÉT VỀ PHÙNG THANH PHƯƠNG
Sinh ngày 30/3/1978 tại TP.HCM
Tập bóng đá năng khiếu năm 1993.
Năm 1997 đá cho CA.TPHCM
Vị trí: tiền vệ
Từ 2001 đến 2004: đá cho Ngân hàng Đông Á, nhưng năm 2002 đến 2004 bị chấn thương không thi đấu, sau đó giải nghệ.
2005: vừa học vừa huấn luyện ở đội U15 TP.HCM
2009 đến 2012: trợ lý CLB Navibank Sài Gòn.
2013: HLV đội U17 TPHCM.
Từ 2010 đến 2013: Trợ lý HLV ở các ĐTQG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x