Từ Mã Pí Lèng đến Mã Lai, còn đó các khối u

Từ 19:44 ngày 09-10-2019
Từ Mã Pí Lèng đến cuộc tiếp đón Mã Lai đêm mai, những khối u nhức nhối đang xuất hiện và cần cắt bỏ.

Từ Hà Nội, đã hạ mức ô nhiễm nhờ mưa chứ không phải anh giáo viên gì đó, chạy xe một mạch tới cầu Trung Hà, đến ngã ba thị xã Sơn Tây rẽ sang Cổ Tiết, hướng tới cầu Phong Châu, men sông Thao đi đến Phú Thọ - Đoan Hùng, rẽ đi Tuyên Quang, theo đường quốc lộ 2 thẳng tiến tới Hà Giang, ta sẽ đi qua Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc hùng vĩ.

Mã Pí Lèng gồm 9 khúc quanh uốn lượn quanh co, là linh hồn của cao nguyên đá Đồng Văn, nơi mê đắm bao kẻ phong trần ngao du bởi vẻ đẹp hùng tráng và nguyên sơ. Trên là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, những vách đá dựng đứng, dưới là vực sâu thăm thẳm kết thúc bằng dòng Nho Quế ẩn mình trong khói sương, mảnh như một sợi chỉ.

Giữa bức tranh sơn thủy hữu tình ấy, vừa mọc lên một "khối u" bê-tông gọi là Tòa nhà Panorama. Gọi là khối u vì chẳng ai cho phép cái tòa nhà ấy xuất hiện trên Mã Pí Lèng cả. Chính quyền chưa cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không chứng nhận đầu tư và không cấp phép xây dựng. Cộng đồng càng phản ứng gay gắt.

Trước búa rìu dư luận, bà chủ nhà hàng hết đòi trầm mình xuống sông Nho Quế đến dọa dùng mìn giật sập tòa nhà. Xin lỗi bà, bà ở đó cũng biết, sông Nho Quế từ ngày thủy điện tích nước nhiều nơi trơ đáy, chỉ còn như cái lạch, đâu đủ sâu để bà trầm cái thân xác đẫy đà của bà xuống. Còn giật mìn cả tòa nhà, ít nhất bà mắc thêm 2 tội tàng trữ vũ khí trái phép và gây rối trật tự công cộng. Mời bà!

Tòa nhà Panorama như khối u mục trên Mã Pí Lèng
Tòa nhà Panorama như khối u mục trên Mã Pí Lèng

Tất nhiên, muốn đấu tranh hay phản ứng với cái cục bê-tông dị hợm ấy cũng cần có văn hóa, không giống cái cách anh gì và các bạn anh khỏa thân vì môi trường trên Mã Pí Lèng. Cần nhấn mạnh rằng dân tộc, văn hóa bồi tích qua hàng ngàn năm, và người Việt đâu có chỗ cho thứ văn hóa khỏa thân phản cảm kệch cỡm ấy.

Chưa xong câu chuyện ở Mã Pí Lèng, người Việt lại đương đầu một nỗi nhức nhối từ một "Mã" khác. Đấy là Mã Lai. Cụ thể đấy là cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia vào đêm mai trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trước mỗi trận cầu đinh của đội tuyển Việt Nam, nhất là dưới thời HLV Park Hang Seo, những cơn sốt vé luôn xuất hiện, kèm theo là các phản ứng phụ không đáng có.

Tiêu biểu ở đây là sự xuất hiện của các anh "thương binh" trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đòi vé. Sự hung hãn của các anh thương binh với bộ nhận diện không phải là chiếc áo bộ đội cụ Hồ mà là những chiếc xe 3 bánh đã buộc VFF phải nhờ tới sự can thiệp của lực lượng an ninh. Nó gợi nhớ tới cái hình ảnh dở khóc dở cười của gần 1 năm về trước. Đó là chiếc xe ba bánh lao vào trụ sở và hơn 20 anh "thương binh" ngồi ăn cơm hộp, uống bia trong sảnh LĐBĐ Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup.

Sở dĩ người viết để 2 chữ thương binh trong ngoặc vì không dám chắc, bao nhiêu anh "thương binh" đó tình nguyện đi bộ đội, từng đổ máu cho Tổ quốc và sẽ vào sân cổ vũ cho các đàn em, đàn cháu ngày hôm nay đại diện cho quốc gia trên mặt trận túc cầu, những người đã đổ mồ hôi hay kể cả máu để mang vinh quang về cho dân tộc.

"Thương binh" chỉ là một phần nhức nhối. Phần nữa là pháo sáng, hay rộng hơn là CĐV quá khích. Ai dám chắc những kẻ quá khích sẽ không tuồn thứ phá hoại ấy vào sân như đã từng. Hình ảnh vết thương lở loét tận xương đùi của nữ CĐV trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu Hà Nội và Nam Định vẫn ám ảnh đến bây giờ.

"Thương binh" bao vây trụ sở LĐBĐVN đòi vé trận Việt Nam - Malaysia
"Thương binh" bao vây trụ sở LĐBĐVN đòi vé trận Việt Nam - Malaysia

Trên Mã Pí Lèng lẫn trước trận đấu với Mã Lai đều đã xuất hiện những khối u của dân tộc, chính quyền lẫn cộng đồng rõ ràng cần chung tay can thiệp quyết liệt trước khi nó trở thành u ác rồi di căn. Một tòa nhà xây trái phép nếu vẫn tồn tại sẽ có tòa nhà tiếp theo mọc lên. Một lần xông vào trụ sở Liên đoàn bóng đá thì đã có tiếp theo vụ tụ tập văng tục, khích động. Và một lần pháo sáng được đốt lên sẽ có lần tiếp theo, và cứ thế dập tắt một nền bóng đá.

Cuối cùng, sau trận đấu với Mã Lai, điều gì sẽ xảy ra nếu thầy trò Park Hang Seo thất trận? Rõ ràng vị thế của ĐT Việt Nam hiện tại rất khác, kỳ vọng cũng được đặt nhiều hơn song Malaysia cũng mạnh hơn so với 1 năm trước rất nhiều. Hơn nữa, bóng đá không phải phép toán để tính được kết quả. Chuyện đội mạnh hơn thua trước đối thủ yếu vẫn thường xảy ra chứ không hề hy hữu.

Và suy cho cùng, bóng đá không phải chuyện sống còn, hãy cứ cổ vũ và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời mà môn thể thao vua mang tới, nhất là khi bóng đá nước nhà đang căng tràn sinh khí, với một lứa cầu thủ xuất sắc và một nhà cầm quân đại tài.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x